Sân khấu sáng đèn trở lại, NSND Hồng Vân rơi nước mắt với vở diễn mới

Vũ Mê

(Dân trí) - Sau ồn ào về việc sân khấu kịch có nguy cơ đóng cửa, NSND Hồng Vân vừa cho ra mắt vở "Thương thì thương thế thôi", nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn lẫn khán giả.

Cách đây không lâu, thông tin Sân khấu kịch Hồng Vân (quận Phú Nhuận, TPHCM) có nguy cơ đóng cửa đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Khi đó, NSND Hồng Vân có chia sẻ: "Theo tình hình thực tế, sân khấu kịch Hồng Vân quyết định có chuyển biến mới, không diễn định kỳ vào tối thứ bảy và chủ nhật hằng tuần nữa. Chúng tôi sẽ diễn theo thời điểm và có thể sẽ tập hợp nhiều diễn viên, ngôi sao để làm một vở diễn lớn".

Mới đây, nữ nghệ sĩ đã chính thức ra mắt vở "Thương thì thương thế thôi" nói về tình yêu thương, sự hy sinh cao cả của người cha dành cho đứa con của mình, pha trộn nhiều yếu tố hài hước. Vở diễn đã lấy được nước mắt lẫn tiếng cười của khán giả ngay sau suất diễn đầu tiên.

Sân khấu sáng đèn trở lại, NSND Hồng Vân rơi nước mắt với vở diễn mới - 1

NSND Hồng Vân và diễn viên Lê Lộc trong vở "Thương thì thương thế thôi" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Góp mặt trong vở diễn là những cái tên quen thuộc như: NSND Hồng Vân, Xuân Trang, Hoàng Thy, Tuấn Dũng, Lê Lộc... cùng sự kết hợp của các diễn viên trẻ. NSND Hồng Vân chia sẻ: "Tình cha là một màu sắc mới cho sân khấu vì thường chúng ta luôn nghĩ về người mẹ nhưng chúng ta thường bỏ qua người cha".

Trở lại với sân khấu lần này, NSND Hồng Vân chọn cho mình một vai diễn có vai trò kết nối cho các nhân vật với nhau. Chính nữ nghệ sĩ đã nhiều lần rơi nước mắt khi xem diễn viên Tuấn Anh và Hoàng Thy tập thoại.

NSND Hồng Vân chia sẻ, cô tâm đắc nhất câu thoại: "Tôi biết ông là con ngựa chiến thì dù ông có đi đâu thì cuối cùng cũng quay về với người vợ ở nhà và đứa con mà thôi". Nữ nghệ sĩ nhấn mạnh đây chính là tính nhân văn trong các vở kịch tâm lý xã hội mà cô luôn cố gắng duy trì.