Những hình ảnh đẹp trong ngày thơ Việt Nam 2015

(Dân trí) - Sáng ngày 5.3 (15 tháng Giêng âm lịch), lễ khai mạc ngày thơ Việt Nam lần thứ 13 với chủ đề “Hướng về biển đảo Tổ Quốc” đã được tổ chức tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội trong không khí trang trọng, thắm tình đoàn kết giữa các quốc gia.

Mặc dù trời mưa kéo dài  và giờ khai mạc được đẩy lùi đến hơn 9h30 phút, tuy nhiên theo ghi nhận của PV Dân trí ngay từ hơn 7 giờ sáng nhiều đoàn đại biểu đến từ 41 các quốc gia khác nhau và nhiều bạn đọc yêu thơ của Việt Nam đã bắt đầu có mặt tại Văn Miếu- Quốc Tử Giám. Ở cả 3 sân gồm sân ngoài, sân trong và phía đình tám mái, sớm đã đông đảo người đến cho dù các công tác chuẩn bị vẫn đang được tiến hành.

Ngày thơ Việt Nam là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động nhằm quảng bá, giới thiệu hình ảnh con người, dân tộc, đất nước Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Với chủ đề: "Hướng về biển đảo Tổ Quốc" nhiều bài thơ của các nhà thơ Việt Nam đã được đọc, giới thiệu với niềm say mê, lòng tin yêu và niềm tự hào dân tộc. Bên cạnh đó hơn 30 nhà thơ nước ngoài cũng lên giao lưu, đọc những bài thơ bằng nhiều ngôn ngữ làm cho ngày thơ được nâng tầm quốc tế, hội nhập. 

Các hoạt động bên lề khác như: Triển lãm giao lưu văn học quốc tế, Khu phố nghệ thuật với sự tham gia của 30 câu lạc bộ thơ, 8 địa phương và 6 trường đại học với các hoạt động như thu pháp cũng thu hút được nhiều người đến thăm.

Một số hình ảnh đẹp được ghi nhận tại Trung tâm Văn Miếu- Quốc Tử Giám, nơi diễn ra ngày thơ Việt Nam 2015.

Hình ảnh cây đàn, cuốn thơ được trang trí ngay lối vào.

Hình ảnh cây đàn, cuốn thơ được trang trí ngay lối vào.

Ngay từ sáng sớm đã có nhiều đoàn đại biểu đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám để tham dự ngày thơ.

Ngay từ sáng sớm đã có nhiều đoàn đại biểu đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám để tham dự ngày thơ.
Vì trời mưa nên ai cũng phải dùng ô hay áo mưa để tránh bị ướt.
Vì trời mưa nên ai cũng phải dùng ô hay áo mưa để tránh bị ướt.
Sức hút của thơ ca không phân biệt tuổi tác.

Sức hút của thơ ca không phân biệt tuổi tác.
Ngày thơ còn mang lại những cuộc hội ngộ đầy bất ngờ.
Ngày thơ còn mang lại những cuộc hội ngộ đầy bất ngờ.
Mang lại niềm vui cho tuổi già.

Mang lại niềm vui cho tuổi già.
Mang lại niềm vui cho tuổi già.
Là dịp để những nhà thơ dành tặng cho nhau những vần thơ của chính mình.
Là dịp để những nhà thơ dành tặng cho nhau những vần thơ của chính mình.
Thanh niêm hào hứng với những vần thơ được chọn lọc để thả thơ.
Thanh niêm hào hứng với những vần thơ được chọn lọc để thả thơ.
Thanh niêm hào hứng với những vần thơ được chọn lọc để thả thơ.

Bạn Trần Hồng Vân bị dị tật từ nhỏ, đi lại rất khó khăn nhưng vì yêu thơ nên dù trời mưa cũng đến dự ngày thơ.
Tình yêu thơ ca được ươm mầm cho những em nhỏ.

Tình yêu thơ ca được ươm mầm cho những em nhỏ.
Các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc Việt được giới thiệu đến bạn bè quốc tế.
Các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc Việt được giới thiệu đến bạn bè quốc tế.
50 câu thơ (25 câu thơ của nhà thơ Việt Nam, 25 câu thơ của nhà thơ quốc tế) được chọn để thả thơ.
50 câu thơ (25 câu thơ của nhà thơ Việt Nam, 25 câu thơ của nhà thơ quốc tế) được chọn để thả thơ.
Những vần thơ được thả lên trời.
Những vần thơ được thả lên trời.
Những vần thơ chở nặng tình yêu, ước mơ được bay xa.
Những vần thơ chở nặng tình yêu, ước mơ được bay xa.

Phạm Oanh