1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bị phạt nồng độ cồn, người đàn ông ở TPHCM liên tục xin đi vệ sinh

An Huy

(Dân trí) - Sau khi bị kiểm tra có nồng độ cồn vượt gấp đôi mức kịch khung, nam tài xế nói không mang theo giấy tờ, không nhớ số điện thoại, khai thông tin mập mờ với CSGT.

Khoảng 21h30 ngày 4/10, một người đàn ông đeo kính cận, mặc áo sơ mi ngắn tay, phía trước túi áo gắn cây bút, quần tây, mang giày, lái xe máy hiệu Honda Dream trên đường Hoàng Sa, phường Tân Định (quận 1) với biểu hiện không tỉnh táo.

Khi đến gần địa chỉ 181 Hoàng Sa (phường Tân Định), ông này liền lái xe tăng tốc băng qua dải phân cách hướng về phía cầu Trần Khánh Dư để tránh chốt kiểm tra nồng độ cồn của Đội CSGT - trật tự quận 1. Tuy nhiên, 3 CSGT đã có mặt bên kia đường áp sát, đưa nam tài xế vào chốt kiểm tra.

Bị phạt nồng độ cồn, người đàn ông ở TPHCM liên tục xin đi vệ sinh - 1

Ông M. định lái xe băng qua khỏi dải phân cách, né chốt CSGT thì bị tổ công tác giữ lại (Ảnh: An Huy).

Sau nhiều lần năn nỉ tổ công tác bỏ qua không thành, tài xế này liên tục xin CSGT đi vệ sinh. Một cán bộ đã đưa nam tài xế đến quán cà phê tại khu vực "giải quyết", rồi dẫn quay lại chốt.

Biết không thể né tránh, người này mới chấp hành thổi máy đo định lượng và có nồng độ cồn mức 0,873mg/lít khí thở. Nam tài xế cho biết không mang theo bất cứ giấy tờ gì trên người khi làm việc với tổ công tác.

Khi được CSGT hỏi tên gì, địa chỉ ở đâu để lập biên bản, nam tài xế chần chừ khoảng 5 phút mới khai tên N.Đ.M. (42 tuổi, ngụ đường Ngô Tất Tố, quận Bình Thạnh). CSGT tiếp tục hỏi số điện thoại thì ông này nói không nhớ và khai làm việc tự do.

Bị phạt nồng độ cồn, người đàn ông ở TPHCM liên tục xin đi vệ sinh - 2

Ông M. ngồi khai thông tin mập mờ khi làm việc với CSGT (Ảnh: An Huy).

Một cán bộ CSGT nhận định, người đàn ông có vẻ bề ngoài gần 60 tuổi mà khai chỉ hơn 40 tuổi là khả nghi đang làm trong cơ quan Nhà nước. Sau 7 ngày, nếu người vi phạm không đến trụ sở làm việc, CSGT sẽ xác minh địa chỉ và biển số xe để nắm thông tin, có hướng xử lý tiếp theo.

"CSGT đã dùng camera ghi lại hình ảnh người vi phạm trong quá trình lập biên bản. Nếu người đến trụ sở đóng phạt không phải là người vi phạm thì sẽ không được chấp nhận", vị này nói.

Tuy nhiên, khi phóng viên cho ông M. biết rằng CSGT sẽ truy biển số xe để nắm rõ thông tin thì người đàn ông này nói: "Đây là xe mượn, yên tâm".

Trong đêm, nam tài xế N.T.Đ. (38 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) lái xe điện với khuôn mặt đỏ bừng cũng bị CSGT kiểm tra có nồng độ cồn mức 0,670mg/lít khí thở. Tài xế Đ. bị CSGT lập biên bản xử phạt 7 triệu đồng, tước bằng lái 23 tháng.

"Tôi uống có một lon bia mà không ngờ nồng độ cồn cao như vậy. Pháp luật quy định như vậy, tôi phải chịu chứ biết làm sao", tài xế Đ. nói rồi ký biên bản, bắt xe ôm về nhà.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo Đội CSGT - trật tự Công an quận 1 cho biết, việc kiểm tra nồng độ cồn được đơn vị được thực hiện thường xuyên mỗi đêm chứ không phải thời gian này mới tăng cường.

Chỉ riêng tuyến đường Hoàng Sa, từ đầu năm đến nay có cả nghìn tài xế vi phạm nồng độ cồn. "Nếu phát hiện vi phạm, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm không phân biệt người dân hay cán bộ, viên chức Nhà nước", vị này nói.

Sau hơn 2 giờ kiểm tra, gần 10 tài xế vi phạm bị Đội CSGT - trật tự Công an quận 1 lập biên bản xử phạt, tạm giữ xe. Trong đó, một số tài xế có nồng độ cồn vượt mức kịch khung.