Đà Nẵng:

Đêm thơ nguyên tiêu hướng về biển, đảo

(Dân trí) - Nhân Ngày thơ Việt Nam, tối 5/3 (nhằm 15 tháng Giêng âm lịch), Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Đà Nẵng tổ chức đêm thơ - nhạc chủ đề “Đà Nẵng hướng về biển, đảo Việt Nam”.

Đêm thơ - nhạc Đà Nẵng hướng về biển, đảo Việt Nam diễn ra tối 5/3
Đêm thơ - nhạc "Đà Nẵng hướng về biển, đảo Việt Nam" diễn ra tối 5/3

Xuyên suốt chương trình, 20 tác phẩm thơ, nhạc đã được các văn nghệ sỹ trong và ngoài thành phố trình diễn. Hầu hết là những vần thơ, giai điệu hướng về biển, đảo với lòng tự hào và ý chí bảo vệ chủ quyền phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc. Riêng với Đà Nẵng, như lời của ông Bùi Văn Tiếng - Chủ tịch Hội Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Đà Nẵng dẫn lại dòng thơ: “Ơi Hoàng Sa của tôi ơi/Chân mây sáng quắc như lời thanh gươm”. Bên cạnh đó là các tác phẩm về Đà Nẵng hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng thành phố (29/3/1975-29/3/2015)

Đêm thơ - nhạc Đà Nẵng hướng về biển, đảo Việt Nam diễn ra tối 5/3
Chương trình được tổ chức công phu tại Nhà hát Trưng Vương - Đà Nẵng với sự trình diễn của văn nghệ sỹ cả trong và ngoài thành phố

Nhiều ý thơ, giai điệu âm nhạc hướng về biển, đảo của Tổ quốc

Nhiều ý thơ, giai điệu âm nhạc hướng về biển, đảo của Tổ quốc

Nhiều ý thơ, giai điệu âm nhạc hướng về biển, đảo của Tổ quốc
Nhiều ý thơ, giai điệu âm nhạc hướng về biển, đảo của Tổ quốc

Chương trình khép lại với ca khúc Tổ quốc gọi tên mình (thơ: Nguyễn Phan Quế Mai, nhạc: Đinh Trung Cẩn) với những ý nhạc lay động lòng người: “Tôi đang nghe Tổ quốc gọi tên mình/Bằng tiếng sóng Trường Sa, Hoàng Sa dội vào ghềnh đá/Sóng cuồn cuộn lên dáng hình đất nước/Một tấc biển cắt rời, vạn tấc đất đớn đau…

Trước đó, tại Đà Nẵng cũng diễn ra nhiều hoạt động hướng tới Ngày thơ Việt Nam; trong đó có  Ngày thơ Việt Nam tại đình làng Hải Châu tổ chức trong ngày 4/3 (nhằm 14 tháng Giêng âm lịch”

Khánh Hiền

Ảnh: Đông Phước