Xúc động chuyện bạn trai viết tiếp ước mơ còn dang dở của Ngọc Nữ

(Dân trí) - Biên tập viên Hà Đỗ, bạn trai của Võ Thị Ngọc Nữ đã quyết định thực hiện tiếp những điều còn dang dở của người yêu đã khuất khiến nhiều người hết sức xúc động.

Tháng 10/2014, sự xuất hiện của Võ Thị Ngọc Nữ (sinh năm 1988, Đà Nẵng) trong chương trình “Điều ước thứ 7” đã khiến nhiều người bật khóc bởi nghị lực sống phi thường của cô nữ sinh trường múa.

Hình ảnh hạnh phúc của Ngọc Nữ và Hà Đỗ khi hai người còn bên nhau.
Hình ảnh hạnh phúc của Ngọc Nữ và Hà Đỗ khi hai người còn bên nhau.

Cô nữ sinh kém may mắn này bị mắc căn bệnh máu trắng quái ác khi đang ở lứa tuổi căng tràn nhựa sống của tuổi trẻ. Bao đam mê, hoài bão của cô gái 26 tuổi đành phải bỏ dở bởi cô phải chiến đấu với những đợt truyền hoá chất, chống chọi với những cơn buồn nôn, với mái tóc đã rụng gần hết và phải sống cách ly cả tháng trời tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Tuy nhiên, dù phải đối diện với bao đau đớn và khó khăn nhưng Ngọc Nữ chưa bao giờ dập tắt hy vọng. Cô mong muốn truyền đạt nghị lực sống đến những người bạn nhỏ từng cùng điều trị tại Viện huyết học - Truyền máu trung ương. Để biến ước mơ ước thành hiện thực, Ngọc Nữ đã tự tay lập ra quỹ từ thiện mang tên “Nụ cười của nắng” nhằm giúp các em nhỏ có một cuộc sống tốt hơn.

Ngày 1/6/2015, Ngọc Nữ đã trích số tiền hơn 30 triệu từ nguồn quỹ từ thiện “Nụ cười của nắng – Chắp cánh nụ cười trẻ thơ” để mua hơn 200 phần quà dành tặng cho các em nhỏ đang chữa trị tại tầng 6 của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Cô gái 26 tuổi này đã phải dang dở ước mơ vì căn bệnh máu trắng quái ác.
Cô gái 26 tuổi này đã phải dang dở ước mơ vì căn bệnh máu trắng quái ác.

Số tiền được trích ra từ chương trình “Chắp cánh cho một điều ước” dành cho Ngọc Nữ để cô ra Hà Nội ghép tế bào cuống rốn. Chưa dừng lại ở đó, Ngọc Nữ tiếp tục thực hiện chương trình từ thiện cho các bé tại bệnh viện 600 giường Đà Nẵng gồm 30 phần quà ủng hộ chi phí chữa trị.

Khoảng thời gian chống chọi với bệnh tật, “đóa hoa múa” Võ Thị Ngọc Nữ cũng đã kịp có những ngày tháng ý nghĩa cùng chàng biên tập viên Hà Đỗ. Điều đặc biệt, họ quen nhau và yêu nhau không phải khi Ngọc Nữ đang khỏe mạnh mà là ở thời điểm cô đang chạy chữa căn bệnh ung thư máu. Nhiều người đã gọi đây là câu chuyện tình yêu cổ tích giữa đời thường.

Tối 6/9/2015, trong Lễ trao giải VTV Awards - Ấn tượng 2015 của Đài Truyền hình Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày phát sóng chương trình đầu tiên, Ngọc Nữ đã vinh dự được trao tặng 2 giải thưởng: Khách mời ấn tượng và Hình ảnh nhân văn ấn tượng. Điều đó chứng tỏ tình cảm của tất cả khán giả truyền hình dành cho cô gái trẻ với nghị lực phi thường vượt lên số phận.

Chỉ chưa đến 2 tuần sau khi nhận giải thưởng, niềm vui chưa kịp lắng xuống thì mọi người đã phải thương tiếc khi chứng kiến sự ra đi của Võ Thị Ngọc Nữ vào 15h30' chiều ngày 19/9.

Xúc động chuyện bạn trai viết tiếp ước mơ còn dang dở của Ngọc Nữ - 3

Sau khoảng thời gian chống chọi với sự đau đớn tột cùng kể từ khi Võ Thị Ngọc Nữ ra đi, Hà Đỗ - một nửa yêu thương của cô gái nghị lực này đã lấy lại tinh thần, bắt tay vào gầy dựng tiếp những ước nguyện mà “đóa hoa múa” ấp ủ suốt quá trình nằm hóa trị.

Ngày 12/10/2015, Hà Đỗ chính thức đổi tên quỹ từ thiện “Nụ cười của nắng” thành quỹ từ thiện “Võ Ngọc Nữ” để tiếp tục hành trình thực hiện những ước mơ còn dang dở của Ngọc Nữ. Quỹ được mở rộng tới trẻ em trên khắp mọi nơi trên đất nước từ 0 đến 15 tuổi. Đặc biệt, quỹ luôn dành sự ưu ái của mình cho những trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn hoặc mắc các căn bệnh hiểm nghèo.

Khi những tháng đầu đông về cũng là lúc mà những trẻ em vùng cao phải chống chọi với cơn rét cắt da cắt thịt. Hà Đỗ cùng với những cộng sự của mình muốn chung tay góp phần mang đến cảm giác ấm áp của mùa đông, không còn là những cơn rét lạnh giá. Và hành động thiết thực ấy chính là việc quyên góp quần áo cho trẻ em Cao Bằng, độ tuổi từ 1-15 tuổi. Đồng thời, quỹ từ thiện Võ Ngọc Nữ mong muốn quyên góp thêm một phần tài chính nhằm mang niềm vui đến các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trước đây, Hà Đỗ đã từng tâm sự rằng anh và các cộng sự quyết tâm trong việc xây dựng quỹ từ thiện mang tên Ngọc Nữ để hành động đẹp của người con gái ấy lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng.

Xúc động chuyện bạn trai viết tiếp ước mơ còn dang dở của Ngọc Nữ - 4

Anh chia sẻ: “Điểm đặt chân đầu tiên của tôi khi song hành cùng em, mang nụ cười của em và trao nụ cười của em đến các bé nhỏ chính là một vùng núi hiu quạnh Hà Giang. Nó hoang sơ hơn tôi tưởng. Khó ai tưởng tượng được hình ảnh hằng ngày đến trường của các bé phải lam lũ bằng những đôi chân trần khô rát, không một đôi dép bọc vào chân, mái tóc rũ rượi, mặt mày nhem nhuốc và cả quần áo xộc xệch. 10 tiếng ít ỏi thế nhưng đong đầy hạnh phúc, trong đó hạnh phúc có cả tâm nguyện anh thực hiện dành cho em. Nó chưa kết thúc ở đó đâu em ạ! Nó đang là cuộc hành trình dài bất tận mà anh đang bắt đầu cùng em. Em muốn đi nhiều nơi và giờ anh bắt đầu đi cùng em. Nữ nhé! Và giờ, anh, em, mọi người… sẵn lòng tiếp tục hành trình nối những vòng tay đến với trẻ em vùng cao nơi này nhé”.

 

Hà Tùng Long

Xúc động chuyện bạn trai viết tiếp ước mơ còn dang dở của Ngọc Nữ - 5