Tại sao mỗi ngày bước ra khỏi nhà không phải là một cuộc trình diễn rực rỡ?

(Dân trí) - Đó chính là những gì mà các “ngôi sao thời trang” sống trong những khu dân cư nghèo của đất nước Congo đã thực hiện.

Họ diện những bộ cánh đẹp nhất, rực rỡ nhất, ấn tượng nhất để khiến mọi người phải ngoái nhìn trong lúc bước xuống phố. Đó là một phong cách sống khá hồn nhiên, vui tươi mà nhiếp ảnh gia người Anh Tariq Zaidi đã bắt gặp khi đến thăm đất nước Congo.

Ở đây, có một xu hướng thời trang khá thú vị, những con người có cuộc sống và công việc rất bình thường, nhưng họ bước xuống phố như những ngôi sao điện ảnh, ngôi sao ca nhạc, điều cốt yếu là họ mang lại niềm vui sống cho cộng đồng xung quanh mình.

Phong cách sống vui tươi, tự tin ấy, được cộng đồng đón nhận đầy thích thú, bởi những sắc màu tươi tắn xuất hiện giữa cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả.

Khi đến Congo, nhiếp ảnh gia Tariq Zaidi đã phát hiện ra chi tiết thú vị này trong đời sống văn hóa đại chúng và ghi lại trong một bộ ảnh đầy ấn tượng. Những nhân vật xuất hiện trong bộ ảnh có thể là lái xe taxi, thợ may, thợ làm vườn…

Sự “sang chảnh” trong diện mạo, vượt lên hoàn cảnh sống còn nhiều khó khăn, đặt trong bối cảnh này giống như một sự lạc quan, đầy mạnh mẽ và hài hước, chiến đấu lại những khó khăn vẫn còn bủa vây trong cuộc sống của mình và của mọi người xung quanh. Phong cách sống mạnh mẽ, vui tươi và phóng khoáng ấy của những “ngôi sao thời trang” được cộng đồng đón nhận và yêu thích.

Cuốn sách ảnh “Sapeurs: Ladies and Gentlemen of the Congo” của nhiếp ảnh gia Tariq Zaidi hiện giờ đã được ra mắt. Trong đó, người xem sẽ được thấy chân dung ấn tượng của những con người lao động đầy lịch duyệt sống ở Congo.

Tại sao mỗi ngày bước ra khỏi nhà không phải là một cuộc trình diễn rực rỡ? - 1

Một phụ nữ có tên Clementine Biniakoulou (52 tuổi), cô ở nhà nội trợ

Tại sao mỗi ngày bước ra khỏi nhà không phải là một cuộc trình diễn rực rỡ? - 2

Tài xế taxi Elie Fontaine Nsassoni (45 tuổi)

Tại sao mỗi ngày bước ra khỏi nhà không phải là một cuộc trình diễn rực rỡ? - 3

Maxime Pivot Mabanza (43 tuổi) là một giáo viên

Tại sao mỗi ngày bước ra khỏi nhà không phải là một cuộc trình diễn rực rỡ? - 4

Từ trái sang phải: Người bán hàng Ntsimba Marie Jeanne (52 tuổi) - cậu bé Okili Nkoressa (10 tuổi) - nữ cảnh sát Judith Nkoressa (39 tuổi)

Tại sao mỗi ngày bước ra khỏi nhà không phải là một cuộc trình diễn rực rỡ? - 5

Người bán hàng có tên Nkodia Aurelie (48 tuổi)

Tại sao mỗi ngày bước ra khỏi nhà không phải là một cuộc trình diễn rực rỡ? - 6

Người bán hàng Ella Kiadi

Tại sao mỗi ngày bước ra khỏi nhà không phải là một cuộc trình diễn rực rỡ? - 7

Người bán quần áo Kass Makenga (trái) - người mẫu Six Lokoto (ảnh phải)

Tại sao mỗi ngày bước ra khỏi nhà không phải là một cuộc trình diễn rực rỡ? - 8

Công nhân xây dựng Yamea Bansimba Jean Claude

Tại sao mỗi ngày bước ra khỏi nhà không phải là một cuộc trình diễn rực rỡ? - 9

Công nhân kỹ thuật Blazer Matsokota

Tại sao mỗi ngày bước ra khỏi nhà không phải là một cuộc trình diễn rực rỡ? - 10

Cậu bé Natan Mahata (8 tuổi)

Tại sao mỗi ngày bước ra khỏi nhà không phải là một cuộc trình diễn rực rỡ? - 11

Quản lý nhân sự Basile Gandzion (51 tuổi)

Tại sao mỗi ngày bước ra khỏi nhà không phải là một cuộc trình diễn rực rỡ? - 12

Quản lý nhân sự Basile Gandzion (51 tuổi - ảnh trái). Hai cậu bé Francis Okiemi (14 tuổi) và Steven Okiemi (9 tuổi)

Tại sao mỗi ngày bước ra khỏi nhà không phải là một cuộc trình diễn rực rỡ? - 13

Cậu bé Israell Mbona (5 tuổi - phải)