1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

TPHCM:

Bé trai bị bỏ rơi trên taxi thân thiết với người xưng là ông dượng

(Dân trí) - UBND phường 1, quận 8, TPHCM cho biết đang xác minh thông tin tại địa phương, đồng thời xem xét để có hướng giải quyết trao lại bé trai bị bỏ rơi trên taxi cho người thân.

Ngày 4/12, thông tin từ UBND phường 1, quận 8, TPHCM cho biết vẫn đang xác minh lai lịch, thông tin từ quận Gò Vấp, TPHCM - nơi gia đình ông Liêm (người tự nhận là ông dượng cháu bé bị bỏ rơi trên taxi) cư trú để làm rõ thông tin cháu được ông Liêm nuôi dưỡng suốt 20 tháng qua.

Ngoài ra, đại diện UBND phường cũng cho biết, sau khi xác minh các thông tin liên quan, nếu đúng cháu bé được ông Liêm nuôi dưỡng, UBND phường sẽ cho ông Liêm viết cam kết và trao lại cháu bé cho gia đình.

Cháu bé được nhiều người yêu mến
Cháu bé được nhiều người yêu mến
Tuy nhiên đây chỉ là hướng giải quyết mà UBND phường đưa ra, còn các bước thực hiện vẫn đang được xem xét theo trình tự và đúng pháp luật.

Bà Vũ Yến Oanh - Chủ tịch UBND phường 1, quận 8 - cho biết, theo quy định các trường hợp đến xin nhận cháu bé nhưng không có giấy tờ hợp lệ, không có giấy khai sinh... thì phường sẽ không giải quyết và sẽ bàn giao cháu bé cho trung tâm bảo trợ xã hội. Tuy nhiên trong trường hợp này, qua xác minh ban đầu, phường nhận thấy ông Liêm rất có thể là người đã trực tiếp nuôi dưỡng cháu bé. Cụ thể khi đại diện phường cho ông Liêm gặp mặt cháu bé, cháu đã chạy thẳng đến ôm ông Liêm rất thân thiết.

“Cách mà cháu bé chạy đến ôm ông Liêm và âu yếm cho thấy nhiều khả năng cháu bé đã rất quen với người này. Chỉ có những người đã từng chăm sóc, chơi đùa với cháu bé mới thể hiện được những tình cảm như vậy”, bà Oanh nhận định.

Khuôn mặt khôi ngô và luôn tươi cười của cháu bé tội nghiệp.
Khuôn mặt khôi ngô và luôn tươi cười của cháu bé tội nghiệp.
Trong ngày 3/12 và sáng nay 4/12, có rất nhiều người dân tiếp tục đến UBND phường 1 để chờ đợi xin nhìn mặt và tặng sữa, quần áo cho cháu bé.

Bà Oanh cho biết, hiện UBND phường đã gửi cháu đến một nhà trẻ gần phường để cháu được chăm sóc tốt hơn, đợi người thân đến nhận lại.

“Đến thời điểm hiện tại, trong vụ việc này chưa có dấu hiệu hình sự nhưng UBND phường vẫn phải giữ kín địa điểm nuôi dưỡng cháu bé để đảm bảo sự an toàn cho bé. Ngoài ra,  những địa bàn mà cơ quan chức năng đang xác minh "lai lịch" đích thực của cháu bé - theo lời lời khai của các bên - cũng cần được giữ kín để bảo đảm tính khách quan và trung thực, chính xác trong việc xác định nhân thân của cháu bé”, bà Oanh thông tin.
 
Khuôn mặt khôi ngô và luôn tươi cười của cháu bé tội nghiệp.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 2/12, cháu bé nói trên bị một người phụ nữ bỏ rơi trên xe taxi. Tài xế taxi là anh Hồ Minh Thuận sau một hồi lâu chờ đợi người phụ nữ quay lại mà không thấy, đã chở bé trai đến Công an phường 1, quận 8 để trình báo.

Đình Thảo