Nghệ sĩ Việt bị ném ghế, tạt nước, giang hồ đuổi đánh khi hát hội chợ

(Dân trí) - Không riêng gì ca sĩ Du Thiên bị một nhóm người quây đánh, tát liên tục vào mặt sau khi hát tại hội chợ ở Vĩnh Phúc, trước đó không ít nghệ sĩ Việt như Trường Giang, Duy Mạnh, Lưu Chí Vỹ... bị ném ghế, ném chai lọ và “ăn cùi chỏ” khi biểu diễn tại hội chợ.

“Nỗi sợ hãi của nghệ sĩ khi hát hội chợ, diễn tỉnh”

Mới đây, trên  mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh mâu thuẫn dẫn đến xô xát giữa Du Thiên và khán giả khi nam ca sĩ này biểu diễn tại hội chợ ở Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

Nghệ sĩ Việt bị ném ghế, tạt nước, giang hồ đuổi đánh khi hát hội chợ - 1

Nam ca sĩ Du Thiên bị vây đánh sau khi kết thúc đêm diễn ở Vĩnh Phúc. Nguyên nhân tranh cãi là do nhóm khán giả này nghi ngờ Du Thiên đạo nhạc.

Theo nội dung trong những clip này, ca sĩ Du Thiên đang đứng giải thích cho một nhóm người về việc anh hát bài hát của mình, ca khúc “Xa em” chứ không phải đạo bài của người khác.

Tuy nhiên nhóm thanh niên tỏ ra không muốn nghe giải thích, một thanh niên dáng vẻ to cao, áo trắng đã có hành vi đẩy Du Thiên, túm cổ áo, thậm chí tát liên tục vào mặt nam ca sĩ. Khi nam ca sĩ được kéo đi, nhiều thanh niên khác đi cùng người mặc áo trắng đã đuổi theo gây lên cảnh tượng náo loạn.

Sau sự việc, chia sẻ với phóng viên, ca sĩ Du Thiên cho biết anh bị hành hung bởi nhóm người cho rằng anh “đạo nhạc” khi hát ca khúc cùng tên của Noo Phước Thịnh. “Khi hát tại Lễ hội Hoa anh đào ở Vĩnh Phúc, khi tôi giới thiệu ca khúc “Xa em” của nhạc sĩ Thanh Hưng thì có người nói bài này là của Noo Phước Thịnh. Tôi có giải thích là bài này là bài khác nhưng người kia vẫn khó chịu. Họ còn chửi bới rất khó nghe.

Sau khi hát xong, tôi xuống sân khấu để chụp hình cùng fan thì người kia đi cùng một đám đông khoảng 10 người đến "quây" tôi. Họ nói chuyện rất hống hách, tóm cổ tôi, tát vào mặt tôi. Đám đông đó rất manh động...”, Du Thiên kể.

Không riêng gì nam ca sĩ gốc Hải Dương bị chửi bới, đuổi đánh khi hát tại hội chợ, trước đó nhiều nghệ sĩ Việt cũng trải qua cảm giác hoảng sợ khi bị khán giả phản ứng tiêu cực, giang hồ vây kín. Gần đây nhất, cựu thành viên nhóm nhạc AXN, cái tên khá đắt show tại các sân khấu ca nhạc lưu diễn miền Tây- Lưu Chí Vỹ đã bị khán giả ném ghé, tạt nước, đuổi đánh chỉ vì đến trễ tại hội chợ Bình Dương. Dù đã rối rít xin lỗi nhưng nam ca sĩ vẫn bị khán giả và bầu show chửi bới không tiếc lời. Sau khi clip sự việc lan truyền trên mạng, nhiều nghệ sĩ Việt đã lên tiếng bênh vực nam ca sĩ.

Nghệ sĩ Việt bị ném ghế, tạt nước, giang hồ đuổi đánh khi hát hội chợ - 2

Nam ca sĩ bị khán giả tạt nước, đuổi đánh vì đến trễ buổi diễn tại Bình Dương. 

Ca sĩ Phan Anh, anh trai MC Tuấn Tú cũng không thể quên kỷ niệm kinh hoàng khi bị nhóm người xăm trổ đầy mình, mặt mày dữ tợn chặn đầu xe trong buổi biểu diễn tại Hải Phòng chỉ vì anh từ chối hát ca khúc theo yêu cầu của họ. Trước sự uy hiếp của nhóm anh chị và sự năm nỉ của bầu show, nam ca sĩ phải bấm bụng lên sân khấu hát tiếp. Cũng theo Phan Anh, ca sĩ M.Q cũng từng bị phần tử quá khích đấm tím bầm mặt chỉ vì chỉ vì từ chối hát theo yêu cầu tại một sự kiện...

Nổi tiếng là nghệ sĩ cá tính, mạnh mẽ nhưng Đàm Vĩnh Hưng, Tuấn Hưng... cũng không tránh khỏi tình huống bị khán giả cấu nhéo, ném ly lên sân khấu hay có những lời lẽ khó nghe. Hay nghệ sĩ nổi tiếng với ca khúc “Kiếp đỏ đen” Duy Mạnh cũng từng “ăn cùi chỏ” khi  đang ký tặng đĩa cho khán giả trong một chương trình...

Làm thế nào để nghệ sĩ tránh được những tình huống “rợn người”?

Trước việc nghệ sĩ Việt rơi vào tình huống bị xúc phạm tinh thần và thân thể khi biểu diễn tại các hội chợ, sự kiện tại các tỉnh, không ít nghệ sĩ đã lên tiếng giãi bày thậm chí bức xúc. Làm thế nào để nghệ sĩ tránh được những tình huống “rợn người” này?

Là người sát cánh cùng ca sĩ Quang Hà trong khoảng thời gian 20 năm ca hát, ông bầu Quang Cường hơn ai hết chứng kiến rất nhiều những sự cố mà nghệ sĩ gặp phải khi đi biểu diễn tại các hội chợ. Anh chia sẻ: “Hội chợ và quán bar là nơi khán giả dễ bị kích động, có phần tử sử dụng rượu bia nên khó kiểm soát được hành vi, dẫn đến những tình huống không mong muốn. Tôi đã từng chứng kiến nhiều trường hợp nghệ sĩ biểu diễn tại hội chợ bị khán giả chửi mắng, không cho hát, ném chai lọ nên sân khấu. Tôi cũng nghe kể về một nghệ sĩ nổi tiếng biểu diễn tại quán bar Hải Phòng, đang hát thì bị chửi, bị ném ly khiến ca sĩ này cũng đáp lại rất căng, hất ly nước trở lại...”

Nghệ sĩ Việt bị ném ghế, tạt nước, giang hồ đuổi đánh khi hát hội chợ - 3
Tuấn Hưng giận dữ khi bị ném ly lên sân khấu khi đang biểu diễn ở Nha Trang.

Theo Quang Cường, điều thiết yếu nhất để tránh những sự việc, rủi ro không hay vẫn là thái độ, các ứng xử khéo léo, kính trên nhường dưới, tôn trọng khán giả của người nghệ sĩ. Với trường hợp của Du Thiên, anh bày tỏ: “Tôi có xem clip của ca sĩ Du Thiên và thấy tiếc cho sự việc này. Tuy nhiên, cá nhân tôi thấy rằng nam ca sĩ chưa khéo léo, chưa nhún nhường trong cách ứng xử trong tình huống này nên đã đẩy sự việc lên cao trào. Nếu có thể nhẹ nhàng hơn, tránh đôi co, có thể một lời dễ nghe là mọi việc có thể qua đi. Nghệ sĩ khác nào làm dâu trăm họ, rất cần ứng xử khéo léo, mềm mại...”

Chia sẻ thêm xoay quanh cách ứng xử của nghệ sĩ khi gặp phải tình huống không mong muốn khi đi diễn các tỉnh xa, ông bầu này nói: “Theo cá nhân tôi, trong nhiều tình huống, sự nhún nhường, khéo léo của nghệ sĩ vẫn là cách tốt nhất. Đã là ca sĩ thì cố gắng không đến trễ, hát hết mình, lời nói mềm mỏng,  tôn trọng khán giả. Còn cứ làm găng lên, gây hấn với khán giả cũng chẳng hay ho gì, lại bị mang tiếng.

Quang Hà là một trong những ca sĩ đi hát hội chợ nhiều nhất trong những ngày đầu Nam tiến nhưng hiếm khi để bản thân rơi vào tình huống khó xử không cách giải quyết. Có lần đi biểu diễn hội chợ, khán giả cứ yêu cầu hát “hit” của ca sĩ khác. Nếu Hà hát cũng dở, không hát thì sợ khán giả phật ý, vì thế Hà nói: “Bài này cô giáo Hà chưa dạy”, thế là khán giả cười ồ. Hay có lần hát ở phòng trà hẳn hoi, có khán giả say rượu yêu cầu Hà hát ca khúc “Đập vỡ cây đàn”. Dù không hát bolero, dù ca khúc không phải sở trường nhưng Hà vẫn mượn điện thoại khán giả, mở lời ca khúc hát chiều lòng khán giả...”

Nguyễn Hằng