Nghệ sĩ Hoàng Lan đứng trước nguy cơ mù lòa

(Dân trí) - Những ngày qua, khi hay tin nghệ sĩ Hoàng Lan bị bệnh nặng và đang có nguy cơ không thể nhìn thấy, rất đông khán giả, bạn bè lo lắng và thương cảm cho nữ nghệ sĩ.

Nghệ sĩ Hoàng Lan hiện đang ở căn nhà thuê trên chung cư Ngô Gia Tự cùng hai người em gái. Nghệ sĩ Hoàng Lan mang trong mình nhiều trọng bệnh: thoát vị đĩa đệm, viêm đa khớp, giãn tĩnh mạch, nhồi máu não...

nshoanglan-1441718305727
Nghệ sĩ Hoàng Lan buồn không thể ăn uống khi biết mình có thể bị mù vĩnh viễn

Chia sẻ về bệnh tình, nghệ sĩ Hoàng Lan cho biết, bệnh của cô bắt đầu từ năm 2010, năm đó cô bị đau cột sống, rồi dẫn đến tại biến nhẹ, giãn tĩnh mạch, đi lại khó khăn nên cô âm thầm rút lui khỏi sân khấu và tự chữa bệnh, cô giấu không cho ai biết vì mặc cảm. Cô nói “đang khỏe mạnh, đi làm có nhiều tiền mà giờ bệnh nằm đây, không làm gì ra tiền, cảm thấy rất tủi thân nên cũng không muốn ai biết”.

“Năm trước cũng nhờ ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và các anh chị em nghệ sĩ hỗ trợ được 300 triệu cô mới có tiền chữa bệnh cho đến giờ, chứ bệnh như vầy thì đâu có làm ra tiền”. Giọng kể của nữ nghệ sĩ nghẹn ngào.

Cô cho biết mình đã chữa trị mấy năm nay nhưng chưa khỏi bệnh, ngày nào cô cũng đi trị bệnh, vật lý trị liệu và  cả chạy điện để chữa trị cột sống. Có khi phải đi tận Tân Phú, tiền taxi mỗi ngày 300 ngàn nhưng nửa năm nay mà vẫn chưa hết hẳn, xa quá và tốn tiền quá nên cô không đi nữa. Hiện nay cô đang chữa trị tại Pasteur và Hai Bà Trưng.

Bệnh cũ chưa khỏi thì gần đây cô còn có nguy cơ mù hẳn 1 mắt. Năm trước mắt cô bị viêm màng bồ đào, sau thời gian chữa trị đã bớt. Đến tháng 3/2015 cô đi mổ cườm mắt. Sau gần 1 tháng mổ cườm thì bị viêm màng bồ đào trở lại. Hiện mắt phải bị viêm nặng đã không còn nhìn rõ, và nguy cơ bị mù hẳn. Khi bác sĩ mổ mắt cho cô bảo không chữa được, chuyển sang bác sĩ khác thì bác sĩ bảo là mắt cô hết cứu chữa được. Cô sang bệnh viện mắt Cao Thắng, bác sĩ bệnh viện tiến hành lấy dịch xét nghiệm để chữa viêm màng bồ đào, còn giác mạc thì đã hỏng. Nếu màng bồ đào chữa khỏi thì mới có thể ghép giác mạc, nhưng cũng phải tốn 500 triệu mới có thể thay, mà còn phải xem có tương thích hay không chứ không chỉ ghép giác mạc sẽ thành công.

“Khi nghe bác sĩ nói mắt cô sẽ không nhìn thấy đường nữa, cô thấy chới với, chỉ muốn lao đầu vào xe cho rồi”,  nghệ sĩ Hoàng Lan không nén được sự đau lòng và thất vọng với bệnh tình hiện tại của mình. Cô cho biết thêm, “Thứ 6 này đi tái khám tại bệnh viện mắt Sampon mới biết cách chữa trị”.

Từ khi biết bệnh tình, nghệ sĩ Hoàng Lan cho biết cô cảm thấy buồn nên không ăn uống gì được. Hiện tại, bệnh cũ vẫn còn chưa chữa hết mà còn vướng thêm bệnh mới, đến nay, do ảnh hưởng tai biến nên một tay cô vẫn luôn bị run.

Cuộc sống của nghệ sĩ Hoàng Lan cũng khá lận đận, năm 2009 cô có mở nhà hàng, quán ăn, hùn hạp làm ăn thất bại nên cô không làm nữa. Không ngờ năm sau thì đổ bệnh, khi bệnh cô không đi làm nữa ở nhà buồn, nhớ sân khấu, khán giả...

Lúc còn khỏe cô là thành viên của nhóm hài “Big size”, lúc đó còn làm ra tiền nên cảm thấy thoải mái và vui vẻ lắm. “Khi đó cô 83kg, sau thời gian chống chọi với bệnh tật hiện nay cô chỉ còn hơn 60kg. Những năm không đi diễn cô rất nhớ nghề, nhiều khi nằm khóc hoài”, nghệ sĩ Hoàng Lan xúc động.

Nghệ sĩ Hoàng Lan xuất thân từ Khoa Cải lương Trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn (nay là Nhạc viện TP.HCM). Vào nghề từ năm 1977, với hơn 30 năm theo nghiệp diễn, nghệ sĩ Hoàng Lan gây được ấn tượng với khán giả truyền hình phía Nam với những vai diễn phản diện như má mì, bà chủ nhà khó tính, trong “Sóng gió cuộc đời”, “Cổng mặt trời”… Cô cũng là nghệ sĩ được khán giả biết đến trong chương trình “Trong Nhà Ngoài Phố” nổi tiếng một thời của Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.

Sắp tới, ngày 17/9, các nghệ sĩ thành phố sẽ tổ chức chương trình ca nhạc để gây quỹ hỗ trợ cho nghệ sĩ Hoàng Lan chữa bệnh.

Băng Châu

vanhoa-1441718432102