Hà Tĩnh:

Bàng hoàng nam thanh niên đóng cửa tự thiêu

(Dân trí) - Chỉ vì chán đời Hồ Quốc H. (SN 1984, ở xã Thạch Đồng, TP Hà Tĩnh) đã khóa kín cửa nhà rồi lấy xăng tự thiêu.


Hiện Huy đang được cấp cứu tại phòng cấp cứu chống độc, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh
Hiện H. đang được cấp cứu tại phòng cấp cứu chống độc, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh

Chiều nay (20/2), phòng cấp cứu chống độc, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh đã tiếp nhận một bệnh nhân tên là Hồ Quốc H. trong tình trạng bị bỏng nặng, toàn thân bị cháy đen.

Theo thông tin từ những người hàng xóm của H., vào khoảng 15h30, trong lúc đang ngồi chơi ở trong nhà thì thấy khói, lửa bốc lên ngùn ngụt bên nhà ông Hồ Sỹ Minh (bố của H.). Những người hàng xóm liền chạy sang thì phát hiện có mùi xăng, bên trong nhà ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội trong khi cửa khóa kín. Nghi có điều chẳng lành, những người hàng xóm liền đạp cửa xông vào thì thấy ngọn lửa đang bao trùm lên toàn bộ người con trai Hồ Quốc H.

Mọi người liền dùng chăn bông để dập đám lửa và nhanh chóng đưa H. đi cấp cứu. Cũng theo những người dân nơi đây, rất có thể là do H. chán đời nên đã nghĩ quẩn rồi tẩm xăng tự thiêu. Trước khi xảy ra sự việc, H.y có viết mấy dòng chữ "Con xin lỗi bố", "Con chán đời" dán trước cửa nhà.

Theo thông tin ban đầu từ phía bệnh viện, H. bị bỏng nặng nên đang hết sức nguy kịch. Các bác sỹ của bệnh viện đang tiến hành cấp cứu, truyền nước và đặt nội khí quản.

Được biết, H. là con thứ 3 trong gia đình có 5 anh chị em, mẹ H. đã mất.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

Xuân Sinh - Văn Dũng