1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Nghệ An:

Bị hàng xóm làm nhục bằng phân lợn

(Dân trí) - Câu chuyện xảy ra tại xã miền núi Kim Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) giữa hai gia đình hàng xóm từ hơn hai tháng nay. Chị Phan Thị Thảo là nạn nhân, bị bắt ăn phân lợn đến nôn mửa và bị bôi phân khắp mặt, người…

Trong lá đơn gửi báo Dân trí, chị Phan Thị Thảo (SN 1977, trú xóm Hợp Khánh, xã Kim Thành) trình bày lại sự việc như sau: 

 

Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 27/5/2008, chị Thảo cùng hai con nhỏ và mẹ chồng đang ngồi ăn cơm. Bất ngờ anh Nguyễn Văn Hiếu (là hàng xóm của chị Thảo, con ông Nguyễn Văn Trung - khi đó đang là xóm trưởng) đi thẳng vào nhà và quát: “Bọn mày có gì mà nói nhau với ông Trung?”. Chị Thảo và bà mẹ chồng khuyên Hiếu nên bình tĩnh nói chuyện thì Hiếu quát tiếp: “Bọn này phải dẹp đến nơi đến chốn”. 

 

Chị Thảo dừng ăn cơm, lên bàn uống nước. Hiếu đi theo chị Thảo rồi bất ngờ nắm tay chị lôi ra khỏi nhà. Ngoài cổng, bà Phan Thị Quý (mẹ Hiếu), Nguyễn Thị Hoa (chị gái Hiếu) và Thái Thị Quyền (vợ Hiếu); bà Quý tay xách một chiếc xô màu đen đựng phân lợn.

 

Khi Hiếu vừa lôi chị Thảo ra đến đầu cổng, bà Quý và Hoa lao đến lôi chị Thảo về hướng nhà bà Quý. Hiếu rút một sợi dây thừng thủ sẵn trong người định trói chị Thảo; Quyền xách xô phân lợn đi theo sau. Đi được khoảng 20m, bà Quý túm tóc, dí mặt chị Thảo xuống đường. Bị chị Thảo phản ứng lại, Hoa liền đấm mạnh vào gáy chị Thảo.

 

Bốn mẹ con bà Quý lôi chị Thảo đến trước cổng nhà ông Truyền (cách nhà chị Thảo khoảng 50m). Lúc này bà Quý lại gọi thêm một người con gái nữa là Nguyễn Thị Huyền lấy xô phân lợn. Quyền và Hoa khoá tay chị Thảo, Huyền đưa xô phân lợn đặt trước mặt chị Thảo, bắt chị này ăn. Bà Quý một tay nắm tóc, ghì mặt chị Thảo sát xô phân lợn; một tay bốc phân lợn nhét vào miệng, bôi lên mặt, người chị Thảo.

 

Thấy hành động làm nhục, hành hạ người khác quá đáng của mẹ con bà Quý, nhiều người cùng làng đã chạy ra ngăn cản nhưng không được. Một lúc sau, vụ việc đã lôi kéo sự hiếu kỳ của hàng trăm người dân xã Kim Thành, nhưng tất cả đều bất lực, để mặc cho mẹ con bà Quý hành hạ chị Thảo.

 

Lợi dụng sự can thiệp của hàng xóm, chị Thảo vùng chạy thoát và ra giếng nước rửa mặt, súc miệng. Khi chị còn đang nôn mửa thì bà Quý lại chạy tới nắm tóc chị lôi đi. Quyền hô hoán: “Trói nó lại, chở ra xã”. Hiếu cầm trên tay một sợi dây thừng, cùng Hoa đưa xe máy đến trói chị Thảo chở ra xã. Chỉ khi có sự xuất hiện của anh Phan Văn Bài (anh trai chị Thảo) và anh Trần Văn Thìn lúc mẹ con bà Quý mới chịu buông tha cho nạn nhân.

 

Sự việc sau đó đã được Công an xã Kim Thành lập văn bản. Điều đáng nói là ngay sau đó, Hiếu lại tiếp tục đến nhà chị Thảo thách thức, gây sự với chồng chị Thảo là anh Hào. 

 

Được biết, gia đình chị Thảo chuyên nghề buôn bán thịt lợn. Vào dịp địa phương mắc dịch tai xanh, chị Thảo mua lợn về thịt thì bị ông Nguyễn Văn Trung (chồng bà Quý) tố cáo lên xã; gia đình chị Thảo bị phạt hành chính 100.000 đồng. Sau đó, chị Thảo có lời qua tiếng lại với ông Trung. Đó là nguyên nhân dẫn đến vụ việc chị Thảo bị 5 người nhà ông Trung hành hạ, làm nhục hôm đó.

 

Đáng nói hơn, ông Trung vốn là xóm trưởng, Hiếu con trai ông đang công tác trong quân ngũ, vợ Hiếu là Quyền cũng đang là một giáo viên, ngày ngày vẫn đứng trên bục giảng dạy học sinh điều hay lẽ phải.

 

Hành động phi nhân tính và phạm pháp của mẹ con bà Quý, đến nay vẫn chưa bị xử lý.

 

Trao đổi với Dân trí sáng 5/8, ông Hồ Xuân Thành, Phó Công an xã Kim Thành, người trực tiếp xử lý vụ việc, cho biết: “Việc chị Thảo bị mẹ con nhà bà Quý làm nhục là có thực 100%. Sự việc xảy ra chúng tôi đã gọi hai gia đình chị Thảo và bà Quý lên nhắc nhở, làm hoà… nhưng công an xã đã 3 lần gửi giấy báo mời mà bà Quý đều không lên…”.

 

Ông Thành cho biết thêm, ông Trung chồng bà Quý sau khi nhận được giấy báo của xã mời lên làm việc, không những thực hiện mà còn còn viết vào phía sau tờ giấy mời những lời lẽ mang tính thách thức chính quyền…

  

Nguyễn Phê