Nguyễn Ngọc Thạch: "Gần 40 tuổi còn nói về tình yêu, ai mà tin"

Hân Bảo

(Dân trí) - Từng là tác giả có những quyển sách bán chạy, được độc giả trẻ yêu thích nhưng ở hiện tại, Nguyễn Ngọc Thạch thừa nhận thời của anh và các tác giả đồng trang lứa đã qua.

Nguyễn Ngọc Thạch sinh năm 1987, là tác giả của Lòng dạ đàn bà, Chênh vênh 25, Khóc giữa Sài Gòn, Thất tình không sao, Biên niên cô đơn... Bước vào nghề viết từ năm 2012, Nguyễn Ngọc Thạch có được lượng fan riêng nhưng cũng từng vướng không ít tranh cãi.

Nhìn lại chặng đường 10 năm, anh bộc bạch với Dân trí: "Bản thân mình thấy thời của các tác giả trẻ trong lứa mình đã qua rồi. Các nhóm độc giả của mình từ 10 năm trước bây giờ cũng đã khác, họ không thích đọc mấy cái mình viết nữa, còn các nhóm mới thì lại không biết mình".

Nguyễn Ngọc Thạch cho biết thời điểm năm 2014, anh được chú ý với Chênh vênh 25, Khóc giữa Sài Gòn... thì các tác giả cùng thời như Anh Khang, Hamlet Trương, Phan Ý Yên, Iris Cao… cũng giới thiệu sách mới và được độc giả vây kín trong các buổi giao lưu, ký tặng. "Khung cảnh đó mãi mãi là một kỷ niệm không thể quên trong cuộc đời làm nghề viết", anh nói. 

Nguyễn Ngọc Thạch cho rằng ngoài khái niệm "ca sĩ thần tượng", "diễn viên thần tượng" thì thời điểm đó còn có cả "tác giả thần tượng" khi nhiều cây bút trẻ tạo ra được trào lưu đọc sách, các tác phẩm bán với số lượng lên tới hàng vạn bản.

"Nhưng cái gì mà đến cực thịnh, cũng sẽ bước vào giai đoạn suy. Những tác phẩm của nhóm tác giả tụi mình cứ loay hoay trong những vấn đề tình yêu, hờn giận, nhớ nhung, chia tay, thất tình… Có khi vài cuốn cũng chỉ có nhiêu đó nội dung, khiến thị trường bội thực và dần trở nên nhàm chán. Mình là người trong cuộc và mình vẫn phải thừa nhận việc đó", tác giả Khóc giữa Sài Gòn thừa nhận.

Nguyễn Ngọc Thạch: Gần 40 tuổi còn nói về tình yêu, ai mà tin - 1

Tác giả Nguyễn Ngọc Thạch (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khi thị trường đọc có sự dịch chuyển, Nguyễn Ngọc Thạch cũng thay đổi để phù hợp với dòng chảy. Mới đây, anh ra mắt cuốn tiểu thuyết kinh dị đầu tay mang tên Đô thị linh dị (in 10.000 cuốn), đánh dấu 10 năm bước chân vào văn đàn. Tác phẩm là những câu chuyện có tính chất kỳ dị xảy ra trong thành phố, mà ít nhiều mọi người từng biết đến.

Nguyễn Ngọc Thạch cho rằng khi độc giả của mình lớn lên, trưởng thành thì mình cũng phải chọn những đề tài mới lạ hơn. "Thử nghĩ một người đã gần 40 tuổi mà cứ còn nói về tình yêu, ai mà tin cho được. Chưa kể, giờ mình cũng hết yêu, ít yêu, không mặn mà gì với tình yêu thì làm sao tự tin viết về nó", anh nói.

Khi được hỏi có lo ngại bị cho là "hết thời", Nguyễn Ngọc Thạch cho rằng: "Người ta phải từng có thời thì mới hết thời được, còn mình thì nhiều năm nay vẫn cứ nhiêu đó công việc mà làm. Còn thời hay hết thời thì việc mình cần làm vẫn sẽ phải làm một cách tận tâm, chăm chỉ".

Cây bút sinh năm 1987 cũng tiết lộ mong muốn có thể nghỉ hưu ở tuổi 40-45 và viết những thứ mà "chính mình muốn viết, muốn kể với mọi người".