Vân Dung kể về sự cố khủng khiếp khi đi diễn xa cùng Quang Thắng

Nguyễn Hằng

(Dân trí) - "Anh Thắng bị khán giả đuổi theo cấu véo, chạy vội vàng. Còn tôi vừa chạy vừa kêu cứu", nghệ sĩ Vân Dung nhớ lại kỷ niệm nhớ đời khi đi diễn tỉnh cùng nam đồng nghiệp thân thiết.

Nghệ sĩ Vân Dung và Quang Thắng đang nhận được sự chú ý, mang lại nhiều tiếng cười cho khán giả qua vai diễn cô vân chủ xóm trọ và cậu Tiến sở khanh trong phim 11 tháng 5 ngày. Không chỉ với bộ phim này, trước đó Vân Dung - Quang Thắng đã được coi là cặp nghệ sĩ diễn xuất ăn ý của sân khấu hài phía Bắc.

"Chúng tôi không chỉ ăn ý trên sân khấu đâu, mà ở ngoài đời, trên mạng xã hội cũng thế. Nhiều người nghĩ cả hai là vợ chồng nên trong các chương trình talkshow, tôi vẫn giải thích là chúng tôi không phải vợ chồng, vì diễn xuất với nhau rất ăn ý nên mọi người nói có Quang Thắng ở đâu thì Vân Dung ở đó", nghệ sĩ Vân Dung chia sẻ trong Cuộc hẹn cuối tuần mới phát sóng.

Vân Dung kể về sự cố khủng khiếp khi đi diễn xa cùng Quang Thắng - 1

Nghệ sĩ Vân Dung và Quang Thắng chia sẻ về kỷ niệm nhớ đời khi diễn tỉnh cùng nhau trong "Cuộc hẹn cuối tuần" (Ảnh: VTV).

Tại chương trình, Quang Thắng nhớ lại lần đầu tiên diễn chung cùng Vân Dung là vào năm 1996 tại Hải Phòng. Lúc đó, nam nghệ sĩ chưa là cái tên được biết tới trong khi Vân Dung đã được khán giả yêu mến ở Nhà hát Tuổi trẻ: "Chúng tôi diễn chung show ở Nhà hát Lớn Hải Phòng. Khoảng năm 1996, ngày đó,  tôi chưa là cái gì, không ai biết đến. Tình cờ, tôi được đóng cùng Vân Dung. Thời đó Dung đã rất được yêu mến ở nhà hát rồi. Diễn xong show đi về mà tôi giật mình vì chưa bao giờ được nhận cát sê cao thế".

Vân Dung cũng kể về ấn tượng đầu tiên với Quang Thắng: "Tôi nhớ gặp anh Thắng trong một ngày hơi mưa phùn, ngay cạnh nhà tang lễ. Tôi thấy anh Thắng phóng xe từ đâu đến, người và xe dính bùn từ trên xuống dưới. Trông anh Thắng lúc ấy thảm thương lắm! Anh gầy, hom hem, mũi vẫn to mà hai má tóp lại".

Cặp nghệ sĩ có cơ hội tái hợp trên sân khấu nhờ đạo diễn Khải Hưng cho đóng chung trong chương trình Gặp nhau cuối tuần năm 2002 và duyên nợ diễn xuất kéo dài đến bây giờ.

Vân Dung kể về sự cố khủng khiếp khi đi diễn xa cùng Quang Thắng - 2

 Vân Dung và Quang Thắng thời trẻ (Ảnh: TL).

Khi được MC hỏi về kỷ niệm chạy show đáng nhớ cùng Quang Thắng, Vân Dung đã miêu tả bằng hai từ "khủng khiếp"!

"Đang đi trên đường, bầu show đã gọi: "Anh chị ơi, đến đâu rồi?" Đến lúc, chúng tôi chuẩn bị vào địa điểm biểu diễn thì thấy khán giả đông quá, phải đến 10 ngàn người. Khán giả yêu quý nghệ sĩ kinh khủng. Sân bóng thì bé quá, họ không xem được.

Tôi nói nhỏ với anh Thắng: "Hình như vỡ show rồi, vỡ trận rồi, mình quay về đi". Anh Thắng bảo: "Không vỡ trận đâu, cứ vào đi. Vừa lên sân khấu, chúng tôi đã bị khán giả vây kín, tràn lên sân khấu. Anh Thắng bị khán giả đuổi theo cấu véo. Trong khi tôi vừa chạy vừa kêu cứu.

Trận đấy đúng là nhớ đời, tôi còn bị rơi vào chuồng lợn mà. Đúng là đi vào bằng cửa chính nhưng rời đi bằng… cửa chuồng lợn", Vân Dung nhớ lại.

Trước đó, nghệ sĩ Quang Thắng cũng chia sẻ với phóng viên Dân trí về sự cố nhớ đời này:

"Đó là lần tôi đi diễn ở Thạch Thất, khán giả thích xem quá, muốn gần nghệ sĩ nên tràn lên làm đổ sụp cả sân khấu, mái đình bị võng xuống. Lực lượng an ninh ra giữ trật tự, yêu cầu những khán giả ra ngoài nên chương trình bị gián đoạn. Bị gián đoạn, khán giả lại càng tràn lên sân khấu, không còn chỗ cho anh em diễn viên.

Tôi và Vân Dung, Thảo Vân, Công Lý phải nhảy… sang bờ tường bên kia là nhà dân. Thảo Vân được Công Lý đỡ. Còn Vân Dung thì không cần tôi đỡ, cô nàng nhảy thoát thân rất nhanh. Cứ tưởng nhảy sang nhà dân là thoát, ai ngờ nhảy trúng… chuồng lợn!

Mọi người bảo nhau, giờ phải hô to lên không người ta tưởng ăn trộm vào nhà, người ta đánh cho. Thế là, lợn kêu một cái, mọi người vội hô: "Nghệ sĩ, nghệ sĩ nhé". Vì người dân đi xem chương trình hết, chỉ có một hai người trông nhà mà họ ngỡ ngàng khi không hiểu sao nghệ sĩ đi từ bếp nhà họ đi ra.

Chúng tôi phải thanh minh ngay là sân khấu gặp sự cố nên nghệ sĩ nhảy bờ tường vào đây, mong người dân thông cảm…".

Vân Dung kể về sự cố khủng khiếp khi đi diễn xa cùng Quang Thắng - 3

Vân Dung - Quang Thắng tung hứng ăn ý trên sân khấu (Ảnh: NSCC).

Không riêng gì nghệ sĩ Vân Dung, Quang Thắng; ca sĩ Du Thiên cũng từng gặp phải sự cố dở khóc dở cười khi đi diễn tỉnh.

"Trong một show diễn tỉnh, bầu show quảng cáo nhiều ca sĩ nổi tiếng nhưng thực tế chỉ có 3 ca sĩ. Trong đó có Châu Khải Phong và Du Thiên. Châu Khải Phong may mắn đã hát xong trước. Tôi là người hát chốt chương trình nên chịu trận cơn cuồng nộ từ khán giả.

Cho rằng bị lừa, khán giả tức giận đập phá bàn ghế, đánh cả vệ sĩ, người nhà tổ chức. Hôm đó tôi hát rất nhiều. Có nhiều khán giả thương mình nhưng có khán giả không hiểu, vẫn đuổi đòi đánh khiến tôi phải chạy trốn vào… chuồng lợn của một nhà dân gần đó. Cả người, giầy đều xéo vào phân lợn. Khi thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm, tôi mới gọi cho bạn đến đón...", nam ca sĩ kể lại.

Nhiều nghệ sĩ Việt cũng rơi vào hoàn cảnh phải… "chạy trốn" khán giả khi đi diễn tỉnh trước đó như: "Hoàng tử V- Pop" Hoàng Hải bị fan hâm mộ quá khích đuổi rượt thương tích đầy mình trong một lần biểu diễn tại Ninh Bình. "Sao mai" Vũ Duy Khánh bị khán giả đuổi đánh, ném đất vào mặt khi vô tình góp mặt trong chương trình ca nhạc lừa đảo của một đồng nghiệp đàn anh tại Thái Bình năm 2009.