1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Anh hùng Từ Đễ: “Ước mình trẻ lại để được lái máy bay chiến đấu”

(Dân trí) - “Thằng Đễ đến chưa? Nó đến rồi đấy! Dạo này nom nó thế nào?...” - Những tiếng chào hỏi, cái bắt tay cùng với tiếng cười vang của những người đồng đội trong Phi đội Quyết Thắng bỗng râm ran cả một góc Hội trường Quân chủng Phòng không Không quân.

 

Anh hùng Từ Đễ (thứ 2 từ phải sang) bắt tay những người đồng đội trong Phi đội Quyết Thắng.
Anh hùng Từ Đễ (thứ 2 từ phải sang) bắt tay những người đồng đội trong Phi đội Quyết Thắng.

Sáng 22/10, cả hội trường Quân chủng Phòng không Không quân như bừng sáng trong lễ phong tặng 18 Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân.

Đại tá Từ Đễ, phi công của Phi đội Quyết thắng, Trung đoàn 923, Sư đoàn 371 là một trong 18 người được phong anh hùng LLVTND thời kỳ chống Mỹ. Ông cùng đồng đội trong Phi đội Quyết Thắng nổi tiếng với trận đánh Tân Sơn Nhất 40 năm trước chia sẻ: “Ước sao mình trẻ lại 50 tuổi để được lái máy bay chiến đấu”.

 

Anh hùng Từ Đễ: “Ước mình trẻ lại để được lái máy bay chiến đấu” - 2
Đại tá Từ Đễ, được trao tặng danh hiệu AHLLVTND.
Đại tá Từ Đễ, được trao tặng danh hiệu AHLLVTND.

Anh hùng Từ Đễ cho biết, tính đến nay Trung đoàn của ông đã có 6 người được tặng danh hiệu anh hùng.

Anh hùng Từ Đễ chia sẻ: Trong đợt phong tặng danh hiệu AHLLVTND lần này, Phi đội Quyết thắng của ông có 3 người. Lần đầu tiên Phi đội trọn vẹn được phong tặng anh hùng không chỉ bởi riêng thành tích đánh sân bay Tân Sơn Nhất mà cả quá trình chiến đấu bảo vệ Tổ quốc phía Tây Nam bao năm trời”. Vừa tâm sự, anh hùng Từ Đễ vừa nhắc tới những người đồng đội đã không thể có mặt khi Tổ quốc thống nhất, những người đồng đội đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc.

Gia đình anh hùng Từ Đễ chụp ảnh lưu niệm với đồng đội trong Phi đội Quyết Thắng.
Gia đình anh hùng Từ Đễ chụp ảnh lưu niệm với đồng đội trong Phi đội Quyết Thắng.

Trong không khí xúc động, anh hùng Từ Đễ bùi ngùi cám ơn gia đình, đặc biệt là người vợ bao năm khắc khoải chờ đợi.

 

Anh hùng Từ Đễ dành tặng người vợ hiền nụ hôn yêu thương.
Anh hùng Từ Đễ dành tặng người vợ hiền nụ hôn yêu thương.

Cái ngày mà Đại tá Từ Đễ nhận được tin vui đúng vào ngày 10/10, một ngày đầy ý nghĩa đối với gia đình ông – đó ngày sinh nhật của người cha - GS Từ Giấy, Anh hùng lao động, một trong 20 huyền thoại sống của ngành dinh dưỡng thế giới, người đã truyền “lửa cách mạng” cho ông từ thời niên thiếu.

Đứng dưới Hội trường, người con trai của anh hùng Từ Đễ là anh Từ Hoàng chia sẻ niềm tự hào về người cha: “khi tôi sinh ra (1978), bố tôi đã là một anh hùng nhưng có điều gì đó giản dị, đời thường hơn nhiều. Bố tôi luôn là chỗ dựa tinh thần, là trụ cột gia đình định hướng cho các con trong tương lai”, anh Từ Hoàng chia sẻ.

Tuấn Hợp