Sự thật về nhân vật chính trong chương trình Điều ước thứ 7

(Dân trí) - Những ngày qua, vùng quê nghèo xã Quảng Đại, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa xôn xao câu chuyện về nhân vật chính trong chương trình Điều ước thứ 7 phát sóng trên Đài THVN. Nhiều người bất ngờ về sự thật nhân vật trong câu chuyện lay động lòng người đó...


Đã từng yêu cầu dừng phát sóng chương trình

Phóng viên Dân trí đã tìm về gia đình anh Nguyễn Bá Thanh (SN 1991), ở thôn 8, xã Quảng Đại, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa - là nhân vật chính trong chương trình Điều ước thứ 7, phát sóng trên kênh truyền hình của Đài truyền hình Việt Nam ngày 10/1 vừa qua.

Khi chúng tôi đến nhà, anh Thanh cùng bố đẻ của mình là ông Nguyễn Bá Nhữ (SN 1964) đang chuẩn bị ngư lưới cụ để cho chuyến ra khơi như thường lệ. Câu chuyện tình xúc động trong chương trình đã lấy đi bao nhiêu giọt nước mắt của người xem lại đang khiến cho nhật vật chính trong câu chuyện đó phải chịu nhiều áp lực, không chỉ dư luận mà cả phía gia đình hai bên.

Đón chúng tôi từ ngoài cổng, trông chàng trai với dáng người mảnh khảnh, anh Thanh vui vẻ mời chúng tôi vào nhà rót nước mời khách uống. Trước mặt bố mẹ và người vợ của mình, anh vẫn vui vẻ chia sẻ về câu chuyện mà những ngày qua mà dư luận đang xôn xao về câu chuyện có liên quan đến anh.

Anh Nguyễn Bá Thanh cùng vợ là chị Nguyễn Thị Hà.
Anh Nguyễn Bá Thanh cùng vợ là chị Nguyễn Thị Hà.

Mở đầu câu chuyện, anh Thanh nói: “Em chưa xem chương trình, mới nghe mọi người nói qua. Những người xem nói nhiều về chương trình Điều ước thứ 7, em chưa đủ tâm trí để xem. Từ xưa đến giờ lớn lên đi học, rồi đi biển. Cách đây 2 năm, vì nghề đi biển không được thuận lợi nên em mới bước ra đi làm. Đi hát rong để mong kiếm đồng lương thôi. Năm 2013, em mua bộ loa đài đi hát ở Ninh Bình, Thanh Hóa…”.

Có lẽ vì e ngại nên khi đề cập về nguồn gốc của chương trình, anh Thanh cho biết: “Quá trình đi hát, em cũng không thu lại đĩa, chắc là người ta nghe rồi quay lại và đưa lên youtube, em cũng không biết nữa”.

Chàng trai trong chương trình gây xúc động lòng người cho biết, anh mới học hết lớp 10 là nghỉ học ở nhà đi biển cùng bố. Năm 2010, anh Thanh lập gia đình với chị Nguyễn Thị Hà (SN 1991), ở cùng thôn. Hiện tại, vợ chồng anh Thanh đã có với nhau hai cô con gái, cháu đầu đã gần 4 tuổi và cháu sau được 18 tháng tuổi. Người vợ hiền của anh cũng đang mang bầu cháu trai thứ 3 được 5 tháng. 

Chị Hà cùng cô con gái thứ 2.
Chị Hà cùng cô con gái thứ 2.

Như được giải tỏa về tâm lý, sau một hồi tâm sự, anh Thanh cho hay về chương trình lúc đầu thì anh có biết và đồng ý. Ngồi bên cạnh chồng mình, chị Hà vẫn tươi cười chia sẻ: “Em mới xem chương trình đây, sau khi nghe em gái làm ở Hà Nội thông báo mới biết. Em gái có gọi điện về nói chương trình của anh Thanh và Đào chuẩn bị lên ti vi. Em có biết Đào từ năm 2013, khi Đào bắt đầu đi làm với chồng em. Đào cũng có ra nhà em chơi. Em xem đầu tiên cũng nghĩ là sự thật, nhưng sau đó em nghĩ là chồng em làm một việc tốt, đúng đạo nghĩa. Trước đó anh Thanh về có nói nếu em có xem chương trình thì cũng đừng suy nghĩ gì”.

Nhân vật Đào là con kết nghĩa trong gia đình người chồng "bất đắc dĩ"

Qua chia sẻ cùng gia đình, được biết, nhân vật Đào trong câu chuyện của Điều ước thứ 7 có nhận bố mẹ anh Thanh là bố mẹ kết nghĩa, và xem vợ chồng anh như anh chị trong gia đình. Trước khi chương trình chuẩn bị phát sóng, anh Thanh có gọi điện về cho vợ là sẽ sớm thu xếp công việc về và tu chí làm ăn, động viên chị Hà yên tâm ở nhà, vì anh không làm điều gì có lỗi cả.

Ông Nguyễn Bá Nhữ nói: “Tôi nghĩ, con cái nó rất dại dột, tình cảm vợ chồng, sống chung thủy với nhau lâu nay như thế. Thôi thì các cháu có cái gì đó nó qua rồi cho nó qua đi. Khi cả gia đình đang ngồi ăn cơm, thấy chương trình phát sóng mới biết”.

Theo chị Hà, lúc đầu khi chương trình thực hiện thì cả anh Thanh và chị Đào đều đồng ý. Và cũng ngay từ đầu, anh Thanh có phàn nàn với vợ là thương hoàn cảnh chị Đào khuyết tật, trên danh nghĩa là anh trai thôi chứ không có gì. Vì hoàn cảnh chị Đào rất tội nghiệp, bố bỏ đi, Đào lại bị khiếm thị.

Thường anh Thanh đi hát rong cùng chị Đào mười ngày, nửa tháng mới về nhà một lần.

Bà Nguyễn Thị Chung - mẹ anh Thanh tâm sự: “Khi nghe xong, con dâu cũng sốc lắm, trước đó Thanh nó đã yêu cầu chương trình dừng phát sóng. Nhưng Đào đã lấy chứng minh thư của Thanh và rút lại số điện thoại của Thanh thì gia đình không biết”.

“Giờ đây, gia đình không mong muốn gì cả, chuyện đã qua rồi cho nó qua luôn đi. Làm việc thiện thành ra điều sai trái với lương tâm, lừa dối như thế. Biết sự chuyện như vậy nên đã yêu cầu dừng chương trình phát sóng. Từ hôm đó đến giờ Thanh cũng không liên lạc với Đào nữa. Lúc làm chương trình về không nói mà chỉ phàn nàn với vợ là anh đã nhờ chương trình ngừng phát sóng rồi”, bà Chung cho biết thêm.

Gia đình ông Nhữ mong muốn sự việc đã qua rồi nên cho qua, vì hạnh phúc của con cháu ông.
Gia đình ông Nhữ mong muốn sự việc đã qua rồi nên cho qua, vì hạnh phúc của con cháu ông.

Khi được hỏi về những mong muốn của gia đình trước sự việc đáng tiếc nêu trên, bà Chung nói: “Gia đình chỉ mong đúng sự thật, chỉ mong gia đình con tôi hạnh phúc. Tôi chỉ thấy bứt rứt từ phía cô Đào và không có phàn nàn với chương trình VTV3. Nhờ Đài truyền hình Việt Nam thấy sự thật thế thôi”. Gia đình chỉ mong đúng sự thật, chỉ mong gia đình con tôi hạnh phúc...”.

Có mặt tại buổi trò chuyện, những người hàng xóm cũng tỏ ra thông cảm và chia sẻ với gia đình anh Thanh, chị Hoàng Thị Tình, hàng xóm gia đình anh Thanh nói: “Chúng tôi ở đây thấy vợ chồng Thanh là người biết điều, hiền lành. Người dân chúng tôi cũng biết Thanh đi hát với Đào, và bản thân Đào cũng về đây chơi và nói chuyện với chúng tôi rồi”.

Duy Tuyên