Nhiếp ảnh gia kể về nỗi “khó xử” khi chụp hình Marilyn Monroe khỏa thân

(Dân trí) - Nhiếp ảnh gia người Canada - Douglas Kirkland (hiện 85 tuổi) - nổi tiếng với những bức ảnh chụp Marilyn Monroe khỏa thân quấn tấm chăn mỏng đầy gợi cảm. Đây là một trong những bộ ảnh đẹp nhất được thực hiện ghi lại vẻ đẹp của “biểu tượng gợi cảm”.

Nhiếp ảnh gia kể về nỗi “khó xử” khi chụp hình Marilyn Monroe khỏa thân - 1

Marilyn Monroe trong những bức ảnh thực hiện bởi Douglas Kirkland 

Khi thực hiện bộ ảnh ấy ở tuổi 27, chàng nhiếp ảnh gia Douglas Kirkland đã gặp phải những “khó xử”, giờ đây, khi đã ở tuổi 85, ông chia sẻ lại mọi chuyện với sự thoải mái và hài hước.

Bối cảnh thực hiện bộ ảnh khi ấy là tại studio, chỉ có Douglas Kirkland và Marilyn Monroe cùng nhau thực hiện bộ ảnh. “Biểu tượng gợi cảm” Marilyn Monroe vốn nổi tiếng với sự phóng túng đã khiến chàng nhiếp ảnh gia trẻ tuổi không khỏi “khó xử”, nhưng sau tất cả, Douglas Kirkland hiểu rằng mình có mặt ở đó chỉ để chụp ảnh.

Giờ đây, ở tuổi 85, nhiếp ảnh gia Douglas Kirkland khẳng định rằng đứng trước người đẹp, ông đã phải luôn tự nhắc mình rằng mình là một người đàn ông đã có gia đình và có ba người con nhỏ đang chờ ở nhà. Mỗi khi Monroe có những lời bông đùa đầy ẩn ý, Douglas Kirkland lại giả vờ không nghe thấy và quay ra chỉnh máy ảnh.

Buổi chụp hình ấy đã đưa lại những khoảnh khắc đẹp nhất khắc họa dung mạo Monroe. Dù Monroe nổi tiếng đẹp gợi cảm, nhưng hiếm có bộ ảnh nào có thể lột tả điều ấy giống như những gì mà bộ ảnh của Douglas Kirkland đã làm được.

Nhiếp ảnh gia kể về nỗi “khó xử” khi chụp hình Marilyn Monroe khỏa thân - 2

Không gian buổi chụp hình

“Tôi thích người phụ nữ trong ảnh, bởi cô ấy là người mà mọi đàn ông đều phải yêu thích”, đó chính là lời nhận xét của Monroe khi xem những bức ảnh mà Kirkland thực hiện.

Thực tế ở tại thời điểm bộ ảnh này bấm máy, Monroe đang ở đỉnh cao danh tiếng nhưng cô đang lẩn tránh truyền thông bởi cuộc hôn nhân của cô với biên kịch Arthur Miller đã bước vào hồi kết.

Dù vậy, cuộc sống riêng không hạnh phúc sẽ không còn đeo bám Monroe lâu nữa, bởi chỉ 9 tháng sau khi thực hiện bộ ảnh này (tháng 11/1961), nữ diễn viên sẽ qua đời vì sử dụng quá liều thuốc an thần.

Trong tháng này, một cuộc đấu giá sẽ diễn ra tại New York (Mỹ), nhà đấu giá Christie sẽ đấu giá chiếc máy ảnh Hasselblad sản xuất năm 1959 cùng với những ống kính đã được Kirkland sử dụng để chụp những khoảnh khắc kinh điển về Marilyn Monroe.

Mức giá kỳ vọng đạt được dao động trong khoảng từ 4,8 tới 7,2 tỷ đồng - mức giá phản ánh mức độ nổi tiếng của những khoảnh khắc nhiếp ảnh từng được thực hiện.

Nhiếp ảnh gia kể về nỗi “khó xử” khi chụp hình Marilyn Monroe khỏa thân - 3

Marilyn Monroe trong những bức ảnh thực hiện bởi Douglas Kirkland 

Giờ đây, ở thời điểm 58 năm sau, nhiếp ảnh gia Kirkland đã ở tuổi 85, ông chia sẻ rằng không có gì bất thường khi ông và người đẹp có “cảm hứng” dành cho nhau tại buổi chụp hình đó:

“Một buổi chụp hình thành công là một vũ điệu đầy xúc cảm giữa nhiếp ảnh gia và nhân vật của mình. Đây là cách để những bức ảnh đẹp được thực hiện. Phải có hấp lực, có một chút căng thẳng, cho dù là bạn đang chụp nam giới hay nữ giới”.

Trong sự nghiệp nhiếp ảnh của mình, ông Kirkland chụp rất nhiều người đẹp nổi tiếng, nhưng khi ấy, ông mới chỉ 27 tuổi và đứng trước một biểu tượng nhan sắc như Monroe, đó là một nhiệm vụ quá nặng nề khiến chàng thanh niên khiếp sợ. Khi ấy, tạp chí Look nhân dịp thực hiện ấn bản đặc biệt kỷ niệm 25 năm thành lập đã yêu cầu Kirkland thực hiện bộ ảnh quan trọng này.

Nỗi sợ lớn nhất của Kirkland trước buổi chụp hình là Marilyn Monroe sẽ cảm nhận được sự thiếu kinh nghiệm của ông và sẽ kiêu kỳ đòi cử tới một nhiếp ảnh gia khác. Vài ngày trước khi diễn ra buổi chụp hình, Kirkland và hai đồng nghiệp trong tạp chí đã tới gặp Monroe và người đại diện truyền thông của cô tại nhà của người đẹp.

Nhiếp ảnh gia kể về nỗi “khó xử” khi chụp hình Marilyn Monroe khỏa thân - 4

Không gian buổi chụp hình

Tại đây, Kirkland được biết rằng mình sẽ thực hiện ảnh chụp Monroe khỏa thân trên giường, nhưng chàng nhiếp ảnh gia trẻ tuổi cảm thấy quá ngại ngùng để hỏi Monroe bất cứ điều gì. Monroe bày tỏ mong muốn buổi chụp hình phải thật thú vị với vang ngon và âm nhạc của Frank Sinatra được chuẩn bị sẵn sàng.

Vào buổi tối chụp hình, Monroe có mặt muộn so với giờ hẹn hai tiếng, trong suốt thời gian chờ đợi, Kirkland vô cùng căng thẳng bởi anh không hề biết rằng thói quen của Monroe là luôn tới trễ.

Cuối cùng, cô có mặt lúc 9h30 tối, nhan sắc bừng lên vẻ đẹp rực rỡ, gợi cảm, điều đó khiến Kirkland choáng ngợp ngay tức khắc. Anh bắt đầu rót vang và bật nhạc, trong khi cô vào phòng thay đồ với sự hỗ trợ của chuyên gia làm tóc và trang điểm.

Cũng có mặt khi ấy còn có một cây viết của tạp chí, một người trợ lý của Kirkland và người chủ của studio.

Nhưng buổi chụp không bắt đầu ngay, thoạt tiên Kirkland đưa ra ý tưởng rằng Monroe sẽ mặc một chiếc váy mỏng bên dưới tấm chăn để cô cảm thấy thoải mái, nhưng Monroe không hề thích ý tưởng đó. Cô cũng quay ra phàn nàn về chất lượng chăn ga chuẩn bị cho buổi chụp hình, bởi đó không phải lụa thật.

Nhiếp ảnh gia kể về nỗi “khó xử” khi chụp hình Marilyn Monroe khỏa thân - 5

Marilyn Monroe trong những bức ảnh thực hiện bởi Douglas Kirkland 

Kirkland những tưởng buổi chụp hình sẽ đổ bể, nhưng Monroe là một cô gái ngọt ngào và tốt bụng, không bao giờ làm khó các nhiếp ảnh gia, cô vào phòng thay đồ và trở ra với chỉ tấm chăn mỏng màu trắng quấn quanh, sẵn sàng chụp hình.

“Quả thực tôi đã lén ngắm Monroe dù chỉ trong những tích tắc và tôi nghĩ có lẽ chính cô ấy đã tạo ra một số pha hớ hênh để tôi có thể ngắm trộm cô ấy một chút và cảm nhận được những góc ảnh đẹp. Thực sự đó là một trải nghiệm rất phấn khích cho tôi - một chàng trai trẻ.

“Monroe ở ngay trong tầm với của tôi, nàng đẹp gợi cảm. Chúng tôi đã có một vũ điệu tán tỉnh trong khi tôi thực hiện những bức ảnh chụp cận cảnh và cảm thấy niềm khao khát bắt đầu trào dâng trong mình”.

Nhiếp ảnh gia kể về nỗi “khó xử” khi chụp hình Marilyn Monroe khỏa thân - 6

Marilyn Monroe trong những bức ảnh thực hiện bởi Douglas Kirkland 

Vừa chụp hình, hai người vừa nhấp vang, mọi việc diễn ra rất tốt đẹp và Marilyn bất ngờ nói: “Tôi biết chúng ta cần điều gì rồi, tôi cần được ở lại một mình với chàng trai này. Tôi biết cách này thường khiến những bức ảnh đẹp hơn nhiều đấy”. Những người khác liền lui ra khỏi phòng.

Kirkland khá bối rối nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh và tiếp tục chụp hình: “Không khí buổi chụp thấm đẫm sự quyến rũ, đó chính là cách để những bức ảnh này ra đời”.

Căn phòng được chiếu sáng rực rỡ và Monroe càng lúc càng gợi cảm, nàng không che giấu sự hứng thú dành cho anh chàng nhiếp ảnh gia trẻ tuổi. Trong cuốn tự truyện ra mắt hồi năm 2004, Kirkland đã không ngần ngại kể lại chi tiết tình huống này, khi biểu tượng gợi cảm của màn bạc bỗng trở nên phóng túng hơn lúc nào hết.

Nhiếp ảnh gia kể về nỗi “khó xử” khi chụp hình Marilyn Monroe khỏa thân - 7

Marilyn Monroe trong những bức ảnh thực hiện bởi Douglas Kirkland 

Nhưng sau cùng, Kirkland hiểu rằng đây chỉ là một buổi chụp hình với những lời đùa tếu, trêu chọc đầy phấn khích: “Monroe luôn thích thú chơi đùa với ống kính, với các nhiếp ảnh gia, bởi cô ấy biết làm thế nào để có được những bức ảnh đẹp”. Về phần mình, Kirkland luôn tự nhủ mình là người đã có gia đình, có ba con nhỏ.

Cách đó vài năm, Kirkland đã kết hôn với tình yêu thời trung học của mình: “Khi ấy, tôi vẫn còn là một chàng trai khá ngây thơ, tôi không đáp lại những lời trêu chọc của Monroe một cách quá táo tợn bởi tôi còn bận thao tác chụp ảnh. Tất cả năng lượng của tôi được dồn vào những bức ảnh”.

Khi buổi chụp ảnh gần đi tới kết thúc, Kirkland cảm thấy một sự nhẹ nhõm ấm áp đầy thỏa mãn. Anh nằm trên sàn nhà bên cạnh Monroe nằm trên giường, họ bắt đầu chuyện trò thoải mái về cuộc sống, công việc và những quan điểm của mình:

“Cô ấy đã nói với tôi về khởi đầu khó khăn của mình, tôi kể với cô ấy về xuất phát điểm của tôi - một chàng trai đến từ miền quê chưa từng mơ ước sẽ có ngày được chụp hình những ngôi sao”.

Nhiếp ảnh gia kể về nỗi “khó xử” khi chụp hình Marilyn Monroe khỏa thân - 8

Marilyn Monroe trong những bức ảnh thực hiện bởi Douglas Kirkland 

20 phút sau, những người khác bắt đầu bước vào phòng, họ cùng nhau tán chuyện tới quá nửa đêm. Sau đó, Kirkland về nhà nhưng không thể ngủ được dù đã hoàn tất công việc: “Tôi nghĩ nhiều về những gì đã diễn ra trong buổi chụp hình, về những điều đã có thể xảy ra. Chúng tôi đã ở gần nhau đến thế và giờ cô ấy đã biến mất.

“Tôi có thấy xấu hổ một chút, bởi thực sự khi buổi chụp hình kết thúc, tôi đã ngay lập tức cảm thấy nhớ cô ấy”. Vậy nhưng vào buổi tối hôm sau, khi Kirkland mang ảnh tới cho Monroe xem thành quả, cô xuất hiện với vẻ mệt mỏi, cáu kỉnh, lơ đễnh.

Kirkland rất hài lòng với các bức ảnh còn Monroe thì không ưng, cô lấy kéo cắt nhiều bức ảnh. Nhưng rồi tâm trạng cô tốt hơn một chút khi cô chọn ra được một bức ưng ý, bức chụp cô đang ôm một chiếc gối.

Nhiếp ảnh gia kể về nỗi “khó xử” khi chụp hình Marilyn Monroe khỏa thân - 9

Marilyn Monroe trong những bức ảnh thực hiện bởi Douglas Kirkland 

Trước khi ra về, Monroe nói: “Tôi muốn chụp ảnh với anh lần nữa, sớm thôi!”. Nhưng 9 tháng sau, khi Kirkland đang ở Paris, anh được biết Monroe qua đời: “Tôi không tin nổi và rất buồn bã”. Những bức ảnh Kirkland đã chụp là những bức ảnh được thực hiện chuyên nghiệp cuối cùng của Monroe.

Sự thành công của Kirkland bắt đầu chính từ những bức ảnh chụp Monroe, về sau anh rất có duyên chụp các nữ diễn viên, như Julie Christie, Brigitte Bardot, Sophia Loren và Audrey Hepburn… Nhưng Kirkland vẫn luôn nhớ về buổi chụp hình với Monroe, một người biết cách tạo ra sự gợi cảm xuất thần “ngút ngàn” trước ống kính.

Bích Ngọc

Theo Hollywood Reporter/Daily Mail