Vinh danh kiến trúc sư Kazik - người góp phần đưa Hội An ra thế giới

(Dân trí) - Sáng 18/3, UBND TP Hội An (Quảng Nam) kết hợp với Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam đã tổ chức lễ đặt vòng hoa tưởng niệm tại công viên Kazik-Hội An nhân kỷ niệm 20 năm ngày mất của cố kiến trúc sư (KTS) người Ba Lan Kazimierz Kwiatkowsky.

KTS Kazimierz Kwiatkowsky (1997-2017), có tên thân mật là Kazik- người có công lớn trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị đô thị cổ Hội An, góp phần để Hội An được công nhận Di sản Văn hóa thế giới.

Lãnh đạo thành phố Hội An dâng hoa và hương tưởng niệm KTS Kazik
Lãnh đạo thành phố Hội An dâng hoa và hương tưởng niệm KTS Kazik

Lễ đặt vòng hoa tưởng niệm được tổ chức trang trọng tại công viên Kazik (Hội An) với sự tham gia của Đoàn Đại sứ quán Ba Lan tại Hà Nội do bà Barbara Szymanowska - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Ba Lan dẫn đầu cùng đông đảo lãnh đạo chính quyền, ban ngành thành phố Hội An.

Bà Barbara Szymanowska- Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Ba Lan dâng hương
Bà Barbara Szymanowska- Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Ba Lan dâng hương

Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó chủ tịch UBND TP Hội An chia sẻ: “Tưởng nhớ cố KTS Kazik, chúng ta tưởng nhớ về một công dân Ba Lan đã dành nhiều công sức và tâm huyết để dấn thân vào sự nghiệp bảo tồn các di tích tại Việt Nam nói chung và Hội An- Quảng Nam nói riêng. Chúng tôi rất trân trọng và yêu quý, biết ơn người bạn Ba Lan, người KTS tài ba, người đã có công lớn trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị đô thị cổ Hội An”.

Vinh danh kiến trúc sư Kazik - người góp phần đưa Hội An ra thế giới - 3
Các em học sinh THCS Nguyễn Duy Hiệu đại diện cho thế hệ trẻ Hội An dâng hương tưởng nhớ cố KTS Kazik
Các em học sinh THCS Nguyễn Duy Hiệu đại diện cho thế hệ trẻ Hội An dâng hương tưởng nhớ cố KTS Kazik

Nhiều hoạt động diễn ra từ ngày 17-25/3, nổi bật là buổi gặp mặt tri ân kết hợp phát hành ấn phẩm “Kazimierz Kwiatkowski - Hồi ức một con người đặc biệt” của nhà văn Ba Lan Jacek Zygmunt Matuszak. Cũng tại công viên Kazik (Hội An) sẽ trưng bày hình ảnh về quá trình công tác của Kazik tại Hội An, Mỹ Sơn… giúp nhân dân và du khách hiểu rõ hơn một con người đặc biệt đã góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Hội An.

Tượng đài KTS Kazik được đặt trang trọng tại công viên Kazik- đường Trần Phú, Hội An
Tượng đài KTS Kazik được đặt trang trọng tại công viên Kazik- đường Trần Phú, Hội An

KTS Kazik đã đến Hội An từ năm 1982, đi tất cả các ngõ phố để vẽ, ghi, chụp ảnh, tiếp xúc với người già và trẻ em. Người dân Hội An khi ấy gọi ông là “thầy Lang Kazik”. KTS Kazik qua đời ngày 19/3/1997, trong lúc tham gia trùng tu khu vực Đại nội Huế sau 17 năm gắn bó với Việt Nam. Thi hài ông sau đó được chuyển về an táng tại quê hương Ba Lan.

Vinh danh kiến trúc sư Kazik - người góp phần đưa Hội An ra thế giới - 6
Cố KTS Kazik cùng những người bạn Hội An
Cố KTS Kazik cùng những người bạn Hội An

Năm 2007, TP Hội An đã cho xây dựng một công viên nhỏ ngay trung tâm khu phố cổ Hội An và đặt bức tượng bán thân KTS Kazik tại đây để tưởng nhớ công lao của ông.

N.Linh