Trưng bày các tác phẩm hội hoạ ca ngợi vẻ đẹp của sự cứu rỗi

(Dân trí) - Sáng 13/3, tại số 10 Khúc Hạo (Ba Đình, Hà Nội) đã diễn ra khai mạc triển lãm “Tuần lễ hội hoạ mùa Xuân”.

Vẻ đẹp của sự sống, thiên nhiên, con người luôn là đề tài bất tận của các hoạ sỹ tài năng. Đó cũng là nguồn năng lượng, nguồn cảm hứng để khơi dậy, thắp lên và toả sáng niềm vui sống mạnh mẽ trong mỗi con người.

38 bức tranh được trưng bày trong triển lãm “Tuần lễ hội họa mùa Xuân” lần này đến từ các họa sỹ hàng đầu của Việt Nam và Hàn Quốc. Đó là những bức tranh của các họa sỹ Mai Văn Hiến, Phạm Văn Đôn, Ngô Hải Yến, Bình Nhi… Đặc biệt, họa sĩ Kim young cheol - Hàn Quốc cũng đã gửi tranh tham gia.

Các bức tranh của hoạ sỹ Kim Young cheol theo trường phái tranh thuỷ mặc, khiến người xem mê đắm và cảm nhận một sự bình an, tràn đầy tình yêu trước vẻ đẹp của thiên nhiên, đất trời, con người. Thông qua triển lãm lần này, BTC muốn thể hiện nỗ lực đưa vẻ đẹp của hội họa đến với mỗi người để chúng ta có thêm sức mạnh khám phá vẻ đẹp cao quý ở chiều sâu của tâm hồn.

Trưng bày các tác phẩm hội hoạ ca ngợi vẻ đẹp của sự cứu rỗi - 1
Trưng bày các tác phẩm hội hoạ ca ngợi vẻ đẹp của sự cứu rỗi - 2

38 bức tranh được treo xen kẽ giữa hàng tre xanh mát.

Một số tác phẩm sẽ xuất hiện trong trưng bày:

Trưng bày các tác phẩm hội hoạ ca ngợi vẻ đẹp của sự cứu rỗi - 3
Trưng bày các tác phẩm hội hoạ ca ngợi vẻ đẹp của sự cứu rỗi - 4
Trưng bày các tác phẩm hội hoạ ca ngợi vẻ đẹp của sự cứu rỗi - 5
Trưng bày các tác phẩm hội hoạ ca ngợi vẻ đẹp của sự cứu rỗi - 6
Trưng bày các tác phẩm hội hoạ ca ngợi vẻ đẹp của sự cứu rỗi - 7
Trưng bày các tác phẩm hội hoạ ca ngợi vẻ đẹp của sự cứu rỗi - 8
Trưng bày các tác phẩm hội hoạ ca ngợi vẻ đẹp của sự cứu rỗi - 9
Trưng bày các tác phẩm hội hoạ ca ngợi vẻ đẹp của sự cứu rỗi - 10

Các tác phẩm đa dạng đề tài nhưng đều hướng tới ca ngợi vẻ đẹp con người, thiên nhiên, cây cỏ... 

Hà Tùng Long