Xin lỗi rồi, chúc Phan Huyền Thư trở lại bình an!

(Dân trí) - Thông tin mới nhất từ nhà thơ Phan Ngọc Thường Đoan cho PV Dân trí biết, là chị đã nhận được lời xin lỗi lần thứ hai của Phan Huyền Thư qua báo chí và chị đã đọc những nội dung chi tiết mà Thư viết, chị tạm chấp nhận được lời xin lỗi lần này.

 

Xin lỗi rồi, chúc Phan Huyền Thư trở lại bình an! - 1

 

Chiều ngày 22/10, nhà thơ Phan Ngọc Thường Đoan cho PV Dân trí biết, Phan Huyền Thư đã chính thức thừa nhận viết sau và xin lỗi nhà thơ Phan Ngọc Thường Đoan. Sự việc đã được khép lại một cách có lý có tình.

Điều quan trọng nhất, như Phan Huyền Thư đã viết ra, rằng chị đã coi đây là “bài học lớn trong đời mình, một bài học sâu sắc nhất về thái độ sống và viết”.

Không chỉ làng văn mà dư luận xã hội những ngày qua quá nóng bỏng vì vụ “đạo thơ”. Lợi dụng diễn đàn, cũng khá nhiều kẻ thừa thắng xông lên to tiếng chửi bới, mắng mỏ người khác. Công chúng yêu thơ hay không cũng phải nghe đủ thứ lời qua tiếng lại. Chuyện có vui gì khi nền văn nghệ của chúng ta quá nhiều những thứ nổi lên không phải vì tác phẩm.

Phan Huyền Thư công khai xin lỗi Phan Ngọc Thường Đoan, quá nhiều người được thở phào nhẹ nhõm sau cả một chuỗi ngày căng thẳng. Và công chúng, cho dù thấy được những góc khuất trong tâm hồn người nghệ sĩ, nhưng dù sao thì cái kết sẽ không phải là cảnh hai nhà thơ phải đau đớn, bẽ bàng dùng chứng lý đối diện với nhau trước một phiên toà.

Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đánh giá: “Giả sử Phan Huyền Thư thử sửa một số chữ từ bài thơ gốc, như một trò chơi ấy, thử xong rồi thấy hay quá, nên lại quên đi “trò chơi” này. Đọc bài thơ, cũng có người sẽ nói là sửa như thế hay hơn, và cũng có người nói là không hay hơn. Chuyện này khá nhiều người đã thử với những tác phẩm khác nhau, tuy nhiên họ không mang đăng báo hay mang vào ấn phẩm. Dù sao, may là đến giờ thì Phan Huyền Thư đã xin lỗi rồi, mọi người nên cho qua”.

Nhà thơ Phan Hoàng - Phó chủ tịch Hội Nhà văn TP HCM cũng cho biết: “Ngay từ đầu tôi đã khuyên Phan Huyền Thư nên xin lỗi, nhưng sự quanh co của Thư đã khiến câu chuyện đi quá xa, cho đến giờ thì Thư đã hứng chịu khá nhiều búa rìu dư luận, đó đã là cái giá đắt phải trả. Dù sao thì đến giờ Phan Huyền Thư đã xin lỗi chân thành. Đó là điều tốt. Sau chuyện này, cái đọng lại là cảm giác buồn, không chỉ vì sự vụ quá ồn ào, mà còn là vì cách ứng xử của chính các đồng nghiệp với nhau, và của cộng đồng nữa, xã hội chúng ta quá ít lòng vị tha”.

Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến thổ lộ đầy tâm trạng: “Chắc mấy hôm nay Phan Huyền Thư giận tôi lắm bởi trong Ban chấp hành Hội Nhà văn Hà Nội, tôi là người đầu tiên nói ra trên công luận rằng Hội quyết định thu hồi giải thưởng của Thư, và tôi cũng là người đầu tiên đưa bức thư xin lỗi của Phan Huyền Thư lên công luận. Nhưng hôm nay Thư đã nhận ra rằng bài thơ của mình viết sau. Người làm thơ vốn đã khổ nhọc lắm rồi. Đi qua bao nhọc nhằn, khổ ải, rồi ai cũng sẽ nhận ra cái mà người ta cần nhất chính là sự bình an”.

Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến bộc bạch thêm: “Phan Huyền Thư có thể giận tôi một phần, nhưng tôi giận cô ấy mười phần. Chính tôi là người đã động viên cô ấy trong những lúc cam go nhất, thế nhưng khi Thư tặng tôi tập thơ “Sẹo độc lập”, tôi đọc cái bài thơ gọi là viết tặng mình, đã thấy giận vô cùng. Đọc thì biết ngay đó không phải là dành cho mình, mà như thế là một sự ngạo mạn và xúc phạm quá lớn. Nỗi giận chất chứa càng lúc càng nhiều, nhưng vì là đàn anh trong giới văn chương, tôi cũng đã vượt qua chuyện đó, để ngồi bình yên trong hội đồng chấm giải, cùng quyết định trao giải thưởng cho Phan Huyền Thư, không thể vì chuyện cá nhân mà không trao giải cho tập thơ đó của cô ấy. Đối với chúng tôi, Phan Huyền Thư vẫn thực sự là một tài năng. Bây giờ, việc cần làm là thu hồi giải thưởng thì hội đã làm rồi. Cá nhân Thư cần xin lỗi thì cô ấy cũng đã xin lỗi rồi. Câu chuyện này nên khép lại. Biết ngày mai Thư sẽ lên đường đi công tác xa, tôi muốn gửi tới Thư lời chúc bình an nhé, Phan Huyền Thư!” .

Hoà Bình