Xúc động chương trình nghệ thuật "Tên anh đã hóa thành tên đất nước"

Hương Hồ

(Dân trí) - Tối 23/7, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề "Tên anh đã hóa thành tên đất nước".

Chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động thiết thực kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022).

Tới dự chương trình có ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Nguyễn Bá Hoan, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam...

Cùng dự có các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân, gia đình liệt sĩ, các tướng lĩnh, sĩ quan quân đội cùng đông đảo khán giả.

Xúc động chương trình nghệ thuật Tên anh đã hóa thành tên đất nước - 1

Bài hát "Dáng đứng Việt Nam" do ca sĩ Viết Danh và nhóm múa Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội biểu diễn đã mở màn chương trình nghệ thuật tri ân liệt sĩ "Tên anh đã thành tên đất nước" (Ảnh: Tiến Dũng).

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ đã hóa tượng đài giữa muôn triệu con tim của người dân đất Việt. Tên tuổi các anh, các chị đã thành tên đất nước.

Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam xúc động cho biết: "Dù rằng chiến tranh đã kết thúc gần 50 năm, song những di chứng của chiến tranh vẫn còn hiện hữu để lại cho mỗi người, mỗi gia đình, bạn bè, người thân, các thương binh và thân nhân các gia đình liệt sĩ những người mẹ mất con, người vợ mất chồng. Hơn một triệu liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, hơn 50 vạn liệt sĩ chưa biết tên trong đó còn hàng chục vạn liệt sĩ còn nằm ở vùng sông, khe lạnh chưa tìm được hài cốt.

Thực hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", mỗi năm đã trở thành thông lệ vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phối hợp với các cơ quan đơn vị, các nhà tài trợ tổ chức chương trình nghệ thuật để tri ân liệt sĩ nhằm tôn vinh các anh hùng liệt sĩ, gia đình liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đồng thời để cảm ơn, tôn vinh những tập thể, cá nhân đã có lòng hảo tâm đồng hành với Hội, có nhiều đóng góp trong tìm kiếm, quy tập, giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, khai quật, đưa hài cốt liệt sĩ về quê, xây dựng nhà tình nghĩa…"

"Chương trình nghệ thuật "Tên anh đã hóa thành tên đất nước" xem như là tấm lòng tri ân, là những nén tâm nhang thể hiện lòng biết ơn vô hạn của các thế hệ hôm nay với những người con bất tử đã hy sinh cho Tổ quốc trường tồn", ông Hưng khẳng định.

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan cũng bày tỏ sự ghi nhận nỗ lực và hiệu quả hoạt động của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam trong công tác tri ân liệt sĩ nhiều năm qua.

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu với hai phần: "Những người con bất tử" và "Tri ân không bao giờ là đủ". Xuyên suốt chương trình là những giai điệu hào hùng, xúc động tri ân các thương binh, liệt sĩ qua các nhạc phẩm: "Dòng sông linh thiêng", "Có những tuổi 20 như thế", "Con xin ở lại nơi này", "Trái tim người lính", "Trở về Quảng Trị", "Mẹ Việt Nam anh hùng"...

Xúc động chương trình nghệ thuật Tên anh đã hóa thành tên đất nước - 2

Tiết mục "Con xin nằm lại nơi này" qua phần biểu diễn của Huyền Trang khiến nhiều người xem xúc động (Ảnh: Tiến Dũng).

Nhân dịp này, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã tặng 10 nhà tình nghĩa và 10 sổ tiết kiệm tới thân nhân, gia đình liệt sĩ, đồng thời, đón nhận tài trợ và trao tặng Bảng vàng Vinh danh của Hội dành cho các đơn vị có nhiều đóng góp trong hoạt động tri ân.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã soạn tin nhắn "TALS" gửi 1405 (Cổng Thông tin nhân đạo quốc gia 1400, mỗi tin nhắn tương đương 20.000 đồng) nhằm tạo nguồn kinh phí hỗ trợ các gia đình, thân nhân liệt sĩ (chương trình nhắn tin này dự kiến kết thúc ngày 13/8/2022).