1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM

Bé trai bị bỏ rơi đã về với mái ấm của Trung tâm công tác xã hội Nghệ An

(Dân trí) - Nhận được thông tin bé trai sơ sinh bị bỏ rơi giữa trưa trước cổng nhà cụ bà 78 tuổi ở xã Hưng Chính (TP Vinh), cán bộ Trung tâm công tác xã hội Nghệ An đã lập tức có mặt tiếp nhận cháu bé về với mái ấm của trung tâm.

Như Dân trí đã thông tin, trước đó vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 10/10, khi cụ Võ Thị Phương (78 tuổi, trú ở xóm 8, xã Hưng Chính, TP Vinh, Nghệ An) đang nghỉ trưa trong nhà thì nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh phát ra từ phía cổng trước của nhà mình nên cụ vội vã ra để kiểm tra.
Bé trai bị bỏ rơi đã về với mái ấm của Trung tâm công tác xã hội Nghệ An
Trung tâm công tác xã hội Nghệ An (TP Vinh) đã đón nhận cháu bé bỏ rơi về kiểm tra sức khỏe, chăm sóc.

Vừa mở cánh cửa ra, cụ Phương bàng hoàng khi thấy một đứa trẻ sơ sinh được quấn trong chiếc chăn mỏng đặt trước cổng nhà mình.

Nghe tiếng hô hoán của cụ Phương, mọi người dân trong xóm vội chạy đến cùng với cụ Phương chăm sóc cháu bé. Bé trai sơ sinh được phát hiện khoảng 2 ngày tuổi, cân nặng hơn 2 kg và không có bất kỳ dị tật nào trên cơ thể. Thông tin sau đó được báo lên chính quyền địa phương và cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Nhận được thông tin về cháu bé bỏ rơi, cán bộ của Trung tâm công tác xã hội Nghệ An đã lập tức có mặt tại địa bàn xóm 8, kiểm tra sức khỏe và làm các thủ tục cần thiết để tiếp nhận cháu bé về với mái ấm của trung tâm tại cơ sở II.

Trao đổi với Dân trí ông Lê Trung Thực - Giám đốc Trung tâm công tác xã hội Nghệ An cho biết: “Ngay sau khi nhận được thông tin từ Sở LĐ-TB&XH Nghệ An về trường hợp cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi tại xã Hưng Chính, tôi lập tức cử cán bộ của trung tâm tại cơ sở II đóng trên địa bàn TP Vinh Nghệ An đến tận nơi và tiếp nhận khẩn cấp cháu về với mái ấm của trung tâm”.

Về thông tin chị Nguyễn Thị Thịnh - một người dân ở xóm 8, xã Hưng Thịnh, người đã trực tiếp chăm sóc cháu bé từ lúc phát hiện cháu - mong muốn được nhận cháu bé làm con nuôi, ông Thực cho biết: “Nếu chị Thịnh hay bất kỳ ai có mong muốn nhận cháu bé làm con nuôi mình thì cần làm các thủ tục cần thiết phù hợp với quy định. Trung tâm sẵn sàng tạo điều kiện để chị được nuôi dưỡng và chăm sóc cho cháu”.
Bà Phương - người đã phát hiện ra cháu bé bị bỏ rơi trước cổng nhà mình, chăm sóc cháu bé.
Bà Phương - người đã phát hiện ra cháu bé bị bỏ rơi trước cổng nhà mình, chăm sóc cháu bé.

“Nhìn cháu khóc mà tôi không cầm được nước mắt. Ngay từ những phút đầu tiên tôi đã coi cháu như con mình mong muốn được nuôi dưỡng chăm sóc để bù đắp cho cháu hết tất cả những bất hạnh mà cháu phải chịu. Nếu được nhận cháu làm con tôi hứa sẽ coi cháu như một thành viên của gia đình chăm sóc như chính con mình sinh ra”, chị Thịnh chia sẻ.

Về với mái ấm của trung tâm công tác xã hội Nghệ An cháu bé được kiểm tra sức khỏe và chăm sóc tận tình. Hiện tại sức khỏe của cháu đã ổn định. Cháu bé sẽ được theo dõi thêm tại cơ sở II của trung tâm nếu sức khỏe của cháu ổn định sẽ được chuyển về cơ sở I tại huyện Đô Lương, Nghệ An để tiếp tục nuôi dưỡng.

Nguyễn Tình - Nguyễn Duy