Bến Tre:
Bé gái 7 tuổi bị anh nuôi siết cổ
Uống rượu ngà ngà, đòi mua nước đá mà không đưa tiền, bị em gái phản ứng, ông anh nuôi dùng khăn siết cổ làm em gái hôn mê, tổn thương não.
Bé Thảo vẫn đang hôn mê sau hai ngày điều trị.
Khoảng 13 giờ ngày 4/4, khoa Cấp cứu Nhi - BV Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến Tre tiếp nhận bệnh nhi Huỳnh Thị Ngọc Thảo (bảy tuổi, ngụ ấp Đông Lợi, xã Thành An, huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre) do người thân chuyển đến. Bé Thảo nhập viện trong trình trạng nguy kịch, bị hôn mê khó thở, phải bóp bóng giúp thở; mặt có nhiều chấm xuất huyết; tim và huyết áp giới hạn bình thường. Người thân cho biết bé Thảo bị anh nuôi là Huỳnh Hoàng Hân (17 tuổi, ở cùng nhà) dùng khăn tắm siết cổ bé đến bất tỉnh rồi đem bỏ ở mé mương sau nhà. Hiện Hân đang bị Cơ quan CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bến Tre tạm giữ để điều tra làm rõ về hành vi giết người.
Lấy oán báo ơn
Chị Hoa (mẹ bé Thảo) cho biết Hân là con của một phụ nữ trên chợ xã Thành An. Vừa sinh ra Hân, bà này cho chị chồng chị Hoa đem về nuôi. Được một thời gian, mẹ nuôi của Hân phải đi làm thuê ở TP.HCM đã gửi Hân ở bên nhà chị Hoa, thỉnh thoảng gửi tiền về cấp dưỡng. Nhà nghèo, đời sống khó khăn, chị Hoa vẫn chăm sóc Hân, cho đi học nhưng hết lớp 5 thì Hân bỏ học đi bụi đời. Từ đó Hân có lối sống côn đồ, hở ra một chút là đòi giết người. Mỗi khi mẹ nuôi chậm gửi tiền về, Hân gọi điện thoại hăm dọa sẽ đến tận chỗ để giết chết. Mỗi lần chị Hoa khuyên can Hân sửa tính tình và lo chí thú làm ăn cũng bị Hân hăm giết chết. Hân nói: “Cao lắm tao đi tù lần nữa”. Hân đã hai lần đi chấp hành án vì tội cưỡng đoạt tài sản của người khác.
Lần này vừa ra trại mấy ngày Hân lại tiếp tục gây án. Hôm đó, sau khi uống rượu, Hân rủ Thảo ra sau nhà hái mận. Lâu quá không thấy Thảo vô, chị Hoa hỏi bé Thảo đâu thì Hân trả lời là đi mua nước đá. Chị tin vậy nên không để ý mà bỏ đi ra sau hái lá cách non. Khi đến sau nhà thì phát hiện bé Thảo nằm ngất xỉu, thở thoi thóp, chiếc khăn vẫn còn buộc chặt trên cổ.
Ấm ức vì không mua nước đá?
Bước đầu Hân khai với cơ quan điều tra nguyên nhân gây án là do gia đình chị Hoa không thích Hân ở chung, chị Hoa nhiều lần đuổi Hân ra khỏi nhà. Bé Thảo cũng nói theo mẹ nó. Hôm đó Hân nhờ bé Thảo đi mua giùm nước đá thì bé Thảo hỏi tiền đâu. Hân nói: “Tao không có”. Bé Thảo nói không có tiền thì đi ra khỏi nhà đi. Hân thấy ấm ức trong lòng nên giết bé Thảo.
Chị Hoa cho biết, chị có hai con gái. Một cháu đang học lớp 10 và bé Thảo đang học lớp 1. Chị đi thu mua ve chai trong xã. Cuộc sống quần quật, lây lất qua ngày, nhiều lúc thiếu trước hụt sau nhưng vẫn cố gắng lo cho con ăn học. Khi bé Thảo gặp nạn, chị lúng túng không biết kiếm đâu ra tiền để chạy chữa thì may được bà con ở dưới quê cho mượn một ít. Còn chồng chị cũng mượn một ít tiền công ở ngoài đó đem về. Giờ chị không sợ cực khổ gì hết, chỉ mong sao cho bé Thảo mau qua khỏi là chị vui lắm rồi.
Chiều 5/4, BS Lê Nhật Phượng, khoa Cấp cứu Nhi - BV Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre), người điều trị chính cho bé Thảo, cho biết bé Thảo vẫn còn hôn mê khó thở, phải bóp bóng giúp thở, buộc phải nuôi ăn bằng đường tĩnh mạch. Hiện sức khỏe bé Thảo chưa cải thiện gì đáng kể. BS Phượng dự đoán có thể sau khi bé Thảo bị siết cổ hơn 10 phút gia đình mới phát hiện nên cháu đã bị tổn thương não dẫn đến hôn mê.
Theo Văn Tâm
Pháp Luật TPHCM