Nhạc sĩ Vũ Thành An thức đến 2 giờ sáng để đóng vai của chính mình

(Dân trí) - Trong buổi gặp gỡ báo chí mới đây, nhạc sĩ Vũ Thành an cho biết ông từng hai lần đóng phim. Lần đóng vai nhạc sĩ trong MV “Giai nhân” của Ngọc Châm mới đây là lần thứ 3 cũng có thể là cuối cùng.

Nhạc sĩ của những bản tình ca “Không tên” kể, cuối năm 1969, ông được đạo diễn Hà Thúc Cần mời quay phim tại Huế. Đoàn làm phim lúc đó nghỉ tại một khách sạn toạ lạc bên dòng sông Hương thơ mộng.

Trong đoàn làm phim có nhiều tài tử nổi tiếng lúc bấy giờ. Bên cạnh đó cũng có sự xuất hiện của ba nữ diễn viên trẻ tuổi và ông đã để ý một cô người Huế có dáng vẻ mảnh mai, mái tóc dài mềm mượt. Nam nhạc sĩ còn nhớ, trong đoàn cũng có một chàng say cô gái ấy ra mặt nhưng bị cô cự tuyệt tình cảm.

Nhạc sĩ Vũ Thành An thức đến 2 giờ sáng để đóng vai của chính mình - 1

Nhạc sĩ Vũ Thành An vào vai người nhạc sĩ trong MV "Giai nhân".

Một hôm Huế bị lụt, nước sông Hương dâng lên cao, đoàn phim không thể quay được nên đạo diễn đã cho mọi người nghỉ ngơi, tự do đi chơi. Nhân dịp này, nhạc sĩ Vũ Thành An đã đánh bạo mời cô gái mình thương thầm đi chơi, không ngờ cô gái nhận lời ngay.

Mượn được một chiếc xe máy cũ, ông chở người đẹp xứ Thần Kinh đến Lăng Tự Đức tham quam. Sau đó, ông đánh bạo bảo cô gái chở… mình đi thăm Chùa Thiên Mụ, Lăng Gia Long, Đồi Vọng Cảnh, cầu Tràng Tiền... và bất ngờ được người đẹp nhận lời.

Đóng máy bộ phim, mỗi người trở về với cuộc sống riêng và đã không còn gặp nhau từ dạo ấy. Kỷ niệm đáng nhớ ấy cũng được nhạc sĩ Vũ Thành An ghi lại trong tình khúc “Bài không tên số 13 - Tình xưa gái Huế”: “Một bóng dáng mảnh mai/Một mái tóc mềm mướt dài/Thướt tha buông chảy/ Gió chiều thoảng ngất ngây…”.

Mới đây, nam nhạc sĩ lại đóng chính vai của chính mình trong MV “Giai nhân” của Ngọc Châm. “Giai nhân” với nét nhạc giản dị, nhẹ nhàng là bài hát chủ đề album nhạc Vũ Thành An - Ngọc Châm vừa phát hành. Nhờ từng đóng hai vai diễn trong hai bộ phim truyện mà nam nhạc sĩ đã không hề bỡ ngỡ khi đóng phim lần 3.

Nhạc sĩ Vũ Thành An thức đến 2 giờ sáng để đóng vai của chính mình - 2

Nhạc sĩ Vũ Thành An và ca sĩ Ngọc Châm trong MV.

Ngọc Châm kể, nhạc sĩ U80 đã ngồi đợi đến tận 2h sáng để ê-kíp dàn dựng biến tiền sảnh khu giảng đường Đại học Tổng hợp (cũ) tại đường Lê Thánh Tông thành một phòng trà kiểu xưa. Sau đó ông vào vai diễn chính mình và quay một đúp được luôn, mọi người vỗ tay rào rào.

“Tôi sắp bước vào tuổi nghỉ ngơi rồi nên luôn chuẩn bị cho công việc của mình có người kế nghiệp. Cám ơn Ngọc Châm đã nhận lời tiếp tục công việc không chỉ âm nhạc mà còn trong sự nghiệp thiện nguyện. Chính vì vậy, tôi sẵn sàng hỗ trợ hết mình để cô ấy thành công. Mấy chục năm trước đã đóng phim rồi nên tôi cũng quen với không khí đóng phim. Tôi vẫn còn nhiều giai điệu mới nữa, cũng mong sẽ được gửi tới khán giả sớm thôi...”, nhạc sĩ Vũ Thành An nói.

Khi được hỏi, hình ảnh phòng trà cũng như Ngọc Châm trong vai ca sĩ có làm ông nhớ tới bóng hình nào đó thuở xưa không, nhạc sĩ Vũ Thành An đã khéo léo nói rằng, hình ảnh đó đã gợi lại cho ông những hình ảnh của rất nhiều bóng hồng thời trước. 

Nam nhạc sĩ cũng chia sẻ, mặc dù có rất nhiều ca sĩ đã làm album riêng của ông nhưng với “Giai nhân” của Ngọc Châm là album đầu tiên mà ông theo sát ca sĩ trong quá trình thực hiện. Trước đây, các ca sĩ thường làm xong album mới thông báo cho ông hoặc ông vô tình biết nên có rất nhiều ca sĩ hát sai lời và ông thấy đáng tiếc về điều đó.

Nhạc sĩ Vũ Thành An thức đến 2 giờ sáng để đóng vai của chính mình - 3

Ca sĩ Ngọc Châm.

Ngọc Châm cho rằng, nhạc của nhạc sĩ Vũ Thành An không còn đau khổ day dứt như trước mà nhẹ nhàng, thư thái... phản ánh tâm trạng và tinh thần hiện tại của ông. Nhạc sĩ cũng nói lời cảm ơn tới lớp trẻ vẫn tiếp tục nghe nhạc của mình.

“Trải qua đủ cả hạnh phúc và khổ đau, đến giờ này tôi thấy mình có một cuộc đời đáng sống. Dù cuộc đời đó có là đá hay là vàng (Đời đá vàng là sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Vũ Thành An), tôi cũng xin cảm tạ”, nhạc sĩ Vũ Thành An tâm sự.

Hà Tùng Long