Ông bố cải tạo nhà thành nơi "không cần chạm đất" cho con leo trèo

Thảo Trinh

(Dân trí) - Tình hình dịch bệnh phức tạp khiến gia đình Matt không thể ra ngoài tập luyện. Anh quyết định lắp các thiết bị chuyên dụng khắp nhà, tạo sân chơi cho con trai thoải mái leo trèo.

Ông bố cải tạo nhà thành nơi "không cần chạm đất" cho con leo trèo.

Matt Heason (48 tuổi, ở Grindleford, Derbyshire, Anh) là một vận động viên leo núi chuyên nghiệp. Con trai thứ hai của anh là cậu bé Dylan, 12 tuổi cũng có niềm đam mê đặc biệt với bộ môn này. 

Ông bố cải tạo nhà thành nơi không cần chạm đất cho con leo trèo - 1
Matt và cậu con trai có niềm đam mê leo trèo đặc biệt.

Tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khiến gia đình Matt không thể ra ngoài hay đến các địa điểm leo núi để tập luyện như bình thường. Ông bố 2 con quyết định biến ngôi nhà của mình thành nơi vận động để con trai thỏa sức leo trèo cho bớt "cuồng chân".

Hồi năm 2017, Matt từng cải tạo nhà của bố mẹ thành không gian tập luyện cho Dylan. Sau này, vợ chồng Matt quyết định sử dụng nhà riêng và thiết kế thêm nhiều dụng cụ leo núi cho con vận động.

Cặp đôi cũng thường dẫn các con đi leo núi 2 lần/tuần để rèn luyện các kỹ năng cũng như thỏa mãn niềm đam mê với bộ môn mạo hiểm này.

Vốn là vận động viên chuyên nghiệp nên Matt không hề gặp khó khăn trong quá trình biến nhà thành nơi leo trèo cho con. Ông bố tuổi 48 đã lắp dây thừng, xà đơn và dây treo, mấu leo núi khắp 3 tầng nhà để con trai có thể trèo từ bàn bếp lên gác xép mà không một lần chân chạm đất.

Ông bố cải tạo nhà thành nơi không cần chạm đất cho con leo trèo - 2
Cậu bé 12 tự tin leo trèo, thực hiện các thử thách trong nhà mà chân không chạm sàn.

Matt thường thử thách con trai bằng trò chơi "sàn nhà là dung nham". Cậu bé sẽ phải trèo từ bàn bếp tầng một lên giường trên gác mái tầng ba mà không chạm sàn. Tuy nhiên, Dylan đã thực hiện mọi thứ thoăn thoắt mà không gặp phải trở ngại nào. 

Mọi động tác như leo cầu thang, treo mình đánh răng bằng một tay..., cậu bé 12 tuổi đều thực hiện thành thục. Kỹ thuật dùng chân và tay khi leo trèo của cậu rất chuyên nghiệp.

"Mỗi lần vận động như vậy, cháu có thể nhìn thấy nhà của mình từ trên xuống rất đẹp. Cháu không sợ hãi vì đã quen với việc leo lên xuống núi nhiều năm nay", Dylan nói.

Khi 9 tuổi, Dylan đã trở thành nhà vô địch nước Anh ở nhóm tuổi của mình. Cách đây không lâu, cậu bé cũng gây chú ý khi chơi đàn cello trên đỉnh núi cao hơn 9m ở gần nhà.

Ông bố cải tạo nhà thành nơi không cần chạm đất cho con leo trèo - 3
Dylan nhiều năm liền tập luyện, leo núi cùng bố.

Matt cho biết, ban đầu anh chỉ định cho con trèo khỏi giường ra thang thoát hiểm, rồi chui qua cửa sổ để ra ngoài vườn ăn sáng. Nhưng ông bố này đã quyết định tăng độ khó để thử thách con trai. Tuy nhiên cậu bé đã làm rất tốt.

Không chỉ Dylan mà anh trai của cậu bé, Bryn, 14 tuổi cũng tỏ ra thích thú và chăm chỉ tập luyện, leo trèo trong nhà. 

Matt hy vọng ngôi nhà sẽ trở thành sân chơi thú vị cho các con trong bối cảnh dịch bệnh căng thẳng. 

Sắp tới gia đình Matt sẽ tham gia một sự kiện leo núi dành cho giới trẻ ở Loughborough. Họ cũng góp mặt trong sự kiện leo núi khác do một công ty thiết bị ngoài trời tổ chức.