Hà Tĩnh:

Bị nợ lương 5 tháng liền, hàng chục công nhân vây trụ sở công ty

(Dân trí) - Sáng ngày 23/8, gần 20 công nhân tập trung trước cổng Công ty Cổ phần 474 (thuộc Tổng công ty Xây dựng công trình Giao thông 4) phản đối việc bị nợ lương và tiền BHXH trong nhiều tháng liền.

Theo phản ánh của nhiều công nhân làm việc tại Công ty cổ phần 474 (đóng tại phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh), từ tháng 4/2017 đến nay, không hiểu vì lý do gì mà công ty này không chịu trả lương khiến cuộc sống của nhiều gia đình công nhân rơi vào cảnh khó khăn.

Hàng chục công nhân tập trung trước cổng Công ty cổ phần 474 vào sáng nay.
Hàng chục công nhân tập trung trước cổng Công ty cổ phần 474 vào sáng nay.

Chị Lê Thị Hiền Hà - người đã có 19 năm làm công nhân tại Hạt Hồng Lĩnh của Công ty cổ phần 474 - cho biết, vợ chồng chị đều là công nhân của công ty này. Cuộc sống cả gia đình trông vào đồng lương. Tuy nhiên, đã 5 tháng liền công ty không trả cho đồng lương nào nên gia đình phải đi vay mượn tiền chi tiêu hàng ngày.

“Mấy tháng đầu chúng tôi còn xoay xở vay mượn tạm đâu đó vì nghĩ khi nào nhận lương sẽ bù trả. Nhưng bây giờ đã 5 tháng trôi qua, nợ nần chồng chất. Nếu cứ thế này, chúng không biết lấy tiền đâu mà mua sách vở, đóng tiền năm học mới cho các con?” – chị Hà lo lắng.

Cuộc sống của gia đình nhiều công nhân làm việc tại công ty này rơi vào cảnh khó khăn khi 5 tháng liền không nhận được đồng lương nào.
Cuộc sống của gia đình nhiều công nhân làm việc tại công ty này rơi vào cảnh khó khăn khi 5 tháng liền không nhận được đồng lương nào.

Ông Biện Thanh Hải - thành viên HĐQT Công ty cổ phần 474 - thừa nhận toàn hộ 139 cán bộ, công nhân viên của công ty bị nợ lương từ tháng 4/2017 đến nay.

Không chỉ bị nợ lương, theo nhiều công nhân ở đây, từ tháng 10/2016 đến nay, họ không được đóng BHXH, chế độ các ngày lễ cũng không có. Trong năm 2017 này, họ không được cấp bảo hộ lao động.

Trước những vấn đề trên, một nhân viên văn phòng Công ty cổ phần 474 cho biết, Giám đốc công ty này đã hẹn gặp gỡ đối thoại với công nhân. Nhưng sáng nay (23/8), khi các công nhân tập trung tại cổng công ty thì vị giám đốc lại báo đang đi họp ở Hà Nội.

Sau hơn 2 tiếng đồng hồ vật vã tập trung giữa trời nắng, cuối cùng các công nhân đành thất vọng ra về trong ấm ức.

Tiến Hiệp