Hà Tĩnh:

Bé gái sơ sinh bụ bẫm bị bỏ trong túi nilon nằm bên vệ đường

(Dân trí) - Tối ngày 13/3, ông Nguyễn Duy Bính, Chủ tịch UBND xã Thạch Bằng (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) cho biết, trong lúc đi tập thể dục buổi sáng, ông Ngô Văn Báu đã phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bên vệ đường trong chiếc túi nilon màu đen.

Theo đó, vào khoảng 6h ngày 13/3, ông Ngô Văn Báu (52 tuổi, ở xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà) đang đi tập thể dục buổi sáng thì phát hiện bên vệ đường một bé gái sơ sinh không mặc quần áo, được bỏ trong túi nilon màu đen, ngoài ra không có bất kỳ vật gì hay giấy tờ nào để lại.

Bé gái sơ sinh bụ bẫm bị bỏ trong túi nilon nằm bên vệ đường - 1

Cháu bé hiện sức khỏe tốt, đang được vợ chồng ông Báu chăm sóc.

Khi ông Báu mở túi nilon ra thấy bé gái sơ sinh với dây rốn còn nguyên, toàn thân đang tím tái.

Thấy cháu bé còn sống, ông Báu cùng vợ đưa cháu bé lên trạm y tế xã cấp cứu. Sau gần 2 tiếng đồng hồ, với sự nỗ lực cao của các y tá, cháu bé được cứu sống.

Sau khi thông tin lan truyền, nhiều người đã liên hệ với chính quyền địa phương và người nhà ông Báu để xin được nuôi dưỡng đứa trẻ nhưng gia đình chưa quyết định.

Chính quyền sở tại đã xuống động viên gia đình ông Báu tạm nuôi giữ đứa trẻ, đồng thời phát thông báo tìm mẹ cháu bé.

Tiến Hiệp