1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Bị chồng đâm thủng bụng vì “dám” cao giọng

(Dân trí) - Chỉ vì nhỡ cao giọng cãi chồng khi bàn công việc, chị N.T.L (28 tuổi, ở Hiệp Hoà - Bắc Giang) đã bị chồng dùng dao đâm xuyên bụng, gây thủng gan.

Ngày 10/1, khoa Cấp cứu Bệnh viện Việt - Đức tiếp nhận chị L trong tình trạng sốc do mất máu, khó thở. Bệnh nhân bị một vết đâm bằng dao xuyên thấu bụng gây thủng gan, dịch tràn màng phổi… Nguyên nhân chỉ vì chị L cao giọng cãi lại chồng khi đang bàn công việc, người chồng thú tính lập tức dùng dao đâm thẳng vào bụng vợ.

Tại bệnh viện, các bác sĩ đã tiến hành các phương pháp cấp cứu, khâu vết thương gan dẫn lưu màng phổi, thăm dò màng tim… cứu tình mạng của bệnh nhân. Hiện chị L đã qua cơn nguy kịch. Công an tỉnh Bắc Giang đang tiến hành điều tra vụ án này.

Trước đó, khoa này cũng phải cấp cứu cho nữ bệnh nhân L.T.H (35 tuổi, ở Thanh Hoá) bị đa chấn thương do cuốc phải mìn khi làm ruộng. Quả mìn đã phát nổ khiến chị H bị thương phần bụng, thủng gan, gãy tay trái, mặt và mắt bị chấn thương…

Bệnh nhân đã được phẫu thuật khâu vết thương ở gan, nẹp bột tay và khâu bảo tồn mắt. Hiện đã qua giai đoạn nguy hiểm.

Cùng ngày, khoa Chấn thương chỉnh hình của Viện cũng tiếp nhận nam bệnh nhân N.V.H (24 tuổi, ở Hà Nam) trong tình trạng dập nát bàn tay phải, dập nát nửa trước trái hai bàn chân. Tai nạn xảy ra khi anh này sơ ý ngã vào máy nghiền ngô.

Các bác sĩ đã phải tiến hành tháo khớp cổ tay phải, cắt bỏ phần chân dập, sửa mỏm cụt 2 bên bàn chân. Do mất máu và có biểu hiện không ổn định về sức khoẻ, bệnh nhân này đang được tiếp tục theo dõi về sức khoẻ. Đây là một trong những kiểu tai nạn mà bệnh viện hay phải tiếp nhận. Nguyên nhân chính là do sự bất cẩn của người lao động.

 P. Thanh