Bản án nào cho người chồng vô lương tâm?
(Dân trí) - Vẫn là chuyện về người mẹ trẻ liên tục đòi tự vẫn cùng hai con, năm lần bảy lượt “bị” Thần Chết từ chối. Tối qua 8/7, trong câu chuyện đẫm nước mắt giữa chị và người thân vừa từ Đắk Nông ra, chúng tôi chắp nối được hình ảnh một người chồng, người cha vô lương tâm.
>> Một phụ nữ liên tục đòi tự tử cùng hai con
>> Người phụ nữ nhảy xe lại nhảy lầu tự vẫn
Tối qua, H gặp người thân tại Khoa Tâm thần, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh. Sau cú nhảy từ tầng hai Trung tâm dạy nghề người khuyết tật Thành Sen xuống đất, H cứ lúc tỉnh lúc mê, toàn thân đau đớn vật vã, có lúc gào thét với bác sĩ, lại có lúc khóc một mình.
Người thân của H từ Đắk Nông ra có người em họ Trịnh Công Thuần và người anh MHim. Theo lời kể của hai người này thì H và người chồng của chị đã từng có một mối tình sét đánh. Năm 1999, khi mới 16 tuổi, H gặp và yêu Hoàng Văn Đức (SN 1981), quê Gia Lộc, Hải Dương, vào Đắk Nông làm ăn. Họ cưới nhau chỉ sau một tháng tìm hiểu.
Sống với nhau gần 8 năm, họ có hai mặt con gái, được gia đình vợ cho một mảnh đất chồng cao su và cà phê. Đức vẫn là một người chồng, người cha tốt, cho đến đầu năm 2007, anh ta quen và yêu một cô gái cùng quê Hải Dương. Sau một thời gian, Đức quyết tâm đưa người tình về Hải Dương.
Trước khi đi, Đức nói với vợ là về quê đưa bố đi chữa bệnh; dụ H ở lại nuôi con, đồng thời cắt cho anh ta một mảnh đất, bán lấy hơn 70 triệu đồng làm kinh phí.
Sau một thời gian dài không thấy chồng hồi âm, tối 1/7, H đưa hai con về quê chồng. Tại đây, H được nghe chính chị gái chồng nói Đức đã lấy vợ khác. “Em nghe mà đau đớn. Em biết là đôi lúc em có lỗi nhưng đâu nghĩ đến kết cục này”, H giàn giụa nói trong nước mắt.
Bị chồng phụ bạc, hai đứa con thơ dại, cú sốc tâm lý nặng khiến H không còn thiết sống. Đó là lý do khiến chị liên tục tìm cách quyên sinh.
Trò chuyện với chúng tôi, người em Trịnh Công Thuần cho biết đã gọi điện báo tin cho Đức nhưng chỉ nghe anh ta nói một câu: “Tao không bao giờ vào Đắk Nông nữa, vợ chết thì chết, con chết cũng là con của tao”.
Thuần buồn bã than: Các anh làm báo, các anh có biết cơ quan chức năng nào xử kẻ lấy hai vợ không? Có cơ quan nào buộc được người chồng, người cha như Đức phải có trách nhiệm với vợ con không? Có ai xử kẻ đã nhẫn tâm bỏ vợ con còn lừa ẵm tiền của vợ không?
Văn Dũng - Minh San