1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Bảo vệ trường học treo cổ tự tử, để lại thư tuyệt mệnh

(Dân trí) - Khoảng 6h sáng nay, ngày 28/7, tại trường Tiểu học Điện Biên 1, thuộc phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, người dân phát hiện ông Trần Văn Quyết (SN 1960, trú phường Điện Biên), bảo vệ của trường, đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Bác Lê Văn Huy, nhân chứng cũng là bảo vệ trường này, cho biết: “Như mọi khi, cứ sáng ra là tôi tới trường để thay ca cho ông ấy. Nhưng sáng nay, tôi đến gọi cửa mãi, gọi điện thoại cũng không thấy ông ấy trả lời, hỏi mấy người bán hàng trước cổng có thấy ông ấy đâu không nhưng không có ai biết cả”.

Trường Tiểu học Điện Biên 1, nơi ông Quyết treo cổ tự tử.
Trường Tiểu học Điện Biên 1, nơi ông Quyết treo cổ tự tử.

“Nghi có chuyện chẳng lành, tôi và chị bán bánh mì cạnh đó liền trèo qua cổng vào trong. Vì cửa nhà bảo vệ quay vào trong trường, phòng đóng kín, chị bán bánh mì liền xô cửa nhìn vào trong rồi hét toáng lên khi nhìn thấy ông Quyết đang treo lơ lửng trên trần nhà. Tôi tri hô mọi người đến cứu nhưng ông Quyết đã chết” - bác Huy cho biết.

Theo một số người sống gần hiện trường, ông Quyết là một người hiền lành, thật thà, mới làm bảo vệ cho trường này được khoảng 1 năm. Bác Huy cho biết thêm, thời gian gần đây, ông Quyết hay than thở khó ngủ, mỗi ngày chỉ ngủ được khoảng 1-2 tiếng.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường đã tìm thấy một mẩu giấy nhỏ của ông Quyết để lại dưới chiếu trước khi chết, trong đó có viết cảm ơn ông Huy rất nhiều trong thời gian qua, có gì không phải mong ông Huy lượng thứ. Cuối thư ông Quyết có để lại số điện thoại nói ông Huy gọi về báo tin cho gia đình ông ấy.

Bực thư ông Quyết gửi lại cho ông Huy trước khi treo cổ được tìm thấy dưới chiếu
Bực thư ông Quyết gửi lại cho ông Huy trước khi treo cổ được tìm thấy dưới chiếu

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ cái chết của ông Quyết.

Nguyễn Thùy