Bắt nhóm “quái xế” chuyên tham gia các cuộc đua tử thần
(Dân trí) - Tưởng bị giang hồ chặn xe, các “quái xế” vừa tham gia cuộc đua tử thần đang trên đường về lại TPHCM hùng hổ chuẩn bị nghênh chiến. Chỉ khi phát súng chỉ thiên vang lên, bọn chúng mới ngỡ ngàng nhận ra đã lọt vào vòng vây của các trinh sát hình sự.

Các đối tượng tham gia trong cuộc đua tử thần với số tiền ăn thua hơn 60 triệu đồng
Tổ chức chuyên nghiệp
Sáng 27/9, Thượng tá Trần Văn Ngọc, Phó trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TPHCM cho biết, cơ quan này vừa bàn giao 14 đối tượng liên quan đến vụ “Tổ chức đua xe trái phép” và “Đánh bạc” cho công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tiếp tục điều tra khai thác. Liên quan đến vụ việc, cơ quan CSĐT cũng tiếp tục triệu tập gần 20 đối tượng khác để mở rộng truy xét.
Theo đó, 2 nghi can chủ mưu tổ chức đua xe ăn tiền của vụ án gồm: Phạm Công Hoàng (tự Hoàng “phi hổ”, 26 tuổi ngụ huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) và Phạm Chí Tâm (29 tuổi, ngụ huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương).
Tối ngày 23/9, trinh sát hình sự đặc nhiệm công an TPHCM nhận được thông tin mật báo cho biết, hai nhóm “quái xế” ở Bình Dương và TPHCM hẹn nhau so kè trên đường 3/2, phường 11, TP Vũng Tàu. Một cánh trinh sát được cắt cử bám theo các “nài xe” đang tập trung về đường 3/2, cánh còn lại chốt chặn đường về của các đối tượng tại khu vực trước Khu du lịch Suối Tiên, quận 9.

Khoảng 1h ngày 24/9, 2 chiếc Mio “độ” tháo biển số được quái xế dùng xe tải chở đến tập kết ở đầu đường 3/2. Hai “nài xe” ngồi lên “chiến mã” chạy vài vòng thử xe trong khi gần 30 đối tượng khác đứng xung quanh đầy phấn khích và gom tiền đặt kèo. Đúng 1h30 phút, cuộc đua diễn ra. Đường đua được tính dài 1,2km, nếu “nài xe” nào bại trận sẽ phải chung 60 triệu đồng cho đối phương.
“Quái xế” chọn cây xăng số 51, đường 3/2, phường 11, TP Vũng Tàu làm điểm chung chi tiền cá độ. Sau khi nhận tiền, các đối tượng thuê 2 xe ô tô BS: 50Z- 1405 và 53S- 1533 lên đường về lại TP HCM. Cánh trinh sát hình sự đặc nhiệm có vai trò “đánh chặn” nhận được tin báo đã khiển khai bố trí lực lượng. Cuộc vây ráp bắt đầu.
Cất vó “quái xế”
Khoảng 3h sáng ngày 24/9, 2 băng quái xế về đến trước khu du lịch Suối Tiên, quận 9. Gần chục trinh sát hình sự đặc nhiệm kết hợp với 2 xe đặc chủng của Đội CSGT Rạch Chiếc trấn áp. Tưởng bị giang hồ chặn đường các quái xế sẵn sàng nghênh chiến. Khi biết đã nằm trong vòng vây của cảnh sát hình sự, 2 băng quái xế mới chịu đầu hàng.
Tại cơ quan CSĐT, Tâm khai nhận đã đứng ra đại diện nhóm quái xế Bình Dương và mượn xe Mio từ lò độ xe Tuấn Phương tại số 187B Bến Vân Đồn, P.5, Q.4 đi sát phạt với nhóm của Hoàng, đại diện quái xế Sài Gòn.

Các thành viên trong băng của Hoàng cũng khai nhận, ban đầu Hoàng thách đấu với nhóm của Tâm bằng Suzukia Sport nhưng do nhóm Tâm trả lời không có nên cả 2 phe chuyển sang ăn thua đủ bằng Yamaha Mio. Để huy động tiền cá độ, các đối tượng trong 2 băng nhóm này đã góp từ 500 ngàn đến 1 triệu đồng đưa cho trọng tài.
Trong cuộc đua tử thần trước đó trên đường 3/2 TP Vũng Tàu, nhóm của Tâm đã chiến thắng. Số tiền này “nài xe” Nguyễn Đoàn Hoàng Phát (21 tuổi, ngụ phường 15, quận Bình Thạnh) lấy một nửa và chia theo tỷ lệ hùn góp cho các thành viên tham gia.
Sau khi tạm giữ 26 đối tượng, cơ quan CSĐT công an TPHCM đã sàng lọc và chuyển giao 14 đối tượng cho công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xử lý, 12 đối tượng khác được cho tại ngoại chờ điều tra tiếp.
Theo cơ quan CSĐT công an TPHCM, những đối tượng bị bắt và bàn giao hầu hết đã nhiều lần tham gia các vụ đua xe ăn tiền quy mô lớn. Đặc biệc có cả đối tượng từng đóng vai trò tổ chức trong vụ đua xe vào sáng 2/9 bị công an TP Vũng Tàu triệt phá.
Trung Kiên