Bắt người giúp việc bắt cóc bé 3 tháng tuổi đòi 50 lượng vàng

(Dân trí) – Cho con uống sữa xong chị Châu giao cháu bé hơn 3 tháng tuổi cho người giúp việc giữ. Vài phút sau quay lại thì cả hai đã biến mất. Ngay sau đó là những cuộc điện thoại hù dọa, tống tiền với số tiền lên đến 50 lượng vàng.

Chiều 14/9, cục cảnh sát hình sự (C45) – cơ quan thường trực phía nam Bộ công an đang tiếp tục điều tra vụ án bắt cóc tống tiền do Võ Thị Thanh Thúy (29 tuổi, quê ở Bạc Liêu) và Nguyễn Xuân Tâm (ngụ quận 4, bạn trai của Thúy) gây ra trước đó vài ngày.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào ngày 10/9, chị Lý Diệu Trân Châu (29 tuổi) cho con là bé Quách Minh Hiển (hơn 3 tháng tuổi) bú sữa xong, giao cho người giúp việc là Võ Thị Thanh Thúy trông coi. Sau đó chị Châu cùng chồng là anh Quách Văn Hải (32 tuổi, cùng ngụ quận 4) lên lầu 2 để dọn dẹp.

Được vài phút, chị Châu trở xuống nhưng không thấy con đâu, người giúp việc lúc này cũng biến mất. Dò hỏi hàng xóm xung quanh được biết, Thúy đã bế bé Hiển lên xe máy của một người đàn ông chở đi. Chị Châu vội vàng gọi vào điện thoại di động của Thúy thì không thể liên lạc.

Sau đó không lâu, Thúy và bạn trai gọi điện thoại đến yêu cầu vợ chồng anh Hải phải chuẩn bị 50 lượng vàng tiền chuộc con. Trước khi tắt máy những đối tượng bắt cóc còn tuyên bố, nếu báo công an sẽ giết chết hoặc tiêm máu nhiễm HIV vào người bé Hiển. Khi nhận được điện thoại tống tiền, anh Hải đã trình báo cơ quan điều tra bộ công an nhờ can thiệp.

Các trinh sát bộ công an đã hướng dẫn gia đình anh Hải cùng hợp tác để giăng lưới bắt gọn các đối tượng bắt cóc tống tiền. Ngày 13/9, khi đang nhận tiền tại khu vực đường Nguyễn Văn Linh (quận 7) thì Võ Thị Thanh Thúy và Nguyễn Xuân Tâm bị công an ập đến bắt gọn.

Một tình huống ngoài dự liệu của cơ quan chức năng đã xảy ra. Khi bị trinh sát ập đến bao vây, biết không thể trốn thoát, cả Thúy và Tâm đã lấy ngay một chai nước ra uống cạn. Vài phút sau đó cả hai ngất xỉu, sùi bọt mép. Cả hai được đưa vào bệnh viện 115 cấp cứu. Nhận định của các bác sĩ, hai người này đã uống thuốc trừ sâu để tự tử. Hiện Tâm đã qua cơn nguy kịch, riêng Thúy vẫn đang hôn mê sâu.

Bước đầu, cơ quan điều tra Bộ công an đã làm rõ, việc bắt cóc bé Hiển để tống tiền vợ chồng chị Châu đã được Thúy và đồng bọn tính toán từ trước. Cụ thể, ngày 7/9, những người này đã đến một nhà giữ trẻ tại quận Gò Vấp nhờ gửi một bé khoảng 3 tháng tuổi trong 3 ngày, tiền giữ trẻ Thúy trả 100 ngàn đồng/ngày.

Sau khi bắt cóc bé Hiển, bọn chúng đã gửi bé tại điểm giữ trẻ trên và chỉ gọi điện thoại đến hỏi thăm chứ không đến đón. Tích cực điều tra, các trinh sát đã đưa được bé Hiển đến nơi an toàn rồi mới chính thức hành động, giăng bẫy bắt gọn các đối tượng trên.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra, làm rõ.

Thế Phong