Quán quân "Solo cùng bolero" Lâm Ngọc Hoa tái xuất sau 7 năm vắng bóng

Hà Thanh

(Dân trí) - Lâm Ngọc Hoa từng đoạt danh hiệu Quán quân "Solo cùng bolero" năm 2015. Thời gian sau đó, cô sang phần Lan định cư. Sau 7 năm im ắng, nữ ca sĩ gốc Sóc Trăng tái xuất bằng MV chào Xuân 2024.

Lâm Ngọc Hoa sinh năm 1994 tại Bạc Liêu trong một gia đình có 5 anh chị em. Năm 2013, cô đoạt giải bạc cuộc thi Chuông Vàng vọng cổ. Năm 2014, cô nhận huy chương vàng hạng mục triển vọng Giải thưởng Trần Hữu Trang và huy chương bạc giải thưởng Tài năng trẻ Sân khấu toàn quốc. Đầu năm 2015, cô đoạt danh hiệu Quán quân cuộc thi Solo cùng bolero.

Sở hữu chất giọng ngọt ngào, sâu lắng, Lâm Ngọc Hoa được khán giả yêu mến và đón nhận. Năm 2016, nữ ca sĩ gốc Sóc Trăng ra mắt MV đầu tay liên khúc Quê hương mùa xuân vào dịp Tết Bính Thân. Thời gian sau đó, cô sang Phần Lan định cư.

Quán quân Solo cùng bolero Lâm Ngọc Hoa tái xuất sau 7 năm vắng bóng - 1

Hình ảnh ca sĩ Lâm Ngọc Hoa trong MV "Mùa xuân kỷ niệm" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau 7 năm im ắng, mới đây Lâm Ngọc Hoa chính thức trở lại làng nhạc với MV Một mùa xuân kỷ niệm. Đây là sáng tác mới của nhạc sĩ Lăng Lập. MV mới được cô trình làng vào đúng dịp cuối năm, cận kề thời điểm Tết đến xuân về.

Theo nữ ca sĩ, bối cảnh MV được cô và ê-kíp thực hiện tại Củ Chi, Bình Dương và Đồng Nai với những khung hình giản dị, nên thơ, gợi nhớ về những năm đầu của thập niên 90. Để thực hiện MV, cô đã mất một ngày di chuyển khắp những địa điểm trên, không ngại thức dậy từ rất sớm để MV có thể hoàn thành đúng tiến độ.

Cũng theo Lâm Ngọc Hoa, để dựng lên khung cảnh này, nhạc sĩ Lăng Lập đã đích thân lên kịch bản, chọn địa điểm và thực hiện mọi công đoạn để có được một MV chỉn chu nhất.

Một mùa xuân kỷ niệm nói về những rung động chưa từng bày tỏ của chàng trai dành cho cô hàng xóm. Có những kỷ niệm chung của hai người anh vẫn luôn khắc ghi trong tâm trí nhưng cô thì không còn nhớ nữa. Bởi vậy, những mùa xuân mới chỉ còn là kỷ niệm…

Chia sẻ về nguồn cảm hứng để sáng tác ca khúc này, nhạc sĩ Lăng Lập cho biết anh đã viết nên câu chuyện dựa trên những ký ức, nhân vật có thật xen lẫn những suy tưởng, bay bổng của một tâm hồn nghệ sĩ.

Nhiều năm về trước, cạnh nhà nhạc sĩ Lăng Lập có cô hàng xóm rất xinh xắn, đáng yêu. Năm lên 16 tuổi, anh tình cờ gặp cô bên ngoài khi đi chơi Tết. Lúc đó, cô hàng xóm cùng cả xóm thuê một chiếc xe lam để du Xuân tại suối Tiên (Đồng Nai) nhưng không hiểu sao lại bị lạc, phải tự bắt xe trở về và tình cờ gặp anh.

Mãi sau này, khi nhạc sĩ gặp lại cô hàng xóm năm xưa vào năm 2018, cô đã không còn nhớ ký ức nho nhỏ này của hai người. Bởi vậy mà trong ca khúc mới có những câu hát: "Cứ ngỡ là vô tình sao em bây giờ quên hết, bao nhiêu tiềm thức anh khắc ghi trong tim"…

Lâm Ngọc Hoa hiện đang định cư ở Phần Lan. Tuy vậy, cô vẫn thường xuyên về quê nhà Việt Nam cũng như đi nhiều nước trên thế giới để gặp gỡ khán giả yêu nhạc.