Đồng Tháp:

Bếp ăn từ thiện đỏ lửa suốt 21 năm phục vụ bệnh nhân nghèo

(Dân trí) - Bếp ăn từ thiện ở Bệnh viên đa khoa huyện Tam Nông được thành lập và đi vào hoạt động từ 9/1995. Dù đối diện nhiều khó khăn nhưng các thành viên đã duy trì bếp ăn “đỏ lửa” suốt 21 năm qua, phục vụ bêết bao nhiêu bệnh nhân nghèo.

Lúc đầu, cơ sở vật chất còn khó khăn, nhân lực thiếu thốn nên mỗi ngày bếp ăn chỉ phục vụ được cho những người bệnh một nồi cháo sáng và vài chục lít nước đun sôi…

Bằng những cố gắng của Ban điều hành thường xuyên vận động các nhà hảo tâm giảm bớt một phần lương thực và một ít tiền để làm việc thiện nên được nhiều bà con đồng tình ủng hộ, đến nay, toàn tổ đã có hàng trăm nhà hảo tâm, mạnh thường quân thường xuyên đóng góp tiền, lúa, gạo, củi, gia vị… để bếp ăn đủ tài lực phát triển mỗi ngày một phát triển.

Ông Nguyễn Hồng Son - Trưởng Ban điều hành Tổ từ thiện cấp cơm, cháo, nước miễn phí tại bệnh viện huyện Tam Nông cho biết: “Xuất phát từ tấm lòng thương người dân nghèo trong vùng sâu huyện Tam Nông bệnh hoạn, khó khăn. Từ đó, được sự thống nhất của Hội Chữ thập đỏ huyện Tam Nông cho phép thành lập Bếp ăn tình thương. Suốt 20 năm nay, phục vụ bệnh nhân mang lại hiệu quả thiết thực nên được nhân dân và xã hội đồng tình, ủng hộ. Đó là lý do chính đáng mà Ban điều hành chúng tôi nổ lực ngày đêm phục vụ cho bệnh nhân không mệt mỏi. Vì sức khỏe của bệnh nhân bình phục được, đó là niềm vui, chúng tôi phấn đấu để phục vụ xuyên suốt sau này có nhiều hiệu quả cao hơn nữa cho bệnh nhân”

 

Mỗi ngày, tổ từ thiện cung cấp trên 350 bình thủy nước sôi, hơn 300 suất cơm, cháo và thức ăn cho người nhà và bệnh nhân
Mỗi ngày, tổ từ thiện cung cấp trên 350 bình thủy nước sôi, hơn 300 suất cơm, cháo và thức ăn cho người nhà và bệnh nhân

Hiện nay, toàn tổ có 249 tình nguyện viên phục vụ, chia thành 18 tiểu tổ. Quê mỗi người ở một nơi, đa số là người dân trong huyện song họ cùng chung một mong muốn làm việc thiện giúp người nghèo. Mỗi tiểu tổ có từ 7 đến trên 10 người trực 4 ngày, với nhiệm vụ: vận động ủng hộ gạo, củi, gia vị và nấu cơm, cháo, nước… phục vụ cho bệnh nhân và thân nhân người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tam Nông.

Bà Phạm Thị Mí (68 tuổi) ở xã Phú Ninh, huyện Tam Nông tham gia Tổ từ thiện chia sẻ: “Gia đình quá khổ sở rồi. Bây giờ, mình vượt qua cái khổ, thấy khỏe rồi nên lấy công, lấy sức hiến cho bà con cô bác lúc người ta bệnh hoạn không lo được bữa cơm thì mình lo tiếp cho người ta… Thấy người ta mạnh giỏi, người ta khỏe, trở về gia đình sum họp rồi mình cũng vui. Làm việc thiện mà…”.

Còn ông Lưu Hoàng Sơn (65 tuổi) quê ở tận huyện Phú Tân, tỉnh An Giang tình nguyện tham gia Tổ từ thiện cấp cơm cháo nước miễn phí huyện Tam Nông, với nhiệm vụ nấu cơm và lái xe, vận chuyển lương thực, thực phẩm, chất đốt… bày tỏ: “Mình thấy anh em người ta bệnh hoạn, khổ, không có cơm… mình làm cho người ta vui vẻ là mình vui vẻ, người ta no tất nhiên mình no…”.

 

Để có những suất cơm, cháo... cho các bệnh nhân cũng như người nhà, bà Phạm Thị Mí và các tình nguyện viên khác phải dậy từ rất sớm để chuẩn bị mọi thứ
Để có những suất cơm, cháo... cho các bệnh nhân cũng như người nhà, bà Phạm Thị Mí và các tình nguyện viên khác phải dậy từ rất sớm để chuẩn bị mọi thứ

Để có được một chén cơm, chén cháo, ly nước chín… ấm áp nghĩa tình, mỗi thành viên Tổ từ thiện phải thức dậy từ 4 giờ sáng. Trong khi mọi người còn đang an giấc thì bếp lò của Tổ từ thiện huyện Tam Nông đã nổi lửa, đến 5 giờ sáng là đã có cháo và nước nóng cho bệnh nhân. Sau đó, các thành viên lại chuẩn bị nấu cơm, làm thức ăn cho bữa cơm trưa. Và bữa cơm chiều cũng được phục vụ bệnh nhân đúng 16 giờ… Cứ như thế, mỗi người trong Tổ đều làm việc rất tận tâm và vui vẻ…

Hằng ngày, Tổ từ thiện cung cấp trên 350 bình thủy nước sôi, hơn 300 suất cơm, cháo và thức ăn. Những bữa ăn đạm bạc nhưng ấm áp tình nghĩa giúp nhiều bệnh nhân nghèo giảm bớt gánh nặng.

Chị Trần Thị Kim Thân, ở xã An Hòa đang chăm bà nội gần 70 tuổi điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tam Nông, vừa nhận phần cơm và bình nước sôi do những thành viên Tổ từ thiện phục vụ, xúc động nói: “Rất là biết ơn Tổ từ thiện ở đây đã tạo điều kiện cho những bệnh nhân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn và cũng đỡ được phần nào cho gia đình và bệnh nhân”.

Còn chị Võ Thị Sang ở xã Phú Thọ chăm mẹ chồng bị bệnh Tiểu đường và cao huyết áp tại Bệnh viện huyện cũng vừa nhận được một suất cơm của Tổ từ thiện cũng chia sẻ: “Nhờ có chỗ này mà đỡ phần lo cơm, cháo nước cho mấy người bệnh, có thời gian chăm sóc cho mấy người bệnh. Xin cám ơn Tổ từ thiện”.

 

Lãnh đạo địa phương tặng bằng khen cho các thành viên trong tổ từ thiện huyện Tam Nông vì có thành tích trong việc phụ vụ xã hội, bệnh nhân nghèo ở địa phương
Lãnh đạo địa phương tặng bằng khen cho các thành viên trong tổ từ thiện huyện Tam Nông vì có thành tích trong việc phụ vụ xã hội, bệnh nhân nghèo ở địa phương

Tổ từ thiện luôn nhắc đến những tấm lòng hảo tâm của bà con xa gần đã ủng hộ, trợ giúp cho hoạt động của Tổ. Người tặng gạo, lúa; người giúp tiền, chất đốt; người giúp gia vị, nguyên liệu chế biến thức ăn… tất cả được ghi vào Sổ vàng tri ân cẩn thận. Chỉ tính trong năm 2015, được sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện Tam Nông nhiệt tình đóng góp tài lực, vật lực và công sức với tổng trị giá trên 873 triệu đồng...

Qua đó, Tổ Từ thiện huyện Tam Nông đã cung cấp miễn phí cho những bệnh nhân nghèo và thân nhân người bệnh đang nằm điều trị nội trú tại Bệnh viện huyện Tam Nông được trên 76.000 suất cơm, gần 37.000 suất cháo và 140.000 lít nước sôi, với tổng trị giá trên 761 triệu đồng. Tính chung, hơn 20 năm qua, các mạnh thường quân và các nhà hảo tâm ủng hộ cho Tổ từ thiện cấp cơm, cháo, nước miễn phí huyện Tam Nông trên 17 tỷ đồng để giúp đỡ cho bệnh nhân và thân nhân người bệnh có những chén cơm, cháo và nước chín ấp áp tình người, giúp người bệnh vơi đi những khó khăn, lo lắng mà an tâm chữa bệnh sớm phục hồi sức khỏe...

Nhiều người lúc xuất viện không quên đến Tổ từ thiện nói lời cảm ơn, lại có người khỏi bệnh rồi tình nguyện trở lại Tổ từ thiện nấu cơm, cháo... phục vụ những bệnh nhân khác. Có lẽ, đó là những niềm vui, là phần thưởng lớn nhất đối với những người làm công việc từ thiện ở đây; giúp họ vượt qua biết bao khó khăn suốt 21 năm qua.

Trọng Trung