1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM

Bị bắt sau 18 năm trốn truy nã tại châu Âu

(Dân trí) - Gây án khi mới 17 tuổi, Phạm Ngọc Quang bỏ trốn sang Nga, Séc và Slovakia. Sau 18 năm chui lủi tại châu Âu, biết nhóm bạn cùng phạm tội đã mãn hạn tù, Quang trở về Hà Nội…

Qua nguồn tin của quần chúng, công an phường Dịch Vọng (Cầu Giấy) xác định tại phòng 2.8 làng quốc tế Thăng Long có một thanh niên lạ mặt không khai báo tạm trú tạm vắng. Cơ quan công an xác minh và làm rõ thanh niên trên là Phạm Ngọc Quang (SN 1974, hộ khẩu tại phường Mai Dịch, Cầu Giấy), đang bị truy nã về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ngay sau đó, cơ quan công an đã tổ chức bắt nóng đối tượng.

Cơ quan công an làm rõ, tháng 5/1993, TAND quận Cầu Giấy đã tiến hành xét xử vắng mặt Quang mức án 12 tháng tù vì tội gây rối trật tự công cộng và CATP đã phát lệnh truy nã đối tượng.

Quang khai nhận, từ năm 1992 đến 2010, Quang có 1 năm sinh sống tại Liên bang Nga, 17 năm tại Séc và Slovakia. Sau khi nhận được thông tin về nhóm bạn liên quan trong vụ án đã mãn hạn tù, cách đây 2 tháng Quang về nước và sống lang thang ở nhà người thân.

Gần một tuần trở lại đây, Quang mới dám về nhà bố mẹ đẻ tại phòng 2.8 làng quốc tế Thăng Long. Chiều 23/4, CAP Dịch Vọng đã bàn giao đối tượng Phạm Ngọc Quang cho CAQ Cầu Giấy củng cố hồ sơ xử lý.

Phúc Hưng