Sa Pa:

Bé gái 15 tuổi đi bẻ ngô qua suối bị lũ ống cuốn trôi

(Dân trí) - Đó là cháu Giàng Thị Dở, sinh năm 1987, trú tại thôn Hầu Chư Ngài, xã Hầu Thào, huyện Sa Pa ( tỉnh Lào Cai) bất ngờ bị lũ ống cuốn trôi thiệt mạng khi trên đường đi bẻ ngô hộ hàng xóm về nhà hồi 16 giờ kém 15 phút ngày hôm qua (18/8).

Thông tin trên do ông Nguyễn Quang Vĩnh, Phó chủ tịch UBND huyện Sa Pa cung cấp cho PV hồi 9 giờ sáng ngày hôm nay (19/8) sau khi ông cùng đoàn cán bộ của huyện Sa Pa tới tận gia đình cháu Giàng Thị Dở phúng viếng người bị nạn thiệt mạng, đồng thời thăm hỏi, giúp đỡ gia đình tổ chức tang ma theo phong tục của người dân tộc Mông.

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 5 nên địa bàn huyện Sa Pa đêm hôm kia ( 17/ 8) và ngày hôm qua ( 18/8) mưa rất to, lượng mưa đo được của trạm khí tượng thủy văn Sa Pa là 166 mm lớn nhất từ đầu mùa mưa tới nay và cũng là địa phương có lượng mưa lớn nhất tỉnh Lào Cai trong dịp này. Mưa to kéo dài đã làm sạt lở một số đoạn đường trên quốc lộ 4Đ Sa Pa - Lào Cai và một số tuyến đường liên xã của huyện. Hai nhà dân ở tổ 1 và tổ 9A thị trấn Sa Pa và 1 nhà dân ở xã Tả Phìn bị sạt lở đất đá taluy phía sau nhà phải di chuyển gấp đi nơi khác. Mưa lớn cũng đã làm trôi 350 mét khối cát do bà con nông dân xã Nậm Sài khai thác phục vụ cho thi công đường giao thông nông thôn...
Hiện nay lãnh đạo huyện Sa Pa tỏa đi các xã và thị trấn kiểm tra thiệt hại do mưa lũ gây ra  và chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định nơi ăn ở cho các gia đình phải di dời, đồng thời tuyên truyền bà con cẩn trọng khi qua suối khi mùa mưa vẫn chưa kết thúc.
                                                                              
Phạm Ngọc Triển