1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

4 khu dân cư “tử thần” ở TPHCM

Bốn khu dân cư này đã quá mục nát, không an toàn nhưng vẫn là nơi ra vào, trú ngụ của hàng trăm người dân. Mới đây, Sở Xây dựng TP đã tiến hành đợt khảo sát chất lượng chung cư và nhà tập thể cũ trên địa bàn TP, kiến nghị di dời khẩn cấp người dân ra khỏi các khu này.

Thót tim!

 

Đứng đầu danh sách “tử thần” là khu nhà Dạ Lữ Viện (phường Cầu Kho, quận 1). Hiện tại, khu nhà này có 31 hộ dân với hơn 120 nhân khẩu chen chúc nhau trong những căn phòng được “lắp ráp” bằng đủ thứ phế liệu, diện tích chỉ 250 m2. Thậm chí có phòng còn “teo” lại chỉ cỡ cái giường xếp (khoảng 2 m2) nhưng có đến 7 nhân khẩu.

 

“Mái nhà dột nát hết, cống thì nghẹt nên cứ trời mưa là căn phòng ngập nước lênh láng, nhiều đêm phải ngồi mà ngủ...” - một cụ bà sống ở căn phòng ngay lối vào khu nhà số 42/6 Nguyễn Văn Cừ than thở.

 

Nhìn lối đi vào các căn phòng chỉ hơn nửa mét, dây điện chằng chịt như mạng nhện, xung quanh lối đi lại toàn những vật liệu dễ cháy, chúng tôi không khỏi rùng mình khi thấy một thanh niên ở đây vẫn vô tư hút thuốc. “Lỡ xảy ra cháy là hết đường chạy!” - anh Võ Tuấn Kiệt, tổ trưởng tổ 71, khu phố 6, không giấu được sự lo lắng.

 

Giữa những căn nhà sang trọng sau lưng chợ Tân Định có một “khu phố ổ chuột” tồi tàn với 24 hộ dân chen chúc nhau. Đó là khu 28B Mã Lộ (khu tạm cư khu phố 4 - 5, phường Tân Định, quận 1). Ngạc nhiên hơn khi các hộ này sống trong lô cốt tránh bom chỉ cao 2,5 m, còn xung quanh là rác rến bừa bãi, cống rãnh bốc mùi hôi thối.

 

Cách đó không xa, cũng trên địa bàn phường Tân Định, nơi giáp ranh với kênh Nhiêu Lộc, còn có 19 hộ dân sống trên nhà sàn mái tôn xiêu vẹo, chực chờ sụp xuống bất cứ lúc nào.

 

Khu vực “tử thần” cuối cùng nằm trong danh sách chính là chung cư 727 Trần Hưng Đạo, quận 5, nơi vốn đã làm nhiều đoàn kiểm tra thót tim vì không bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy nay lại càng xuống cấp nghiêm trọng hơn.

 

Bao giờ mới di dời?

 

“Bà con muốn được bố trí nơi ở mới hoặc hỗ trợ tiền để tìm chỗ ở tốt hơn nhưng nhiều năm qua, hết đoàn này tới đoàn khác đến khảo sát rồi lại đi. Người dân thì cứ sống mãi trong cảnh ổ chuột” - anh Kiệt phản ánh.

 

Theo người dân ở khu Dạ Lữ Viện, trước Tết, Ban Quản lý dự án quận 1 có dẫn bà con đi xem khu nhà tái định cư ở quận 2 nhưng rồi từ đó đến nay vẫn chưa nghe thông báo thêm.

 

Qua tìm hiểu được biết, Sở Xây dựng đã xác định có 608 hộ dân tại 4 khu vực trên đang sống trong những khu chung cư, nhà tập thể cũ xuống cấp nghiêm trọng có nguy cơ sụp đổ bất ngờ. Sở cũng đề nghị TP chỉ định chủ đầu tư triển khai phương án di dời khẩn cấp và lập phương án xây dựng lại những khu vực này.

 

Theo phương án cân đối quỹ nhà tạm cư của Sở Xây dựng, người dân ở những khu vực nguy hiểm trên địa bàn quận 1 sẽ được di dời đến chung cư An Sương (quận 12) và chung cư Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức). Riêng người dân ở chung cư 727, do đã có chủ trương xây dựng và đang lập phương án đền bù nên sẽ vận động 241 hộ hiện đang tạm trú về lại chỗ ở cũ để giảm mật độ dân cư, hạn chế thiệt hại khi xảy ra sự cố.

 

Tuy nhiên, chiều 2/4, các hộ dân ở những khu vực trên cho biết, vẫn chưa thấy địa phương thông báo cụ thể về các kế hoạch trên.

 

Theo K.Long - Tr.Trung

Người Lao Động