1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Kon Tum:

Anh xe ôm cứu 4 người từ tay "bà hỏa"

(Dân trí) - Lúc 12h45 trưa nay, anh Nguyễn Văn Trung (SN 1967, trú thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum), làm nghề lái xe ôm, trong lúc chờ khách đã phát hiện một ngọn lửa bùng cháy dữ dội tại một ngôi nhà gần đó.

Không chần chừ một giây phút nào, anh Trung hô hoán, chạy đi đập cửa báo cho các căn nhà kề bên biết; đồng thời cùng các nhân viên bảo vệ của Cửa hàng xăng dầu số 1 gần đó và người dân tìm cách dập tắt lửa.

 

Tại ngôi nhà số 156 Nguyễn Huệ (liền kề nhà đang cháy), cửa sắt bên ngoài đã bị khóa, bên trong có 4 người gồm một cụ bà 70 tuổi đang bị bệnh, hai người con gái của cụ, trong đó có một cô đang mang thai, và một anh con rể của cụ. Cả 4 người cuống quýt chạy lửa nhưng lối đi nào cũng bị khóa. Khi cả 4 đang tuyệt vọng thì anh Trung dùng bình bọt chữa cháy phá tung cửa, giải thoát họ khỏi “lưỡi lửa”.

 

Ngay sau khi đưa được 4 người ra ngoài, anh Trung lại quay lại kéo 2 chiếc xe máy của gia chủ cách ly khỏi ngọn lửa.

 

Vụ cháy đã được lực lượng PCCC công an Kon Tum triển khai dập tắt kịp thời, không để lây lan rộng. Ngôi nhà bị cháy (số 154 Nguyễn Huệ) là của ông Đỗ Văn Hân mua đã lâu nhưng chỉ dùng để cất giữ các vật dụng xây dựng, nên thiệt hại không lớn. Nguyên nhân của vụ cháy bước đầu được xác định do rò rỉ đường điện.

 

Chúng tôi trò chuyện với anh Trung về chiến công dập lửa cứu người của anh, anh cho biết, trước đó khuya 10/7, cũng trên cung đường này đã xảy ra vụ tại nạn giao thông giữa 2 xe máy khiến một thanh niên bị trọng thương. Đích thân anh Trung đã bế người bị nạn đi viện, kịp thời cứu sống nạn nhân.

 

Trao đổi với chúng tôi, Phó Công an phường Quyết Thắng cho biết thêm: anh Nguyễn Văn Trung làm nghề xe ôm, vợ bán hàng nước ở vỉa hè gần cửa hàng xăng dầu số 1, gia cảnh khá khó khăn. Tuy nhiên, anh là một trong những đội viên Đội tự quản của phường, rất nhiệt tình trong công việc, hay giúp đỡ mọi người và được bà con khối phố tin yêu!

 

Tin, ảnh: Đại Hòa