1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Quảng Trị:

Án mạng từ một câu nói bâng quơ

TAND tỉnh Quảng Trị vừa xử phạt Trần Văn Hà (SN 1984, quê Khánh Sơn, Nam Đàn, Nghệ An), công nhân Chi nhánh Xây lắp điện Quảng Trị (công ty Xây lắp Quảng Nam) 19 năm tù về tội giết người.

Sau khi cùng uống hết 10 chai rượu đế tại cuộc liên hoan mừng công với anh em công nhân trong đội ở nhà ông Lê Văn Minh (xóm 3, Thượng Xá, Hải Thượng, Hải Lăng), Hà đã cầm dùi gỗ đánh mạnh vào đầu Nguyễn Ngọc Tiễn (SN 1982 ở Triệu Hòa, Triệu Phong, QT) dẫn đến chấn thương sọ não và chết.

Hành vi giết người của Hà xuất phát từ một câu nói bâng quơ của Tiễn: “Tau ưng có thằng mô để đập đây!”.

Theo Hữu Thành
Báo Tiền phong