1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Bắt kẻ tra tấn người yêu sau 2 năm lẩn trốn

Cuối tháng 4/2005, Nguyễn Anh Hà đưa người yêu cũ là A.Đ vào một nhà nghỉ để tra tấn. Gương mặt xinh đẹp của cô gái đã trở nên biến dạng sau những màn đánh đập dã man của kẻ bất lương. Sau khi gây án, Hà bỏ trốn và vừa bị trinh sát hình sự Hà Nội bắt lại đầu tháng 7/2007.

Cách đây hơn 2 năm, dư luận Hà Nội xôn xao về vụ một gã trai đưa người yêu vào nhà nghỉ, dùng cực hình tra tấn cô gái đến biến dạng mặt mũi. Anh ta là Nguyễn Anh Hà, 36 tuổi, trú tại khu tập thể Đường sắt, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội.

 

Sau khi gây án nghiêm trọng, Hà bỏ trốn. Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định truy nã toàn quốc nhưng thủ phạm vẫn bặt vô âm tín.

 

Vũ Thị A.Đ là một cô gái khá xinh đẹp, làm việc tại một nhà hàng ở Hà Nội. Trong thời gian làm việc ở đây, A.Đ gặp gỡ và yêu người sau này là chồng của cô. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân không thể kéo dài do gia đình nhà chồng không chấp nhận công việc của A.Đ.

 

Thời gian sau đó, chiều nào, sau giờ làm việc, A.Đ cũng đi tìm chồng (một tài xế taxi) ở bãi đỗ xe của hãng T.H.M. Tại đây, cô gặp đồng nghiệp của chồng là Nguyễn Anh Hà. Sau nhiều lần trò chuyện, Hà ngỏ lời yêu A.Đ và đưa cô về giới thiệu với gia đình.

 

 

Bắt kẻ tra tấn người yêu sau 2 năm lẩn trốn - 1
 

Vũ Thị A.Đ sau khi bị Hà

tra tấn dã man.

 

Ngay lần gặp đầu tiên, bố Hà đã cảnh báo A.Đ: “Cháu đã hiểu gì về nó chưa?”. Về sau A.Đ mới biết Hà là một kẻ côn đồ, đã từng đánh đập dã man người yêu trước đây của hắn. Hắn cũng là một đứa con bất trị, từng bị gia đình gửi vào cơ sở giáo dưỡng.

 

Có những lần rủ A.Đ đi chơi, gặp chuyện không vừa ý, hắn đánh cô ngay chỗ đông người, đến thâm tím mặt mày. Nhiều lần như vậy, A.Đ quyết định chia tay nhưng Hà không chịu. Hắn lùng tìm cô, bắt cô phải cưới hắn.

 

Cuối tháng 4/2005, Hà tìm gặp A.Đ, bắt cô đến nhà nghỉ và dùng cực hình tra tấn dã man, khiến mặt cô biến dạng, sống mũi vỡ, tỷ lệ thương tật 18%.

 

Hành hạ người yêu xong, Hà bỏ trốn biệt tăm. Đớn đau, cay đắng và hoảng loạn, A.Đ đã tìm tới cơ quan công an mong cứu giúp. Sau đó, cô nhận được những lời đe dọa, phải rút ngay đơn tố cáo khỏi cơ quan công an nếu muốn bảo toàn tính mạng.

 

Công an quận Cầu Giấy đã có quyết định khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích”, tiến hành điều tra và ra lệnh truy nã Nguyễn Anh Hà. Hành trình truy tìm Hà đã kết thúc vào ngày 11/7. Sau hơn 2 năm lẩn trốn, Hà đã bị bắt.

 

Theo Công An Nhân Dân