1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM

16 học viên bị lừa tiền "chạy việc"

Sau khi được hứa “chạy việc” với mức lương 300 USD/tháng, 16 học viên Trường Trung cấp Nghề Dung Quất đã nộp 13 triệu đồng/người cho 2 đối tượng không rõ tung tích.

Sự việc vỡ lở khi Công ty May Dung Quất (Quảng Ngãi) tiếp nhận 16 học viên được đào tạo nghề may tại Trường Trung cấp Nghề Dung Quất. Sau khi biết mức lương thử việc của mình tại đây, các học viên đã phản ứng gay gắt vì không đúng như “cam kết ngầm” ban đầu.

 

Tại Công ty May Dung Quất, PV gặp 6 em gái vẻ mặt tiều tụy, nước mắt lưng tròng. Các em gồm Trần Thị Luận, Phan Thị Kim Chung, Nguyễn Thị Phúc, Nguyễn Thị Hướng, Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Thị Hảo đều quê ở Đắk Lắk. Còn hai em Vương Thị Phượng và Vương Thị Hương ở Nghệ An đang ở tại ký túc xá của Trường trung cấp nghề Dung Quất. Các em chỉ từ 18 đến 22 tuổi, đều là con em gia đình nghèo.

 

Các em Chung, Hảo, Phượng, Hương kể: Lợi dụng nhu cầu cần việc của các em, hai đối tượng là Nguyễn Văn Dương và Nguyễn Tiệm Kiêm đã móc nối với nhau để thu tiền “chạy việc” cho các em. Trung bình mỗi em nộp cho hai đối tượng này số tiền khoảng 13 triệu đồng. Trong số này chỉ có duy nhất gia đình em Trần Thị Luận đòi ông Kiêm viết giấy nhận tiền.

 

Hai đối tượng hứa hẹn với gia đình các em này: sau khi học nghề, sẽ được tuyển dụng vào công ty nhà nước làm việc, mức lương là 300 USD/tháng.

 

Tuy nhiên, khi vào làm tại Công ty may Dung Quất, tiền lương của các em chỉ là 300.000 đồng/tháng cộng với tiền lương sản phẩm. Bất ngờ với mức lương như vậy, các em đã có phản ứng gay gắt với công ty, vì tưởng rằng công ty có thoả thuận với các đối tượng Dương, Kiêm từ trước. Chỉ đến khi được giải thích các em mới biết mình đã bị “sập bẫy”.

 

Em Chung bức xúc: “Em có gọi về cho ông Dương thắc mắc sao lương chỉ 300.000 đồng/tháng, ông ta không tin còn bảo chúng em lấy hợp đồng có chữ ký của giám đốc gửi về cho ông ta”.

 

Còn em Hướng cho biết: “Em có gọi cho ông Kiêm, ông ta bảo đừng lo lắng, cứ thử việc ba tháng nếu không vào biên chế với mức lương cao gọi lại ông ta sẽ lo. Hiện tại bọn em chưa có chỗ ở vì ra trường rồi không được ở ký túc xá. Nếu không làm ở công ty may chúng em không biết ở đâu”.

 

Được biết, ông Dương và Kiêm ở cùng quê với các nạn nhân (xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An), nhưng hiện đang làm việc ở huyện Krông Năng, tỉnh Đắc Lắc.

 

Ông Phan Tịnh - Trưởng phòng Hành chính kế toán của Công ty may Dung Quất cho biết: “Chúng tôi không biết gì về việc thu tiền của ông Kiêm và Dương”.

 

Trao đổi với chúng tôi, ông Dương Văn A - Trưởng đồn công an Dung Quất - cho biết đang xác minh, hoàn tất các thủ tục pháp lý nhằm làm rõ vụ việc này theo đúng pháp luật.

 

Theo H.Minh - N.Sơn

VietNamnet