1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Định:

Bất chấp trời mưa, con lân ông địa vẫn náo loạn phố phường

(Dân trí) - Tối qua 8/9, đúng ngày rằm Trung thu 15 tháng 8 âm lịch, dù trời mưa nhưng trên khắp các tuyến phố lớn tại Quy Nhơn, Bình Định, các đoàn lân lớn nhỏ vẫn xuống đường biểu diễn; từng đoàn người che áo mưa rộn rã đón đêm hội trăng rằm.


 
Theo ghi nhận, từ đầu giờ tối, hàng trăm đội lân rồng, lân sư tử chuyên nghiệp đến các đội lân không chuyên đổ xuống đường làm náo nhiệt khắp đường phố. Khoảng 20 giờ, trận mưa rào bất chợt ập tới nhưng các đội lân vẫn hăng say biểu diễn.
 
Tưởng chừng Trung thu năm nay vắng bóng chị Hằng. Thế nhưng chỉ ít phút sau trời tạnh ráo, dòng người lại ùn ùn đổ xuống đường làm ách tắc giao thông trên nhiều tuyến đường.

Bất chấp trời mưa các đội lân vẫn biểu diễn trên cao rất nguy hiểm
Bất chấp trời mưa các đội lân vẫn biểu diễn trên cao rất nguy hiểm
Hàng ngàn người dân đổ xuống đường xem múa lân
Hàng ngàn người dân đổ xuống đường xem múa lân
Lân nhí quậy tưng bừng 
Lân "nhí" quậy tưng bừng 
Nhiều tuyến đường bị ách tắc giao thông.
Nhiều tuyến đường bị ách tắc giao thông.
 
Vui Trung thu, hàng vạn người bị "giam chân" ở phố cổ Hà Nội
 
Tối qua 8/9, dòng người nối đuôi nhau từ các ngả đường đổ về khu phố cổ Hà Nội vui Tết Trung thu, khiến các con phố nơi đây chật cứng người. Du khách bị "giam chân" hàng tiếng đồng hồ mới thoát ra được.
 

(Thực hiện: Nguyễn Dương)

Theo ghi nhận của PV Dân trí, khoảng 19h mọi ngả đường dẫn về khu phố cổ của Thủ đô Hà Nội như đường Xã Đàn, Đại Cồ Việt, Phố Huế, Đinh Tiên Hoàng... dòng người và phương tiện đã kín đường.

Đến 20h30, một số con phố của khu phố cổ như Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Đường, Hàng Lược, phố Chả Cá... đã ken đặc người. Đặc biệt trên phố Hàng Mã - "thiên đường" đồ chơi Trung thu - dòng người chỉ thể nhích từng cen-ti-mét. Phải mất hàng tiếng mới di chuyển được đoạn đường vài chục mét trên con phố này. 
 
Doãn Công - Nguyễn Dương