Phương Anh và những “bí mật” cuộc sống làm dâu người Hồi giáo

(Dân trí) - Sau khi kết hôn với bạn trai Muhammad Khan, người lai Pakistan năm 2008- giọng ca nữ cá tính gốc Hải Phòng gần như “biến mất” khỏi làng giải trí Việt. Thời điểm lặng lẽ này của Phương Anh cũng xuất hiện những nghi vấn về cuộc sống làm dâu người Hồi giáo gặp trắc trở, sóng gió…

“Cuộc sống làm dâu người  Hồi giáo không khó như tưởng tượng”

Từng được coi là giọng hát cá tính, nhiều tiềm năng để tỏa sáng sau cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2004, từng ra mắt album gây được tiếng vang năm 2006; nhưng sau đó Phương Anh dần…mất hút trên sân khấu ca nhạc. Cuộc sống làm dâu người Hồi giáo không cho chị có cơ hội phát triển sự nghiệp ca hát?

Không chỉ khán giả mà nhiều đồng nghiệp bạn bè khi gặp lại cũng hỏi tôi, sao dạo này ít xuất hiện, không thấy đi hát? Thực ra, sau khi kết hôn với anh Muhammad Khan, người lai Pakistan năm 2008, tôi giảm dần hoạt động ca hát để vun vén cho gia đình. Sau hơn 4 năm, tôi sinh đôi hai bé Tường Mai (tên đạo: Salina) và Hoàng Nam (tên đạo: Sallim).

Lúc mang song thai, vợ chồng tôi mừng rơi nước mắt. Thời gian đầu, tôi gặp nhiều khó khăn trong thời gian mang bầu. Ba tháng đầu tiên, tôi phải vào viện nằm. Đến tháng thứ 7, tôi cũng ở trong bệnh viện vì có nguy cơ sinh non. Sau khi vượt cạn một cách an toàn, vợ chồng tôi mới thấy nhẹ nhõm.

Có một em bé đã vất vả, giờ có hai nỗi vất vả tăng lên gấp ba. Mọi người vẫn nói, sau khi sinh con phải mất ít nhất 2 năm để nghỉ ngơi, bú mớm, chăm con. Còn tôi, tôi mất nhiều thời gian hơn, sắc vóc cũng không nhanh chóng trở lại như cũ…Đấy là lý do vì sao tôi vắng bóng trên sân khấu ca nhạc suốt thời gian qua.

Phương Anh và những “bí mật” cuộc sống làm dâu người Hồi giáo

Ca sĩ Phương Anh và chú rể người lai Pakistan, Muhammad Khan trong trang phục cưới truyền thống của người Hồi giáo

Với một nghệ sĩ cá tính, lối sống phóng khoáng, cởi mở; chị gặp những khó khăn gì khi về làm dâu người theo đạo Hồi?

Trước khi quyết định kết hôn với anh Muhammad Khan, mẹ cũng hỏi tôi: “con nghĩ kỹ chưa?” Tôi nói, “con làm được”. Về làm dâu rồi, tôi mới thấy, mọi thứ không khó khăn như suy nghĩ của nhiều người.

Bố chồng tôi theo đạo Hồi nhưng ông được sinh ra và lớn lên tại Việt Nam. Mẹ chồng tôi là người Việt. Bà nói chuyện và hướng dẫn tôi rất nhiều. Từ khi yêu anh Muhammad Khan, tôi cũng đã làm quen với văn hóa của người Hồi giáo lại luôn có chồng ở bên nên tôi dần làm quen rất nhanh.

Người phụ nữ theo đạo Hồi lẽ ra ra đường phải che mặt, không ăn mặc hở hang còn tôi thì vẫn ăn mặc thoải mái lên sân khấu biểu diễn. Chỉ có sự khác biệt khi về làm dâu người Hồi giáo là tôi không ăn thịt lợn, thịt chó….Ở Sài Gòn, chúng tôi cũng sống trong khu của người Hồi giáo và tôi cũng tham gia các sự kiện của họ.

Theo quan niệm đạo Hồi, người đàn ông rất quan trọng. Nếu họ giữ được những cấm kỵ thì vợ con sẽ được hưởng phước. Trong gia đình, vợ mà cũng thực hiện được cùng chồng những giới luật thì sẽ rất tốt.

Không ít nữ nghệ sĩ vấp váp trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu, còn chị, mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu có khi nào bị xung đột?

Có hai người phụ nữ tôi luôn kính trọng và dạy bảo tôi rất nhiều đó là mẹ tôi và mẹ chồng tôi. Mẹ chồng tôi là người rất tâm lý. Bà trò chuyện với tôi rất nhiều, hướng dẫn tôi cách làm các món ăn của người Mã Lai hay Pakistan.

Món ăn của người Hồi giáo có nhiều gia vị. Khi vợ chồng tôi chuyển ra Hà Nội sống, thỉnh thoảng mẹ chồng vẫn gửi gia vị từ TPHCM ra để tôi chế biến món. Chồng không bắt ép nhưng tôi tự nguyện học hỏi làm vì anh, vì muốn giữ không khí ấm cúng của gia đình.

 “Tôi từng nghĩ đến cảnh làm…cô dâu chạy trốn”

Hi sinh gần chục năm trời để vun vén gia đình, chăm con, hỏi thật; có lúc nào chị cảm thấy nuối tiếc sự nghiệp ca hát, nhớ ánh đèn sân khấu?

Sau một thời gian dài vắng bóng để sinh con và chăm sóc gia đình nhỏ của mình, tôi thực sự nhớ ánh đèn sân khấu vô cùng. Đôi khi xem các bạn đồng nghiệp hát trên sân khấu, tôi cảm thấy tủi thân, thấy mình cách họ xa quá, nhưng rồi lại tự an ủi mình bằng cách nghĩ về hai đứa con nhỏ của tôi. Những lúc đó, tôi lại nghĩ đây mới là báu vật vô giá của mình, cũng rất xứng đáng nếu tôi phải đánh đổi. Chỉ cần nhìn thấy hai con, nghe con nói những câu ngây thơ, đáng yêu là tôi thấy nhẹ lòng.

Gia đình hạnh phúc của nữ ca sĩ sao mai gốc Hải Phòng (Ảnh: Hải Bá)
Gia đình hạnh phúc của nữ ca sĩ "sao mai" gốc Hải Phòng (Ảnh: Hải Bá)

Trong khoảng thời gian “biến mất” khỏi giới showbiz, cũng có không ít thông tin về cuộc sống hôn nhân lục đục, thậm chí cả tin đồn vợ chồng chị từng sống ly thân, ly hôn…vì chuyện muộn đường con cái, những khúc mắc trong công việc, chị có thể nói điều gì?

Những tin đồn thì mãi chỉ là những tin đồn và sự thật thì vẫn là sự thật. Tôi cũng có nghe những nghi ngờ, dò hỏi về cuộc sống riêng tư nhưng chỉ im lặng cười. Cuộc sống gia đình bất cứ ai chẳng có lúc sóng gió, khúc mắc. Điều quan trọng là có chèo lái vượt qua được hay không?

Tôi mang song thai, sinh mổ, cơ địa bị ảnh hưởng rồi mắc chứng đau đầu. Dù được người thân hỗ trợ nhưng việc chăm sóc một lúc hai con nhỏ khi bản thân còn lóng ngóng, lo lắng, mất ngủ khiến tôi bị trầm cảm nặng nề. Rồi nhờ sự động viên của chồng, người thân, tôi dần vượt qua.

Trong lúc quẫn bách, có khi nào chị nghĩ đến cảnh làm “cô dâu chạy trốn”?

Thật lòng thì có đấy. Thời điểm mới sinh con, con trai tôi phải đi cấp cứu vì viêm phổi. Vết mổ chưa lành phải chăm con trong viện khiến sức tôi kiệt quệ. Đến khi con trai sắp ra viện thì con gái lại ho…

Sau sinh, tôi và  hai con ở nhà đằng ngoại dưới Hải Phòng, còn ông xã lại ở Hà Nội để lo công việc. Khoảng 2 tuần, anh mới về thăm 3 mẹ con. Khi chồng về thì tôi vui, còn lúc chồng xách túi đi, tôi lại khóc.

Có thời điểm, tôi gần như không chịu đựng nổi. Đầu óc cũng xuất hiện những suy nghĩ tiêu cực. Rồi những lúc vợ chồng tranh cãi này nọ, rồi những lúc con ốm đau… Giờ nghĩ lại những ngày tháng đó, tôi vẫn còn cảm thấy sợ hãi (Cười).

Hoang mang khi trở lại thế giới showbiz

Sao chị quyết định đi hát trở lại vào thời điểm này? Chị có được sự ủng hộ của gia đình nhà chồng?

Tôi quyết định trở lại với ánh đèn sân khấu vì thời gian qua, tôi luôn nhớ và mong muốn được hát. Tôi chọn thời điểm này vì hai con đã cứng cáp, tôi có thể yên tâm với những chuyến đi diễn dài. Rất may mắn là quyết định của tôi được ông xã và gia đình hai bên động viên, ủng hộ rất nhiều về tinh thần.

Phương Anh đang nỗ lực để sự trở lại không làm cho khán giả thất vọng
Phương Anh đang nỗ lực để sự trở lại không làm cho khán giả thất vọng

Sau nhiều năm lặng lẽ với thiên chức làm mẹ, thế giới showbiz cũng thay đổi nhiều, khi quyết định đi hát trở lại chị cảm thấy bị áp lực không?

Tôi cảm thấy hoang mang khi trở lại thế giới showbiz hiện tại. Có quá nhiều cuộc thi, sân chơi âm nhạc cũng như xuất hiện của nhiều gương mặt nghệ sĩ mới. Có những tài năng trẻ như cơn gió mới lạ, cũng như có những tên tuổi được biết đến bởi những chiêu trò, scandal…

Những ca sĩ cùng lứa, ví dụ như Tùng Dương, cậu ấy cách xa mình nhiều quá. Còn tôi, tôi lo lắng khán giả quên một ca sĩ Phương Anh. Tôi băn khoăn cho bước đi tiếp theo trên con đường âm nhạc của mình, không biết mình sẽ phải làm gì, tiếp tục như thế nào….

Vì sao chị quyết định trở lại với những sáng tác của Phú Quang, mà không phải của Anh Quân- nhạc sĩ đã gắn với sản phẩm âm nhạc từng được khán giả đánh giá cao của chị?

Tôi và nhạc sĩ Anh Quân, cứ cho là đã…hết duyên trong âm nhạc. Sau khi hỏi ý kiến của bạn bè trong giới chuyên môn, may mắn tôi đã gặp lại nhạc sĩ Phú Quang.

Nhạc sĩ Phú Quang đồng ý nhận tôi làm “đệ tử”, đồng ý cho tôi hát nhạc của ông, giúp tôi cảm nhận được ý tứ sâu sắc chú gửi gắm trong mỗi ca khúc. Phải nói rằng, Phú Quang là người cẩn thận, cầu toàn, thậm chí khó tính trong quá trình làm việc.

Tôi mong rằng sự trở lại lần này, với những tình khúc hay nhất của Phú Quang, album Phương Anh- Nỗi nhớ mùa đông thời gian tới sẽ không làm cho khán giả thất vọng mà đón nhận, yêu mến tôi như trước đây. Ở tuổi này, tôi không còn trẻ trung để chạy theo thị trường. Dòng trữ tình, trong đó có nhạc Phú Quang mới phù hợp với con người, tính cách của tôi. Tôi sẽ hát đằm thắm hơn với sự ngọt ngào và từng trải!

Nguyễn Hằng