Vì sao Phi Nhung "giấu" con gái ruột 18 năm và nhận nuôi nhiều trẻ mồ côi?

Nguyễn Hằng

(Dân trí) - Giọng ca "Bông điên điển" từng tiết lộ góc khuất về đời sống riêng, về việc "giấu" con gái ruột duy nhất sống tại Mỹ suốt 18 năm và lý do nhận nuôi nhiều đứa trẻ mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt.

Thông tin nữ ca sĩ Phi Nhung qua đời vì Covid-19 cho đến giờ vẫn khiến nhiều bạn bè, nghệ sĩ xót xa. Sự ra đi mãi mãi của giọng ca Bông điên điển không chỉ khiến khán giả mê nhạc dân ca trữ tình thương tiếc mà còn khiến hơn 20 đứa trẻ được Phi Nhung nhận nuôi, đỡ đầu rơi vào cảnh bơ vơ. Những đứa trẻ mồ côi lại một lần nữa… mồ côi mẹ!

Quan tâm tới số phận của những đứa trẻ được nữ ca sĩ nhận nuôi, bảo trợ khi chị còn sống, nhiều người cũng tò mò muốn biết vì sao Phi Nhung lại nhận nuôi nhiều trẻ mồ côi, vì sao chị giấu kín thông tin về con gái ruột duy nhất gần 20 năm trời?

Vì sao Phi Nhung giấu con gái ruột 18 năm và nhận nuôi nhiều trẻ mồ côi? - 1

Chia sẻ trong talkshow cùng Xuân Lan trước khi qua đời không lâu, Phi Nhung tiết lộ vì sao giấu kín thông tin về con gái ruột suốt nhiều năm (Ảnh chụp màn hình).

Tình cảm và sự hi sinh dành cho những đứa trẻ của "người mẹ nhiều con nhất showbiz Việt" bộc lộ rõ trong talkshow Chuyện ngại nói mà cựu người mẫu Xuân Lan mới chia sẻ lại sau tin nữ ca sĩ qua đời.

Theo Phi Nhung, chị có tuổi thơ thiếu thốn tình cảm. Khi sinh ra, chị đã không nhìn thấy bố, cũng không được sống cùng mẹ. Phi Nhung được mẹ gửi cho ông bà ngoại nuôi để đi lấy chồng.

Phi Nhung sống cùng nhiều anh chị em họ ở nhà bà ngoại. Đó là con của các cậu, dì. Tất cả được bà ngoại gom lại nuôi nấng. Khi Phi Nhung lớn hơn chút, mẹ đón chị về ở cùng để chăm sóc các em. Đến khi mẹ qua đời, Phi Nhung lại gồng gánh, bươn chải lo cho những đứa em cùng mẹ khác cha.

Nữ ca sĩ kể: "Mẹ tôi đi lấy chồng, sinh con rồi sống ở nơi khác. Tôi ở cùng ông bà ngoại. Bà ngoại cũng gom hết con các cậu, mợ - đứa mồ côi cha, đứa mồ côi mẹ ở cùng. Chúng tôi sống cùng, hát cùng. Tôi bế em nên bị chai hết cả một bên sườn. Khi về ở với mẹ được mấy năm, tôi cũng chăm sóc các em. Mẹ đi buôn bán còn tôi ở nhà cơm nước, lo cho các em. Tôi vừa là một người chị vừa là mẹ của các em…"

Chính vì cuộc sống cơ cực, thiếu thốn tình mẹ từ bé khiến Phi Nhung dễ rung động, đồng cảm trước số phận những đứa trẻ mồ côi mẹ, có hoàn cảnh khó khăn. Và cũng chính vì những năm tháng tuổi thơ sống chung cùng các anh em họ, anh em cùng mẹ khác cha như thế thôi thúc nữ ca sĩ xây ngôi nhà lớn dành cho trẻ mồ côi.

Và khi trở thành ca sĩ nổi tiếng, kiếm được nhiều tiền, Phi Nhung đã nhận nuôi và bảo trợ cho nhiều đứa trẻ mồ côi, cơ nhỡ. Và nhiều năm nay, khi được hỏi vì sao không lấy chồng? Nữ ca sĩ bộc bạch, chị không hẹn hò với người đàn ông nào vì muốn dành hết tình cảm cho con gái Wendy Phạm và những đứa trẻ chị nhận nuôi, không muốn những đứa con của mình lại "bị một người mẹ bỏ lần thứ 2 nữa".

"Con cái, chị em cho mình những tình cảm yêu thương quá tốt rồi thì lấy chồng làm gì", Phi Nhung nói.

Vì sao Phi Nhung giấu con gái ruột 18 năm và nhận nuôi nhiều trẻ mồ côi? - 2

Nói về lý do quyết định nhận nuôi nhiều con, Phi Nhung cho biết chị đã từng chịu nhiều thiệt thòi khi trải qua tuổi thơ vất vả và cay đắng. Chính những thiệt thòi thời thơ ấu khiến Phi Nhung muốn bù đắp cho các con của mình (Ảnh: ST).

Khi được hỏi vì sao giấu thông tin bản thân có con gái ruột sống tại Mỹ và chỉ công khai với khán giả khi con gái đã lớn? Phi Nhung cho biết, chị sang Mỹ năm 17 tuổi theo diện con lai. Cuộc sống mới khiến chị bỡ ngỡ, rất cô đơn.

"Khi qua Mỹ, tôi chỉ có một mình nên rất muốn có em bé nên đã sinh con với bạn trai. Đó là mối tình đẹp nhưng tôi còn con nít, và trong đầu chỉ nghĩ mình có đứa con là đủ rồi. Việc tôi có con, các anh chị em nghệ sĩ trong giới đều biết.

Tôi không tiết lộ với khán giả từ sớm vì muốn con gái có cuộc sống bình thường, đi học như bao đứa trẻ khác. Trường con học có nhiều các bạn Việt, tôi không muốn Wendy bị dụ dỗ, bị soi mói chỉ vì là con của ca sĩ Phi Nhung.

Hơn nữa, ngay từ lớp 6, con gái đã nói với tôi rằng, muốn các bạn chơi với mình vì chính bản thân mình chứ không phải vì là con gái Phi Nhung. Con gái cũng ít đi chung với mẹ, nếu đi xem mẹ hát thì con cũng rủ bạn đi cùng. Tôi không muốn công khai thông tin về con cũng vì tôn trọng ý kiến của con.

Đến khi Wendy 18 tuổi, con muốn học rồi ra trường và đồng ý cho mẹ thông tin về con với công chúng", Phi Nhung thổ lộ.

Vì sao Phi Nhung giấu con gái ruột 18 năm và nhận nuôi nhiều trẻ mồ côi? - 3

Phi Nhung từng nghẹn ngào khi nhắc đến Wendy trong chương trình đầu năm nay: "Tôi từng tưởng tượng tới ngày được đoàn tụ với Wendy thì chắc sẽ khóc hay ôm con có khi tới mức nghẹt thở không chừng". Trong ảnh là Phi Nhung và con gái tại thời điểm mới công khai với công chúng (Ảnh chụp màn hình).

Theo thông tin từ một số nghệ sĩ, những ngày nằm trên giường bệnh, Phi Nhung luôn lo lắng về hoàn cảnh của 23 người con nuôi, trong số đó, nhiều bé đang sống ở ngôi chùa Pháp Lạc (Bình Phước). Ngôi chùa do ca sĩ bỏ tiền sửa chữa để các con có chỗ học tập, ăn ở nhiều năm qua. Các bé nhỏ khác ở tại nhà Phi Nhung đang được mẹ ruột Hồ Văn Cường chăm sóc, khi ê-kíp bận lo hậu sự cho ca sĩ.

Có thời điểm nằm viện, tưởng như Phi Nhung buông xuôi nhưng khi nghe các bác sĩ nhắc đến các con, động viên chị kiên cường chiến đấu để sớm gặp lại, chăm sóc các con; khi đó nữ ca sĩ gật đầu, chảy nước mắt.

Chia sẻ trên Dân trí, ca sĩ Tuyết Nhung - con gái nuôi của Phi Nhung cho biết, mẹ nuôi Phi Nhung trước khi mất, lúc nào cũng nghĩ cho các con. Cô khẳng định, bản thân có được như ngày hôm nay, được mọi người biết đến tất cả đều nhờ mẹ Phi Nhung.

"Lần cuối tôi nhận được tin nhắn từ mẹ là "Mẹ không cần các con trả ơn cho mẹ, chỉ cần thương mẹ là đủ". Giờ đây, khi nhớ lại câu này tôi đau quá. Tôi còn chưa được đền đáp gì cho mẹ nữa...", Tuyết Nhung xúc động nói.

Chia sẻ thêm về khoảng thời gian Phi Nhung đã trải qua khi vướng phải scandal với con nuôi Hồ Văn Cường, Tuyết Nhung tiết lộ: "Khi mẹ bị người ta chửi bới vì chuyện của em Cường, chúng tôi đều an ủi mẹ. Nhưng mẹ bao dung lắm, mẹ bỏ qua hết và không nghĩ nhiều, vì mẹ biết ai cũng phải trải qua sự bồng bột".

Xoay quanh số phận 23 đứa trẻ sẽ ra sao sau khi Phi Nhung qua đời, một số nhà hảo tâm, đồng nghiệp đã ngỏ ý hỗ trợ các bé.

Quá thương xót những đứa trẻ, ca sĩ Trizzie Phương Trinh đã hứa sẽ lo cho tương lai của các bé: "Em ra đi thanh thản em nhé, không còn gì để vướng bận. Các con nuôi của em đã có chị lo. Riêng Wendy sẽ luôn được che chở bởi bà ngoại và các dì cậu như bao nhiêu năm qua gia đình đã từng"…

Ngày 29/9 (giờ Việt Nam), tỷ phú Hoàng Kiều cũng có buổi livestream chia sẻ về ý định nhận nuôi 23 con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung. Tỷ phú này bày tỏ mong muốn nuôi dưỡng các con nhỏ bằng cách đón các bé sang Mỹ. Ông khẳng định không muốn bị nói là lợi dụng tên tuổi của cố ca sĩ Phi Nhung.

Tuy nhiên, trả lời Dân trí, bà Diễm Phạm, người quản lý lâu năm của cố ca sĩ Phi Nhung nói: "Gia đình Phi Nhung rất cảm ơn tấm lòng của tỷ phú Hoàng Kiều nhưng xin phép công chúng và các mạnh thường quân để cho tập trung lo hậu sự cho nữ ca sĩ trước, sau đó từng bước giải quyết công việc khác".

Đại diện gia đình Phi Nhung, anh Thanh Huy thì thông tin trên báo chí rằng, Wendy Phạm sẽ đứng ra thay người mẹ quá cố nhận hỗ trợ để lo cho các em.