Bàng hoàng vì 2 vụ vỡ nợ tiền tỉ liên tiếp

(Dân trí) - Tiểu thương chợ Lý Hòa (Bố Trạch, Quảng Bình) chưa hết xôn xao chuyện một người bán hoa quả vỡ nợ hàng chục tỷ đồng thì lại bàng hoàng khi nghe một cán bộ ngân hàng đang “ôm” tiền của họ tuyên bố “thà đi tù chứ không có tiền trả”.

Liên tiếp vỡ nợ

Từ ngày 12/9 chợ Lý Hòa (xã Hải Trạch), một chợ buôn bán xôm tụ bậc nhất huyện Bố Trạch, như “sôi” lên bởi thông tin bà Nguyễn Thị Anh (sinh năm 1977, trú xã Hải Trạch), làm nghề buôn bán hoa quả ở chợ, tuyên bố vỡ nợ, nghỉ bán hàng.

Không chỉ bà Anh nghỉ hàng, nhiều tiểu thương ở chợ cũng nghỉ theo, bởi bà Anh là người đang “ôm” của họ mỗi người từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng. Nhiều tiểu thương tìm “con nợ” đòi tiền thì nhận được câu trả lời thẳng: bà Anh không còn khả năng trả nợ.
 
Bàng hoàng vì 2 vụ vỡ nợ tiền tỉ liên tiếp - 1

Hoạt động mua bán của chợ Lý Hòa đình trệ vì các tiểu thương mải lo đòi nợ.

Sau khi tuyên bố vỡ nợ, bà Anh nhập viện “điều trị bệnh”. Trong danh sách vay nợ mà bà Anh ghi lại, người cho bà vay ít nhất như chị Nguyễn T.M. đã là 200 triệu đồng; có 3-4 trường hợp cho bà Anh vay tới tiền tỷ.

Chuyện bà Anh vỡ nợ chưa nguôi, “đùng một cái”, một “con nợ” khác là bà Nguyễn Thị Hoa - cán bộ Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Bố Trạch - cũng tuyên bố vỡ nợ.

Bà Hoa là cán bộ của Phòng Giao dịch Lý Hòa, có trụ sở ngay ở chợ Lý Hòa. Cũng như bà Anh, bà Hoa đã vay nợ của hàng chục tiểu thương trong chợ với lãi suất từ 1,5 tới 2%/tháng. Bà Hoa vay tiền để làm gì thì đến lúc này các tiểu thương cũng không rõ.

Sau nhiều lần gọi điện và tìm gặp trực tiếp bà Hoa bất thành, 10 tiểu thương chợ Lý Hòa đã viết tờ trình gửi Giám đốc Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Bố Trạch trình báo sự việc, đề nghị Ngân hàng can thiệp để bà Hoa trả tiền cho họ. Theo con số các tiểu thương này thống kê, người cho bà Hoa vay nhiều nhất cũng tới 820 triệu đồng. Chủ nợ “đen đủi” này là bà Phan Thị P, bà này cho biết đã cắm sổ đỏ và gom tiền trong nhà để có tiền cho bà Hoa vay. Bà P cho biết đã nhiều lần gọi cho bà Hoa nhưng bà này nói “không trả được, chấp nhận đi tù thôi”.

Ông Hồ Thăng Long - Chủ tịch UBND xã Hải Trạch - cho biết hai vụ vỡ nợ có liên quan tới 2 cán bộ ngân hàng. Tới nay theo những người trình báo lên Công an xã thì con số đã lên tới 9 tỷ đồng, nhưng đó chỉ là “mặt nổi”. Tổng thiệt hại mà những người cho vay có thể mất phải trên 20 tỷ đồng.

Cán bộ ngân hàng gợi ý cho dân cách vay tiền... có lãi?

Khi PV Dân trí tới chợ Lý Hòa, dễ nhận thấy một cảnh buôn bán đình trệ ở đây. Các tiểu thương không còn tâm trí để bán buôn mà thường ngồi lại với nhau bàn cách đòi nợ.
 
Bàng hoàng vì 2 vụ vỡ nợ tiền tỉ liên tiếp - 2

Tờ giấy ghi nợ của bà Anh (trái) và tờ trình các tiểu thương gửi NH NN&PTNT chi nhánh Bố Trạch.

Khi biết chúng tôi là các PV, các tiểu thương không ai bảo ai xúm lại kể chuyện. Bầu không khí “nóng” tới mức khi PV vừa cầm máy ảnh lên chụp Phòng giao dịch nơi bà Hoa làm việc, một người xưng là cán  bộ phòng đã xông tới ngăn cản.

Theo bà P và nhiều tiểu thương khác, bà Anh chỉ bán hoa quả, nếu không có sự “bảo lãnh” của những người “có uy tín” thì chẳng dễ dàng vay được nhiều tiền đến thế. Còn bà Hoa khi đi vay tiền của tiểu thương quanh chợ thì nói rằng bà đang đi huy động vốn vì dạo này doanh thu của phòng giao dịch không đạt chỉ tiêu.

Các tiểu thương còn cho biết:: không chỉ bảo lãnh cho bà Anh, một số cán bộ ngân hàng còn dùng “chiêu” khác để vay nợ trực tiếp. Theo đó, khi người dân đến vay ngân hàng một số tiền, cán bộ ngân hàng vốn quen biết đề nghị người dân vay thêm, rồi lấy khoản vay thêm đó cho chính cán bộ ngân hàng vay lại với lãi suất cao hơn. Theo cách đó, người dân nghiễm nhiên được “ăn” chênh lệch lãi, thành ra đi vay tiền… có lãi.

Theo tường trình bà Hoa gửi tới Công an xã Hải Trạch thì chính bà cũng cho bà Anh vay 2,42 tỷ đồng. Người dân đang nghi ngờ, số tiền này bà Hoa có được là do vay lại từ bà con tiểu thương. Vì vậy mới dẫn đến vụ vỡ nợ dây chuyền nói trên.

Vị Chủ tịch xã Hải Trạch cho hay: “Thông tin về việc các khoản vay được “mua đi bán lại” giữa những người liên quan tôi cũng có nghe nói, cả việc đề nghị dân vay thêm để cho cán bộ ngâng hàng vay lại. Hiện Công an huyện và xã đang gọi những người tố giác lên tường trình sự việc để làm rõ trắng đen, xác định trách nhiệm của những người liên quan”.

Riêng bà Hoa, UBND xã Hải Trạch đã đề nghị với Ngân hàng NN&PTNT cho tạm đình chỉ công tác. Hiện Công an huyện Bố Trạch đang điều tra, làm rõ.

Hồng Kỹ