Lời tâm sự từ gia đình cô gái khiếm thị

(Dân trí) - Sự thật được phơi bày, bố mẹ, anh chị của Nguyễn Như Đào vẫn không một lời trách cứ mà vẫn dành nhiều tình cảm cho chàng trai Nguyễn Bá Thanh. Và mong Thanh có trách nhiệm với bé Sao Mai...

Lời tâm sự từ gia đình cô gái khiếm thị
Ông Cường, bà Tuyết không một lời trách cứ "chàng rể" sau khi biết Thanh đã có vợ con trước khi đến với Đào.

Chúng tôi tìm về gia đình Nguyễn Như Đào (SN 1993, xóm 3, Tường Sơn, Anh Sơn, Nghệ An) khi thông tin việc chồng của Đào là Nguyễn Bá Thanh (Quảng Đại, Quảng Xương, Thanh Hóa) đã có vợ con đề huề ở quê. Đào không có nhà. Qua điện thoại, cô cho biết mình đang đi hát rong ở Quảng Bình.

“Trước đó em có biết, nhưng em chỉ nghĩ đó là lời đồn đại. Hai ngày nay em mới biết sự thật. Anh không dám nói với em. Anh không nói cho em biết. Em mù em chỉ biết cảm nhận tình yêu. Khi biết sự thật em gặp phải cú sốc rất lớn. Giờ em phải bươn chải, lo cho con cái mình. Sự việc như vậy, chồng một nơi, con một nẻo, vợ một đường...

Em nghe nhiều người nói em phải tin vào sự thật này, không nên tin vào tình yêu của chồng nữa. Nhưng em vẫn có cảm giác đó không phải là sự thật. Khi chương trình chuẩn bị phát sóng, anh điện lên chương trình anh nói thế. Một thời gian sau anh quay lại xin lỗi em và xin lỗi BTV chương trình Điều ước thứ 7. Hai vợ chồng cũng đã quay về hàn gắn với nhau một thời gian. Anh Thanh chỉ mất liên lạc hai ngày nay thôi”, Đào tâm sự qua điện thoại.

Người mẹ giàu lòng vị tha vẫn mong Thanh chu toàn cho gia đình bên ấy.

Người mẹ giàu lòng vị tha vẫn mong Thanh chu toàn cho "gia đình bên ấy".

Trước thông tin Thanh đã có vợ con ở quê, Đào cho biết, như bao nhiêu người phụ nữ khác, Đào rất giận Thanh. Thế nhưng, cô nhiều lần khẳng định mình tin Thanh sẽ quay về. “Những điều anh nói chắc là áp lực thôi chứ em nghĩ đó không phải là sự thật”, Đào nói.

Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Tuyết (SN 1949, mẹ của Đào cho biết). Đào bị mù bẩm sinh, lên 9 tuổi được xuống Tp Vinh tham gia lớp học chữ do Hội người mù Nghệ An tổ chức. Trời lấy đi của Đào đôi mắt nhưng bù lại cho Đào giọng hát. Cũng nhờ giọng hát nay, Đào quen Thanh, khi đó cũng đang hát ở các đám cưới, các sự kiện trong tỉnh.

Năm 2013, Đào đưa Thanh về giới thiệu với gia đình. Thanh cũng nhiều lần qua lại thăm nom bố mẹ Thanh. “Một thời gian sau thì hai đứa bàn đến chuyện hôn nhân. Thanh nó cũng thật thà. Nó bảo nó yêu Đào nhưng là con trai một trong nhà, bố mẹ ngăn cấm không cho lấy một người vợ mù lòa như Đào nhưng nó quyết tâm đến với Đào.

Ông bà Cường vẫn giữ tấm ảnh bữa cơm công nhận Thanh là con rể trong nhà.

Ông bà Cường vẫn giữ tấm ảnh bữa cơm công nhận Thanh là con rể trong nhà.

Nói thật, lúc đầu vợ chồng tôi cũng lo lắm. Thanh thì đẹp trai, hát hay mà con mình thì mù lòa. Tôi không dám tin là Thanh nó yêu Đào thật nhưng những việc làm của Thanh chứng tỏ nó yêu Đào, chăm lo, chiều chuộng Đào. Chúng tôi cũng không ngăn cản nữa và đồng ý để hai đứa đến với nhau”, bà Tuyết kể.

Vì không được phía nhà trai đồng ý (qua lời nói của Thanh) nên hai ông bà cùng với các con cái, dâu rể trong nhà tổ chức hai mâm cơm ở nhà hàng để Thanh và Đào về ở với nhau. Sau bữa cơm ấy, ông bà Tuyết chính thức thừa nhận Thanh là con rể trong gia đình.

Hai vợ chồng Thanh – Đào thuê phòng trọ ở xã Phúc Sơn và kiếm sống bằng chính giọng hát của mình. Trong tâm trí ông Nguyễn Văn Cường (SN 1947, bố Đào) thì Thanh là người con rể “không chê vào đâu được”. Thanh luôn tỏ ra là một người chồng tốt, yêu chiều, chăm sóc vợ và đối xử hiếu nghĩa với bố mẹ, anh chị em nhà Đào.

“Tôi thương con mình một thì thương rể mười. Có lần, buổi đêm nó phóng xe từ phòng trọ về nhà, bảo hai vợ chồng đang có khúc mắc. Nhìn Thanh tội lắm, tôi bảo thôi con ngủ lại đây với bố. Hai bố con lên giường nằm nhưng nó trằn trọc không ngủ được, bảo con thương vợ con lắm, đêm hôm nhỡ có việc gì nên lại dậy lấy xe về”, ông Cường nhớ lại.

Ông Nguyễn Văn Cường: 'Tôi thương con gái một thì thương rể mười.

Ông Nguyễn Văn Cường: 'Tôi thương con gái một thì thương rể mười".

Nhận xét về “chàng rể” của ông bà Cường, bà Hồ Thị Triều – hàng xóm cho biết: “Trong quá trình ở đây, Thanh là người thương vợ thương con, tốt với bố mẹ vợ, bố mẹ vợ cũng tốt với Thanh”

Ngày vợ sinh con, không có người thân bên cạnh, cũng không kịp báo cho bố mẹ, Thanh một mình đưa vợ đi đẻ. Hai vợ chồng ra đến đường cái thì Đào đẻ rơi đứa bé. Được hàng xóm gọi bác sỹ giúp đỡ, chăm sóc cho cháu bé, Thanh một mình cõng vợ đến trạm y tế. “Nó chăm vợ, chăm con lắm. Một tay nó tắm rửa, xông hơ cho bé Sao Mai. Nó tự mình đi chợ, nấu nướng cho vợ. Nấu cho người mới đẻ mà thành thạo lắm, chăm con cũng khéo”, bà Tuyết kể tiếp.

Khi bé Sao Mai – con gái của vợ chồng Thanh – Đào được 2 tháng, sợ Đào chăm con nhỡ xảy ra sơ suất, người chị gái của Đào đã đưa bé về nuôi. Hai vợ chồng lại rong ruổi khắp nơi kiếm tiền mua sữa cho con.

“Vợ chồng tôi hoàn toàn không biết Thanh đã có vợ, con. Khi Chương trình Điều ước thứ 7 về quay, chúng tôi vẫn không biết. Chỉ đến khi nghe đâu 1 tuần nữa phát sóng trên ti vi thì Thanh mới nói là đã có vợ rồi đi luôn từ đó đến nay. Tôi cũng đã khuyên Đào cứng rắn lên. Được cái nó cũng mạnh mẽ”, bà Tuyết cho biết.

Thương cháu, thương con nhưng cả ông Cường, bà Tuyết đều không một lời trách cứ chàng rể “hờ”. Đối với ông bà, Thanh vẫn luôn là một chàng rể tốt. “Cho tôi nhắn thằng Thanh nếu nhớ con thì có thể về, bố mẹ không trách cứ gì đâu. Tết con về ăn Tết với bố mẹ, với vợ con”, ông Cường nói.

Bà Tuyết tiếp lời chồng: “Nếu sự thật như thế thì con cũng phải có trách nhiệm lo cho nhà bên ấy. Nhưng còn bé Sao Mai, con cũng nên có trách nhiệm với cháu để sau này nó đỡ tủi thân”.

Cô bé Sao Mai - kết quả mối tình của Thanh và Đào.

Cô bé Sao Mai - kết quả mối tình của Thanh và Đào.

Hiện bé Sao Mai đang được gia đình người chị cả của Đào chăm sóc. Chị Nguyễn Thị Minh – chị gái Đào kể: “Sau khi quay chương trình độ gần 1 tháng thì Thanh gọi điện về cho tôi và bảo “em có lỗi với Đào, với bố mẹ, với anh chị”. Cậu ấy cũng kể là có vợ con ở Thanh Hóa rồi. Em mình như vậy, tôi cũng không có trách móc gì Thanh mà còn động viên Thanh cố gắng chu toàn với nhà bên ấy. Nhưng tôi cũng mong Thanh đi lại để Sao Mai có cha. Tiếc là từ đó đến nay Thanh không liên lạc nữa”.

Cũng như vợ, anh Đặng Văn Kỳ - anh rể Đào cho biết, không trách móc hay giận gì Thanh. Chỉ mong Thanh có trách nhiệm với bé Sao Mai để bé lớn lên không phải tủi hổ với bạn bè.

Hoàng Lam