Triển lãm tranh sơn mài “Nhật Bản trong Tôi”

(Dân trí) - Nhân kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam- Nhật Bản 2013, Trung tâm Giao lưu Văn hoá Nhật Bản tại Việt Nam vừa giới thiệu triển lãm tranh sơn mài “Nhật Bản trong Tôi” của nghệ sỹ Saeko Ando tại Hà Nội.

Saeko Ando sinh năm 1968 tại tỉnh Aichi, Nhật Bản. Cô là cử nhân Triết học (1992) Khoa Triết học, Trường Văn học Đại học Waseda

Sau khi học xong nghành Triết học phương Đông và Nghệ thuật Nhật Bản tại Đại học Waseda, Nhật Bản, Saeko trở thành một tiếp viên hàng không của hãng Japan Airlines. Trong suốt thời gian đó, Saeko đã đi đến nhiều ngóc ngách trên thế giới và bị cuốn hút vào nhiều hình thức nghệ thuật mà mình đã gặp. Quyết tâm theo đuổi tình yêu với nghệ thuật để trở thành một nghệ sỹ, Saeko đã bỏ việc tại JAL vào năm 1994.

Trong năm tiếp theo, Saeko chuyển đến Việt Nam và học về vẽ tranh sơn mài đương đại với nghệ sỹ Trịnh Tuấn, và sau đó học chuyên sâu hơn với bậc thầy sơn mài Việt Nam, nghệ sỹ Đoàn Chí Trung. Saeko đã học được rất nhiều kỹ thuật phức tạp kết hợp giữa sơn mài Việt Nam và thủ công mỹ nghệ truyền thống, ví dụ như là đánh sơn, làm vóc sơn mài (quá trình làm nền tranh), và mài tranh và đánh bóng bằng tay.
 
Khán giả đến thưởng lãm Nhật Bản trong Tôi

Khán giả đến thưởng lãm "Nhật Bản trong Tôi"

Năm 2000, những nỗ lực của Saeko đã được đền đáp. Cô là nghệ sỹ nước ngoài đầu tiên được vinh dự trở thành một trong những thành viên của Hội Mỹ thuật Hà Nội. Là một nghệ sỹ sơn mài, Saeko đã sáng tạo không ngừng và mang các tác phẩm của mình đi triển lãm không chỉ ở Việt Nam mà còn cả ở các quốc gia khác trên thế giới. Cô cũng làm công việc nghiên cứu về nghệ thuật sơn mài ở các nước Châu Á trong đó có Nhật Bản và Việt Nam, đồng thời, cô cũng chia sẻ những thành tựu trong nghiên cứu của mình với công chúng qua nhiều buổi thuyết trình, hội nghị và hội thảo mà cô tham gia.

Sơn mài được thế giới biết đến là một hình thức nghệ thuật độc đáo và đặc trưng riêng của Việt Nam. Nghệ sỹ Saeko Ando đến từ đất nước Nhật Bản, nơi có bề dày truyền thống về sơn mài, đã sống ở Hà Nội và theo đuổi niềm đam mê sơn mài của mình từ 18 năm trở lại đây và thành danh trong lĩnh vực này tại Việt Nam.

Những tác phẩm của Saeko mô tả những khía cạnh của đời sống trong thế giới tự nhiên mà con người thường không chú ý đến. Với sự thông thạo trong kỹ thuật sơn mài, sử dụng màu sắc phong phú, táo bạo trong bố cục, và tỉ mỉ trong kết cấu, đã giúp Saeko sáng tạo ra những nhân vật mê hoặc, mang trong mình những câu chuyện rất riêng.

Nghệ sỹ Saeko tạo ra những ảo giác trong kết cấu bằng cách sử dụng nhiều màu sắc và chất liệu trong những lớp màu phức tạp cho đến khi tác phẩm của cô nhìn trông như là hình ảnh ba chiều. Người ta nghĩ rằng sơm mài không thể mài phẳng tuyệt đối vì phải sử dụng nhiều chất liệu và nhiều lớp màu, nhưng tranh của Saeko lại phẳng đến kinh ngạc. Đây là một cách mà nghệ sỹ muốn thử thách với những lý thuyết căn bản về sơn mài Việt Nam.
 
Đời như một giấc mơ
"Đời như một giấc mơ"

Nhà thơ trữ tình

"Nhà thơ trữ tình"

Sứ mệnh của Saeko là giới thiệu vẻ đẹp quyến rũ của nghệ thuật sơn mài đến với thế giới thông qua những cuộc triển lãm, những buổi thuyết trình cũng như những hội thảo do cô tổ chức hoặc tham dự. Bởi sự cống hiến của cô cho nghệ thuật sơn mài và sự am hiểu về văn hóa Việt Nam, cô thường xuyên được mời xuất hiện trên các tạp chí và truyền hình tại Nhật Bản cũng như ở Việt Nam. Cô là người nước ngoài đầu tiên được gia nhập vào Hội Mỹ thuật Hà Nội và “đặc tính Việt Nam” của cô luôn lôi cuốn sự quan tâm của mọi người.

Triển lãm Nhật Bản trong Tôi, Saeko sẽ mang đến cho người xem một góc nhìn mới qua những tác phẩm tâm huyết và qua phần tâm hồn Nhật Bản của cô. Lần đầu tiên, “đặc tính Nhật Bản” cùng triết lý và thẩm mỹ của Saeko sẽ được giới thiệu đến với công chúng. Mặc dù những chất liệu và kỹ thuật mà Saeko sử dụng để sáng tác đều là của sơn mài Việt Nam, nhưng các nhà phê bình nghệ thuật cũng như cộng đồng nghệ sỹ đều thừa nhận rằng trong mỗi tác phẩm của cô đều toát lên linh hồn Nhật Bản. Trong triển lãm lần này, ngoài việc trưng bày các tác phẩm nghệ thuật, cũng sẽ có những câu chuyện ngắn kèm theo do Saeko biên soạn để giải thích những bí ẩn trong tác phẩm của mình.

Buổi triển lãm tranh sơn mài Nhật Bản trong tôi đã rất thành công, đón nhận nhiều lượt khách tới xem. Chắc chắn những ai yêu thích hội hoạ, sơn mài không thể bỏ qua buổi triển lãm này của Saeko Ando.

Trúc Diệp