1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

6 quả bom bi phơi nắng giữa sân trường

Tại trường tiểu học Tân Liên, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị, trong quá trình san ủi mặt bằng để xây dựng trường học mới, những người thợ xây dựng đã phát hiện 6 quả bom bi còn sót lại trong lòng đất.

Sau đó, chúng được thu gom và tập kết dưới một gốc cây bàng giữa sân trường.

 

Suốt gần 1 tháng trời, những “thần chết” vẫn nằm giữa sân trường nơi hàng ngày có hàng trăm học sinh vô tư qua lại, đùa nghịch.

 

Khi chúng tôi đặt câu hỏi “Tại sao không cho đưa số bom đến nơi khác để đảm bảo an toàn tính mạng cho học sinh?”, thì được nghe BGH nhà trường và chính quyền địa phương giải thích: “Bom bi vốn rất nhạy nổ và khả năng sát thương lớn, vì vậy sợ đụng vào bom sẽ phát nổ rất nguy hiểm”.

 

“Sợ bom phát nổ… nguy hiểm” và để chúng nằm giữa sân trường gần 1 tháng nay, nhưng lại không báo với cơ quan chức năng để xử lý, phải chăng cả BGH trường tiểu học Tân Liên và chính quyền xã Tân Liên đang thiếu trách nhiệm đối với học sinh?

 

Theo Tiền Phong