1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ngãi

"Bà hỏa" ghé thăm nhà dân trong mưa

(Dân trí) - Sáng ngày 7/12, người dân tổ 9 (phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi) vẫn còn hoảng hốt nhớ lại cảnh “bà hỏa” thiêu rụi toàn bộ đồ đạc, quần áo bên trong nhà ông Võ Hồng Sơn (51 tuổi) vào chiều 2 ngày trước.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, ngọn lửa bốc lên từ nhà ông Võ Hồng Sơn vào khoảng 15h50 ngày 5/12, khoảng 15 phút sau, lực lượng Phòng cháy chữa cháy điều động 2 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tham gia dập tắt đám cháy.
Do đường hẹp, lực lượng PCCC kéo vòi nước dài 50m đến nhà ông Sơn để dập lửa.

Do đường hẹp, lực lượng PCCC kéo vòi nước dài 50m đến nhà ông Sơn để dập lửa.
Người dân đội mưa xem lực lượng PCCC dập lửa.

Người dân đội mưa xem lực lượng PCCC dập lửa.

Tuy nhiên, 2 xe cứu hỏa không thể tiếp cận hiện trường ngọn lửa đang thêu rụi nhà ông Sơn, vì đường vào quá hẹp, buộc xe chữa cháy đứng bên ngoài đường Chu Văn An và nối ống nước dài khoảng 50m kéo vào dập lửa.

Đến khoảng 17h30 cùng ngày, đám cháy được khống chế và không bị cháy lan qua các nhà bên cạnh.
Khói lửa bốc lên từ nóc nhà.

Khói lửa bốc lên từ nóc nhà.
Lực lượng PCCC nỗ lực đưa vòi nước lên nóc nhà.

Lực lượng PCCC nỗ lực đưa vòi nước lên nóc nhà.

Ông Võ Hồng Sơn cho biết: “Lúc gia đình tôi đang nghỉ ngơi trong nhà, bất ngờ nghe tiếng nổ tách tách, rồi nghe mùi khét, tôi nghĩ bị chập điện rồi và ngọn lửa cháy bùng dữ dội. May mà trời mưa, chứ không thì cả ngôi nhà bị thiêu rụi hết và cháy lan ra khu dân cư. Hậu quả toàn bộ đồ đạc sinh hoạt trong gia đình bị cháy rụi hết”.

Hồng Long