Đồng Tháp:

Ăn cùng ruồi, ngủ cùng... mùi hôi thối!

(Dân trí) - Nhiều năm qua, người dân sống cạnh bãi rác xã Tân Phú Đông và xã Phú Hựu cam chịu cảnh ăn, ngủ với ruồi và mùi hôi thối của rác. Nhiều gia đình đã phải bỏ nhà đi nơi khác vì không chịu nổi sự ô nhiễm nghiêm trọng!

Bãi rác xã Phú Hựu (huyện Châu Thành, Đồng Tháp) tồn tại từ năm 2002 với quy mô ban đầu khoảng 3.000m2 (nay mở rộng thêm 5.000m2). Cách đây hơn 3 năm, Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Châu Thành đã kêu gọi xã hội hóa và được doanh nghiệp thu gom, xử lí để kéo giảm tình trạng ô nhiễm môi trường, tuy nhiên mức độ ô nhiễm của bãi rác này mỗi ngày một tăng. Có lúc rác tràn ra tỉnh lộ 854 nên năm 2014, huyện Châu Thành đã bỏ ra gần 1 tỷ đồng xây dựng rào chắn, ngăn không cho rác tràn ra tỉnh lộ.

Bà Phan Thị Thu Hà, xã Phú Hựu, bức xúc: “Bà con tụi tui ở đây bao nhiều năm nay sống khổ sở với bãi rác này. Ăn uống, ngủ nghỉ chẳng thấy ngon vì mùi hôi thối, ruồi nhặng cứ vờn trước mặt. Bà con chúng tôi đã kiến nghị nhiều lần và mong các ngành chức năng làm sao cho hết ruồi, hết mùi hôi thối cho bà con chúng tôi sinh sống…”.

 Những năm trước bãi rác xã Phú Hựu tràn ra cả đường đi.
Những năm trước bãi rác xã Phú Hựu tràn ra cả đường đi.

Bà Hà cũng thông tin thêm, nhiều gia đình sống gần bãi rác không chịu nổi mùi hôi thối nên đã bỏ nhà đi. Một số hộ dân có đất trồng lúa tại khu vực gần bãi rác, những lúc mưa nhiều, nước ứ đọng từ bãi rác tràn xuống ruộng lúa gây ngập úng. Đến khâu thu hoạch cũng gặp nhiều khó khăn khi không chủ máy gặt nào muốn đến gặt lúa thuê ở đây.

Theo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Châu Thành, mỗi ngày bãi rác này nhận thêm gần 13 tấn rác. Dù đã được mở rộng lên gần 1ha, có đơn vị thu gom nhưng bãi rác không hề có khu xử lí, phân loại, không có bể chứa nước, bể lắng. Theo Hợp đồng thu gom và xử lí giữa huyện Châu Thành và Công ty TNHH MTV thiết kế và xây dựng Hùng Vĩ, nhiệm vụ khử mùi và ruồi là nhiệm vụ bắt buộc, thường xuyên.

Còn tại bãi rác xã Tân Phú Đông (TP Sa Đéc, Đồng Tháp), bà con nơi đây ngoài việc hít mùi hôi thối còn phải căng mình sống chung với đám "giặc ruồi". ông Lê Văn Lang (ấp Phú Long) - nhà cách bãi rác khoảng 300m, cho biết: “Cách đây vài hôm nếu các chú xuống đây thì chẳng thể nào thở nổi, không tin nổi cảnh tượng ruồi nhặng vây bám bà con chúng tôi. Một ngày gia đình tôi phải dùng đến 30 miếng dán ruồi nhưng chỉ diệt được số cỏn con… Mấy hôm nay bà con tui làm đơn thưa lên công an môi trường nên công ty có cử người đến phun thuốc, khử mùi. Mặc dù vậy, từ sáng tới giờ ruồi còn bu kín mấy miếng dán ruồi như thế này”.

Cũng theo ông Lang, bãi rác này có cách đây trên 30 năm và cũng ngần ấy thời gian bà con nơi đây sống dở chết dở. “Vào mùa mưa, mùi hôi thối bay xa hàng kilomet; còn cách bãi rác trong vòng bán kính 1km, ruồi nhặng có mặt khắp nơi. Nhất là những hộ dân sống gần bãi rác như bà con chúng tôi từ nhiều năm qua mất luôn bữa cơm gia đình cũng vì đám ruồi chết tiệt này”.

Ông Lê Văn Lang căm ghét đám ruồi đeo bám.
Ông Lê Văn Lang căm ghét đám ruồi đeo bám.

Chị Lê Thị Kim Thoa - ấp Phú Long cho biết: “Mỗi khi ruồi xuất hiện, nấu cơm xong, chồng, con… tự lấy bát bới cơm ăn. Một tay ăn, một tay đuổi ruồi… khổ sở vô cùng! Mình lớn không lo nhiều, chỉ lo nhất là 3 đứa con nhỏ, lo chúng hít mùi hôi thối và sống, chơi… cùng đám ruồi rồi sinh bệnh. Nhiều lần vợ chồng định tìm chỗ gửi 3 đứa nhỏ nhưng chẳng có chỗ đâu mà gửi”.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - cho biết: “Khi nhận được phản ánh của bà con, thường trực ủy ban đã chỉ đạo Sở Tài – Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan đến bãi rác xã Phú Hựu và xã Tân Phú Đông có phương án khắc phục ngay tình trạng ô nhiễm môi trường. Hiện nay các đơn vị đã tích cực phun thuốc diệt ruồi, khử mùi và việc làm này chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị trực tiếp quản lí bãi rác phải làm thường xuyên để đảm bảo cuộc sống cho người dân. Ngoài ra, khi bãi rác đạt đến một cao độ nào đó thì cần có bạt che chắn để giảm mùi hôi cũng như ruồi nhặng... Còn về lâu dài, chúng tôi đã có kế hoạch xây dựng một nhà máy xử lí rác tập trung cho các huyện Lấp Vò, Châu Thành, Lai Vung, TP Sa Đéc. Nhà máy xử lí rác này đặt lại xã Phong Hòa (huyện Lai Vung) và hiện nay huyện Lai Vung đang tiến hành giải phóng mặt bằng để giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án”.

Ông Nguyễn Thanh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - trao đổi về 2 bãi rác khiến bà con khốn khổ.

Tiếp xúc với nhiều bà con ở bãi rác xã Phú Hựu và bãi rác xã Tân Phú Đông mới thấu hiểu, ước mơ giản dị mà khó thành hiện thực nhất của bà con nơi đây là được hít thở một bầu không khí trong lành; được ăn một bữa cơm ngon lành mà không phải khổ sở tránh ruồi...


Bãi rác xã Tân Phú Đông đã tồn tại trên 30 năm

Bãi rác xã Tân Phú Đông đã tồn tại trên 30 năm

Người dân khốn khổ vì giặc ruồi đeo bám.
Người dân khốn khổ vì "giặc ruồi" đeo bám.

Vợ chồng chị Lê Thị Kim Thoa - sống cạnh bãi rác cho biết, lo ba đứa con nhỏ sinh bệnh vì mùi hôi thối và ruồi nên nhiều lần chị đã tìm cách gửi 3 đứa con đi chỗ khác nhưng không được.
Vợ chồng chị Lê Thị Kim Thoa - sống cạnh bãi rác cho biết, lo ba đứa con nhỏ sinh bệnh vì mùi hôi thối và ruồi nên nhiều lần chị đã tìm cách gửi 3 đứa con đi chỗ khác nhưng không được.

Mong chờ một bữa cơm không bị ruồi phá đám.

Mong chờ một bữa cơm không bị ruồi "phá đám".

Nguyễn Hành