TPHCM:

Bé tự kỷ lọt hồ lọc nước, chết thảm trong Đầm Sen

Thi thể cháu Nguyễn Đình Nhật Huy (6 tuổi, ngụ quận Gò Vấp - TPHCM) đã được phát hiện lúc 10 giờ ngày 26/4 tại hồ lọc nước trong khuôn viên Công viên Văn hóa Đầm Sen. Hồ nước này đang thi công và không hề được rào chắn an toàn.


Bé tự kỷ lọt hồ lọc nước, chết thảm trong Đầm Sen - 1
Cháu Nguyễn Đình Nhật Huy
 
Theo ghi nhận của phóng viên, hồ lọc nước nơi cháu Huy tử nạn là công trình đang thi công với ngổn ngang bê tông, cát, đá nằm phía cuối công viên. Điều đáng nói là mặc dù đang thi công nhưng công trình này không được rào chắn an toàn. Vào thời điểm thi thể cháu Huy được đưa ra ngoài, trong hồ xâm xấp nước.

Ông Hà Thanh Linh, Giám đốc Công viên Văn hóa Đầm Sen, cho biết: “Sau khi nhận tin báo Huy đi lạc, lãnh đạo Đầm Sen đã phối hợp với gia đình tìm kiếm cháu đến rạng sáng hôm sau nhưng không có kết quả. Thời điểm Huy đi lạc, công nhân đang nghỉ trưa nên có thể cháu đi vào đó. Công trình này chúng tôi đã có biển báo nguy hiểm”.
 
Bé tự kỷ lọt hồ lọc nước, chết thảm trong Đầm Sen - 2
Khu vực tìm thấy thi thể cháu Nguyễn Đình Nhật Huy không được rào chắn

Bé tự kỷ lọt hồ lọc nước, chết thảm trong Đầm Sen - 3
Nhiều em nhỏ vui chơi ở Đầm Sen chưa thể nhận biết biển cảnh báo như thế này
 
Huy vốn bị bệnh tự kỷ, không biết nói nên gia đình gởi cháu vào Trường Tiểu học Phục hồi chức năng tư thục An Phúc (trụ sở quận Gò Vấp - TPHCM) do bà Võ Phan My Soan làm hiệu trưởng. Trước đó, sáng 25/4, trường tổ chức cho 12 bảo mẫu dẫn hơn 20 học sinh đi dã ngoại tại Đầm Sen. Cháu Huy bị lạc trưa cùng ngày. Thi thể của cháu được phát hiện vào hôm nay, 26/4, trong hồ nước đang thi công.

Hiện cô giáo Soan đã bị cơ quan công an tạm giữ phục vụ công tác điều tra.
 
Theo Ph. Dũng
Người Lao động